[Chắn - Cười] Mỗi ngày 1 vài câu đố

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Mod09, 21/3/13.

  1. CÂU ĐỐ 2 : “BÀI TOÁN CHÌM ĐÒ”

    Hãy nêu “Bài Toán Chìm Đò”

    Nêu luôn “Đáp Án” dành cho mọi người

    Rỉ tai cũng có một lời

    “Nhân sinh quan...” học ở thời học sinh

    Giải thưởng “Trăm Min” chút tình

    Thời gian luận chấm tính thành ba hôm

    Bạn tham gia nhé cho xôm....:):):)
     
    doi_la_the_thoi thích điều này.
  2. hungngoduc

    hungngoduc Chánh tổng

    F8725FE0-F88D-4661-8F2B-8BF86824DD12-466-000000850F97FF72. Nhìn vào bức tranh này,có thể thấy 2 sự lựa chọn: đàn ông chọn cha (gia đình), đàn bà chọn con. Bức tranh cho ta thấy người đàn bà không bao giờ chọn sống cho bản thân mà luôn hi sinh cho con mình. Ngược lại người đàn ông có thể bỏ vợ bỏ con chứ không thể bỏ cha mẹ.
    Các nhân vật trong bức tranh được khắc họa trần truồng, điều này gợi ý về “sự sơ khai, bản nguyên”, tức là ngàn đời nay, đàn ông đàn bà (đa số) luôn có tâm lý như vậy. Qua đó, bức tranh phản ánh đạo lý rõ rệt: Con người chỉ nên sống hết mình vì 2 người: người sinh ra mình, hoặc người mình sinh ra.
    Trên đời này ai cũng sẽ phải chết đi, cha mẹ già rồi cũng bỏ ta ra đi. Vậy sao người đàn ông lại chọn cứu cha mình mà bỏ rơi tính mạng con mình. Vậy là sai hay đúng? Còn người phụ nữ thà hi sinh bản thân để cứu lấy con mình. Đó là sự cao cả, là tình yêu của người mẹ. Dù trong tình huống giữa bà mẹ và con thì chắc chắn người phụ nữ vẫn cứu con mình, không phải họ không yêu cha mẹ mình mà họ biết con họ cần họ hơn.
    Còn người đàn ông lại nghĩ, không lấy được người này họ sẽ lấy người khác và đứa con này mất đi họ vẫn sẽ có đứa khác, nhưng cha mẹ thì không. Cha mẹ chỉ có một trên đời. Họ không hiểu rằng tìm được một người vợ có thể bên họ suốt cả cuộc đời đã khó, huống chi để sinh ra 1 đứa trẻ còn khó hơn. Cha mẹ chỉ sống với họ nửa cuộc đời nhưng vợ con sẽ là người đi cùng họ cả cuộc đời. Xã hội là vậy, phụ nữ cứ hi sinh nhưng điều họ nhận lại càng cay đắng. Họ hi sinh cả tuổi thanh xuân cho chồng con và họ nhận lại từ người đàn ông của họ chỉ là người sinh con và giúp việc không mất tiền thuê. Phụ nữ họ bỏ cha mẹ theo chồng, để phục dưỡng bố mẹ chồng nhưng có khi, họ sẵn sàng từ bỏ vợ con để đi theo cha mẹ. Liệu có đáng hay không? Có lẽ, sẽ rất khó trả lời câu hỏi này.Tuy nhiên, nếu nhìn nhìn kỹ hơn vào bức tranh, có khi ta lại thấy tội cho người đàn ông trẻ. Người cha già không biết bấu víu vào đâu nên cần cứu cha trước. Người vợ còn sức khoẻ, bám được vào rễ cây cũng chưa hẳn tuyệt vọng, đứa bé được mẹ giơ cao không lo ướt, tình mẫu tử giúp vợ mạnh mẽ để kéo dài thời gian tạo điều kiện cho chồng cứu cha. Rõ ràng, người phụ nữ không “oán trách” quyết định của người chồng. Phụ nữ là vậy, hi sinh cho chồng con, thậm chí cho gia đình chồng. Thế nên đàn ông phải chăm sóc, cưu mang, quý trọng phụ nữ. Phụ nữ lấy chồng tựa như “tăng” thêm gánh nặng, gánh một lúc rất nhiều công việc mà có khi, đàn ông chưa hề nghĩ tới, mà nghĩ tới rồi, chưa chắc gánh nổi. Phụ nữ là vậy, âm thầm chịu đựng thiệt thòi.Thật ra, lựa chọn cứu sống ai đó cơ bản là hành động đáng khích lệ, vì ai cũng được quyền sống, mạng sống của ai cũng đáng được trân trọng. Thế nên, lý giải là lý giải, còn về nhân tính, cứu ai gần mình, cứu ai được thì cứ cứu.
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  3. hungngoduc

