Mỗi ngày một bài hát..........

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Phong Van, 25/12/12.

  1. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    TUYẾT RƠI-NGỌC LAN


     
  2. Hạ thủ vô tình

    Hạ thủ vô tình Học chơi

    BẢN TÌNH CA CHO EM-NGỌC LAN

     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/3/14
    GIA BẢO SONG LINH_Tàn Chi Lệnh_ thích điều này.
  3. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    =((Lời tâm sự: Ngọc Lan-Nữ ca sỹ mang tên một loài hoa có vẻ đẹp dịu dàng và khả ái như chính tên cô vậy.Mình là 1 fan hâm mộ tiếng hát và nhân cách Ngọc Lan,xin được gủi tới những người bạn yêu mến tiếng hát Ngọc Lan một bài hát và chân thành bày tỏ tấm lòng tiếc thương vô hạn đến nữ ca sỹ tài hoa mà bạc mệnh!=((

    Người con gái ấy mang tên loài hoa
    Mắt biếc suối trong ,mi cong ngọc ngà
    Loài hoa yêu ấy,bây giờ đã xa,bây giờ đã xa...
    Ngọc Lan!Ngọc Lan! Sao nỡ ra đi vội vàng....


    NGƯỜI YÊU DẤU - NGỌC LAN

     
    Chỉnh sửa lần cuối: 31/7/13
    Người Nhật, DẾ MÈN 80_Tàn Chi Lệnh_ thích điều này.
  4. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    XIN CÒN GỌI TÊN NHAU- NGỌC LAN

     
    DẾ MÈN 80_Tàn Chi Lệnh_ thích điều này.
  5. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    TÌNH KHÚC BUỒN - NGỌC LAN

     
    DẾ MÈN 80_Tàn Chi Lệnh_ thích điều này.
  6. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    HỠI NGƯỜI TÌNH-NGỌC LAN
     
    _Tàn Chi Lệnh_ thích điều này.
  7. _Tàn Chi Lệnh_

    _Tàn Chi Lệnh_ Tiêu Dao Hội

    Mình cũng rất thích nghe Ngọc Lan hát...Lúc chưa có gđ trước khi đi ngủ thường nghe mp3 cả đêm.Giọng ca Ngọc Lan có một cái gì đó buồn mêng mang,não nề,da diết.Nhưng từ lúc có gđ thói quen đó không còn nữa=(( & phải chuyển sang nghe ban ngày:):):)
     
    DẾ MÈN 80GIA BẢO SONG LINH thích điều này.
  8. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    Cảm ơn anh,mãi cũng tìm thấy một người cùng chung sở thích.Với em,không chỉ thần tượng giọng ca thiên thần Ngọc Lan mà còn là hâm mộ tài năng ,sắc đẹp và nhân cách sống của người ca sỹ này.Qua giọng ca trong trẻo mà ngọt ngào,Ngọc Lan luôn mang đến cho người nghe những cung bậc cảm xúc dạt dào sâu lắng,truyền tải những tình cảm cho người nghe như tìm được chính bản thân mình.Rất tiếc,đóa Ngọc Lan đã ra đi quá sớm ...để lại niềm tiếc thương vô bờ bến với một ca sỹ hồng nhan mà bạc phận=((=((=((

    ĐỪNG PHÁ VỠ ÂN TÌNH-NGỌC LAN

     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/3/14
    nguyentuanviet_Tàn Chi Lệnh_ thích điều này.
  9. 895691

    895691 Dân đen


    biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau
    ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình
    và môi hôn rất ướt dư âm giấu trong mưa .. cơn mưa kéo dài
    sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo ...
    lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất
    vì tình yêu mong manh hay em quá yếu mềm... ng yêu ơi anh có biết

    em yêu anh hơn thế nhiều hơn lời em vẫn nói.
    để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
    đêm buông xuôi vì cô đơn còn riêng em cứ ngẩn ngơ
    có khi nào ta xa rời...............


    biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau
    ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình
    và môi hôn rất ướt dư âm giấu trong mưa .. cơn mưa kéo dài
    sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo ...
    lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất
    vì tình yêu mong manh hay em quá yếu mềm... ng yêu ơi anh có biết


    em yêu anh hơn thế nhiều hơn lời em vẫn nói.
    để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên
    đêm buông xuôi vì cô đơn còn riêng em cứ ngẩn ngơ
    có khi nào ta xa rời...............

    anh đưa em theo với. cầm tay em và đưa lối............
    đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời
    nơi yêu thương khong phôi phai đc bên nhau mỗi sớm mai
    quá xa xôi không anh ơi!.
     