    hungngoduc Chánh tổng

    Bác Nguyễn tiểu thương thức khuya thế ạ
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  4. Đôi khi xem dở truyện hay

    Vậy là kéo tuốt hết ngày hôm sau

    Tuổi mình công việc nhiều đâu

    Thức khuya bù ngủ bạc râu lo gì

    Đôi lúc “Chị Trời” gầm ghì

    Ỏn ẻn cười nịnh vậy thì lại thôi

    Các bạn đừng thức như tôi.....:):):):)):)):))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 10/9/17
    doi_la_the_thoipdhien thích điều này.
  5. hungngoduc

    hungngoduc Chánh tổng

    Phải công nhận bác Nguyễn tiểu thương cứ nói ra là thành thơ
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  6. Bạn ơi gọi là “văn vần”

    Tiếng Việt phong phú chỉ cần xếp vô

    Còn lâu mới gọi là thơ

    Muốn thành “Thi Phẩm” còn chờ trăm năm.:):):)
     
    Ngố Xinh Xinh, doi_la_the_thoihungngoduc thích điều này.
  7. BÀI TOÁN CHÌM ĐÒ: ĐÁP ÁN


    Vợ chồng trẻ, mẹ già, con nhỏ

    Vượt dòng sông, sóng dữ thuyền chìm

    Thuận theo đạo lý tự nhiên

    Cứu mình trước nhất, ân tình xét sau

    Nếu còn sức thì mau cứu trẻ

    Mầm tương lai lại dễ làm hơn

    Để không lỗi đạo làm con

    Chồng phải cứu vợ nếu còn sức trai

    Người Mẹ có chẳng may đoạn thế

    Cũng an lòng thiên lý thuận dung

    Thương yêu nặng trĩu trong lòng

    Lằn ranh sinh tử đạo không lụy tình

    Trong nhà trường học hành bao thứ

    “Đạo vì Mình” họ cứ buông trôi

    Chẳng thương thân trái lẽ đời

    “Trời tru đất diệt...” ấy lời Phật Kinh.

    P/S: Thật tiếc ở Câu Đố 2 cũng không có bạn nào thiện tâm cho 1 đáp án đúng.:):):):x:x:x
     
  8. hungngoduc

    hungngoduc Chánh tổng

    Bác Nguyễn tiểu thương ơi có giải khúc khích để động viên tinh thần không ạ
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  9. CÂU ĐỐ 3: GIẢI PHÁP HIẾU-TÌNH


    Vợ chồng tình nghĩa tao khang

    Mẹ cha công đức sánh ngang đất trời

    Phúc thay khi được làm người

    Hiếu tình nồng thắm, suốt đời ấm êm

    Một khi chồng bát xô nghiêng

    Làm sao cho trọn tình duyên vợ chồng

    Có ai biết bảo mình không?

    Hợp tình, hợp lý ghi công suốt đời

    Ba ngày chờ đợi người ơi

    “Trăm triệu Bảo” đền đáp lời nghĩa nhân.


    P/S: xử lý tình huống trong cuộc sống hôn nhân.:):):)
     
    Ngố Xinh Xinh, doi_la_the_thoidachem123 thích điều này.

  10. GỬI HUNGNGODUC

    Bức tranh có lời giải rồi

    Mình đã thỏ thẻ mà người chẳng tin

    Không bỏ công để ngắm nhìn

    Từ cao đến thấp nhãn tiền đó nha

    Một nhời bạn nhủ ấy mà

    “Ba Chục Min” gọi chút là “làm tin”

    “Ai-Đi” đâu cho mình xin....:):):):x:x:x
     
    Ngố Xinh Xinhdoi_la_the_thoi thích điều này.
  11. hungngoduc

    hungngoduc Chánh tổng

    Nhà có hai người đàn bà,
    Lớn tuổi tức mẹ, trẻ là nàng dâu.
    Bình yên, vui vẻ lúc đầu,
    Sống chung ở chạ về lâu sinh phiền.

    Lí do phần nhỏ vì tiền,
    Phần nàng dâu cũng chẳng "hiền" về sau.
    Mẹ chồng ngậm nuối nỗi đau,
    Nàng dâu luôn miệng làu bàu, kêu ca.

    Ganh việc với cả mẹ già,
    Kể công nuôi dưỡng rồi là lo toan.
    Mẹ chồng chẳng trách, chẳng than
    Luôn tay từ sáng, ngày tàn mới thôi!

    Vì con, vì cháu cả đời,
    Mà nàng dâu nói những lời đắng cay.
    Công việc nhà cửa hàng ngày,
    Nàng dâu đâu biết mẹ thay người hầu.

    Bữa cơm mẹ lại ngồi đầu,
    Con cái nào có biết đâu: Tủi hờn...
    Nàng dâu so thiệt - tính hơn,
    Đâu nghĩ cho mẹ công ơn nuôi chồng.

    Sinh cháu mẹ bế, mẹ bồng
    Thương con mẹ chẳng ở không ngày nào.
    Biếu mẹ tính đếm từng hào,
    Mẹ lại cho cháu chứ nào để tiêu.

    Mẹ già tuổi đã xế chiều,
    Công ơn mẹ biết bao nhiêu mà đền.
    Cháu nhỏ rồi sẽ lớn lên,
    Nàng dâu cũng sẽ về bên tuổi già.

    Mẹ chồng chẳng sinh ra ta
    Nhưng mà cũng cảnh đàn bà giống nhau
    Mẹ chồng cũng từng làm dâu
    Thức khuya dậy sớm nào đâu nề hà

    Giờ đây mẹ tuổi đã già
    Sớm hôm vẫn cứ quét nhà quét sân
    Thương con mẹ sống tảo tần
    Nào đâu nghĩ đến bản thân muốn gì

    Sức khỏe ngày một yếu đi
    Nhiều khi lẩn thẩn... nói gì còn quên
    Mẹ ơi! Xin chớ muộn phiền
    Xin mẹ năng đến chùa chiền thảnh thơi

    Áo, cơm đã có con rồi
    Mẹ đi lễ phật độ người, độ ta
    Mai sau rồi con cũng già
    Cũng mong con cháu thương bà, thương ông

    Rồi con cũng làm mẹ chồng
    Cũng mong dâu thảo hiểu lòng của con
    Tuổi tác... rồi cũng mỏi mòn
    Lẩn thà lẩn thẩn, lại còn quan liêu

    Con trai mẹ vốn cưng chiều
    Giờ bênh vực nữa là điều ngẫu nhiên
    "Con ơi, chớ có muộn phiền
    Đàn ông họ vốn có quyền nghênh ngang "

    Dạ, thưa với mẹ dịu dàng
    Để mẹ mừng tủi được nàng dâu ngoan
    Đóng cửa xử chồng đàng hoàng
    Hư thân cho ngủ dưới sàn biết chưa!

    Chồng biết vợ chẳng phải vừa
    Từ sau lễ phép....dạ, thưa vợ hiền
    Mẹ chồng, dâu thảo hợp duyên
    Cùng nhau vãn cảnh chùa chiền: Nam mô!
     