    GIA BẢO SONG LINH thích điều này.
  10. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    Giọng ca thiên thần với nhạc phẩm vượt thời gian

    NGỌC LAN - NGÀN NĂM VẪN ĐỢI

     
    nguyentuanviet_Tàn Chi Lệnh_ thích điều này.
  11. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    NIỀM THƯƠNG NHỚ - NGỌC LAN

     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/3/14
    nguyentuanviet_Tàn Chi Lệnh_ thích điều này.
  12. thangmo

    thangmo Dân đen

    Mấy thằng trên Răng dưới Cát tút mà hẹn nhau uống rượu? chỉ Hảo
    Đây là diễn đàn liên quan về chắn chứ có phải chỗ cho mấy thằng Bần nông chúng mày hẹn nhau vớ vẫn đâu?
    Đề nghị mấy anh quản trị mạng gỡ bỏ mấy bài vớ vẫn đi cho nó rộng mạng máy chạy nhanh
     
  13. _ Vương _

    _ Vương _ Chánh tổng

    Thế nào gọi là trên Răng dười Cát tút?
    Bạn dựa vào đâu để đánh giá???
    Ghét nhất cái thể loại mở mồm ra là nói từ bần nông với giọng nói chê bai dè bỉu, nếu bần nông họ kô chổng mông lên chả biết lấy cơm gạo đâu cho quý tộc bạn và cho tất cả mọi người ăn [-(
    Mời các bác nghe bản này hạ hỏa ạ:
     
    hai75, nguyentuanviet, Fc GASON3 others thích điều này.
  14. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Bây giờ nông vụ chí thì
    Em mà không chổng, lấy gì anh xơi?
     
    Fc GASONỚi Giời Ơi thích điều này.
  15. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    Lời tâm sự:Mùa Hoa anh đào-Bài hát gắn liền với kỉ niệm thời áo trắng.Buổi chiều hôm đó ,vào tiết kĩ thuật,khi cả lớp đang cắm cúi tập đan, cô giáo ngồi mơ màng bên cửa sổ,chẳng biết tại sao mình lại cất tiếng hát một cách vô thức bài hát Mùa hoa anh đào,hát say mê và đắm chìm trong lời bài hát mượt mà và sâu lắng để rồi khi kết thúc cô giáo hỏi ai đã hát trong giờ học?Cả lớp lo lắng nhìn nhau và rồi mình đứng lên nhận "Thưa cô em hát ạ!" và xác định tư tưởng sẽ ít nhất phải làm bản kiểm điểm vì tội cao hứng....hát trong giờ học ,gây ảnh hưởng đến các bạn....Nhưng không,cô giáo nhìn mình và dịu dàng bảo "Em ngồi xuống... hát lại cho cô và các bạn nghe đi...hay lắm!"Một cảm giác lạ kì trong lòng khi lúc đó mình chỉ là cô bé 16 tuổi,ngạc nhiên,vui mừng và rồi tiếng vỗ tay của cả lớp nữa ....rồi mình lại cất tiếng hát say sưa trong giờ học đó. Cũng từ đấy nick name "cô bé hoa anh đào" cũng trở thành thương hiệu của mình.Bài hát Mùa hoa anh đào được cả lớp học thuộc và yêu cầu mình dạy lại......Ôi ,xa quá rồi thời áo trắng...vậy mà đã 14 năm...thời gian ơi, xin hãy quay lùi trở lại....
    Đến giờ,khi đã trưởng thành, thường xuyên làm việc và tiếp xúc với người Nhật,văn hóa Nhật bản ,mình vẫn ước ao 1 lần được ngắm hoa anh đào thật sự trên đất nước Nhật bản -nơi mình coi là Tổ quốc thứ 2- và lại được đắm chìm trong cảm giác lạ kì của buổi chiều đó khi cất tiếng hát "Mùa xuân sang có hoa anh đào...."
    Mình yêu các bạn,thương nhớ về cô giáo,yêu đất nước Nhật Bản và mãi mãi 1 tình yêu với ca sỹ Ngọc Lan với nhạc phẩm Mùa hoa anh đào!


    MÙA HOA ANH ĐÀO - NGỌC LAN
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/8/13
    Quy HoiNgười Nhật thích điều này.
  16. hoangnguyen009

    hoangnguyen009 Học chơi

    bai hat tam trang qua em oi
     
  17. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    TRÁI TIM CÒN TRINH-NGỌC LAN

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trai-tim-con-trinh-ngoc-lan.aS-R9H-y3_.html

    Một ngày xuân ấm, tuổi đang mơ mộng, tóc xanh
    Một ngày tươi sáng, yêu thương vô vàn, trắng tinh
    Ta yêu cuộc sống, yêu người, yêu mình,
    Yêu ai gần gũi, yêu người xa vắng mong manh,
    Trái tim còn trinh !

    Rồi tình yêu đó, tình yêu nguyên vẹn, tiết trinh
    Tình yêu man mác, mến yêu không ngừng, đắm say
    Yêu không cần biết ai người yêu mình
    Ai hay hờn dỗi hay là ai đã coi khinh
    Mối tình còn trinh !

    Này hỡi con tim, xinh xinh
    Vì yêu quá nên tim lao đao, gập ghềnh
    Rồi có đau thương một mình,
    Thì đành con tim, nhớ nhớ thương thương lênh đênh.
    Này hỡi con tim con con
    Vì yêu đương quá nên tim xanh xao gầy còm
    Rồi có đau thương mỏi mòn,
    Nhưng tim trắng trinh như ngày trái tim xanh non.

    Rồi đời sẽ cuốn đời đi vô tận khắp nơi
    Một đời tăm tối hay bao tưng bừng mãi thôi
    Ta yêu cuộc sống, yêu người, yêu mình,
    Yêu ai gần gũi, yêu người xa vắng mong manh,
    Trái tim còn trinh !

    Rồi tình yêu đó, tình yêu nguyên vẹn tiết trinh
    Tình yêu man mác, mến yêu không ngừng đắm say.
    Yêu không cần biết ai người yêu mình
    Ai hay hờn dỗi hay là ai đã coi khinh
    Mối tình còn trinh !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/8/13
    Quy Hoithaingocquynhanh thích điều này.
  18. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    Sân đình mến yêu!

    4 tháng 5 ngày...quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ lâu để làm cho mình -1 người chơi chắn amateur đúng nghĩa mang nặng bao tâm tư ngóng trông,chờ đợi về 1 trang game mạng hay nhất .Bởi khi ,đến với Sân đình, bản thân mình không chỉ để vui chơi thuần túy mà luôn gửi vào đây biết bao tâm tư ,tình cảm ,niềm vui ,nỗi buồn của 1 con người nhiều khi chẳng biết tâm sự cùng ai?Đôi khi những trăn trở ,day dứt trong tim đó khi được gửi vào lời bài hát hay vần thơ nho nhỏ...lại làm nguôi ngoai, dịu nhẹ đi những khổ đau của đời sống thường ngày........Cảm ơn SĐ, sau 1 thời gian đã trở lại,dù có thay đổi ít nhiều nhưng riêng với mình-tình yêu dành cho SĐ không bao giờ thay đổi.Chúc trang game mới luôn lớn mạnh không ngừng,xứng đáng với niềm tin ,kì vọng của những thành viên đã ,đang và sẽ ủng hộ SĐ nhé.!
    Đánh dấu ngày trở lại là bài hát

    NHƯ ĐÃ DẤU YÊU-NGỌC LAN



     
    Quy Hoi, Fc GASON, _Tàn Chi Lệnh_1 người khác thích điều này.
  19. _Tàn Chi Lệnh_

    _Tàn Chi Lệnh_ Tiêu Dao Hội

    Lâu rồi không được nghe Ngọc Lan hát ...:)] GIA BẢO SONG LINH :)]GIA BẢO SONG LINH:)]GIA BẢO SONG LINH
     
  20. GIA BẢO SONG LINH

    GIA BẢO SONG LINH Chánh tổng

    Có Gia Bảo Song Linh ngay đây anh ơi! Do trước đây không tải được nên em không post bài hát -Giờ thì mời fan Ngọc Lan vào nghe nào !

    DẤU TÌNH SẦU-NGỌC LAN

     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/3/14