    Ngố Xinh XinhNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  12. hungngoduc

    hungngoduc Chánh tổng

    Cháu thi chưa biết làm thơ.
    Nhưng cháu rất thích những câu đố dưới dạng thơ của bác.
    Từ hôm đó cháu tự nhiên lại thích tìm đọc những câu thơ về tình nghĩa vợ chồng . Về cha mẹ. Về cuộc sống
    Cảm ơn bác Nguyễn tiểu thương đã cho cháu thấy những bài học hay trong cuộc sống.
     
    Ngố Xinh XinhNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  13. hungngoduc

    hungngoduc Chánh tổng

    Dạ vâng ạ. Của cháu là 1199
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  14. dachem123

    dachem123 Thổ địa

    CHỮ HIẾU:
    Chữ hiếu ngày nay đã quá mòn
    Thân làm phụ mẫu dạ hanh hon
    Công cha nặng tựa tày ngang núi
    Nghĩa mẹ cao dày sánh cùng non
    Dưỡng dục lao tâm cha cố gắng
    Sinh thành khổ tứ mẹ lo tròn
    Đời người mãi mãi ơn cha mẹ,
    Cả kiếp đền ơn đúng phận con.

    Cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn
    Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu,
    Con người nguồn gốc từ đâu.
    Có cha có mẹ rồi sau có mình.

    CHỮ TÌNH:
    Vợ chồng là nghĩa tao khang,
    Xuống khe bắt ốc, lên ngàn hái rau.

    Đạo vợ chồng tình sâu nghĩa ái,
    Lại hẳng lên mặt tái mặt tăm
    Chuyện đâu bỏ đấy cho êm,
    Đừng đem bên ấy về dèm bên ta
    Sách có chữ nhập gia vấn húy,
    Khi nói năng phải kỹ kiêng kem,
    Dịu dàng tiếng thuận lời êm.
    Lời hay, ý đẹp mới yên cửa nhà.

    GIẢI PHÁP:
    Ai ơi chữ hiếu làm đầu
    Chữ tình cũng nặng biết sao bây giờ?

    “Duyên hội ngộ đức cù lao,
    Bên tình bên hiếu, bên nào nặng hơn?
    Để lời thệ hải minh sơn,
    Làm con trước phải đền ơn sinh thành.
    Quyết tình nàng mới hạ tình,
    Rẽ ra cho thiếp bán mình chuộc cha.”
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.


  15. “LỘ BEM...”


    Đầu tiên là phải anh chồng

    Ngẫm ra công thức ung dung tiến hành

    Vấn đề nghìn triệu gia đình

    Đã có công thức “HIẾU-TÌNH” ra sao

    Chúng mình bàn bạc với nhau

    Tìm ra chân lý mong “hầu đôi bên”

    Mình chưa già, tuổi sêm sêm

    Vài lời gợi mở anh em coi nè

    “Key,Ti,Ti,Ti - Cưu,Ti”

    Cả nhà luận nhá còn gì dễ hơn

    Còn nguyên hạn định ba hôm.....:):):)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/9/17
    Ngố Xinh Xinh, doi_la_the_thoihungngoduc thích điều này.
  16. hungngoduc

    hungngoduc Chánh tổng

    Ngày hôm nay anh vô tình đọc được.
    Câu chuyện xưa cô gái hỏi một lời.
    Giữa mẹ và em nếu phải chọn một người.
    Vậy anh sẽ vì ai mà rơi lệ ?
    Em biết không dù cho anh mạnh mẽ.
    Trước cuộc đời sóng gió chẳng chùn chân.
    Sẽ vì em mà cố gắng bội phần
    Nhưng anh lại thương mẹ hơn em ạ.
    Lời thật tâm anh không hề dối trá
    Bởi anh yêu tha thiết cả hai người.
    Mẹ và em điều quan trọng trên đời.
    Nên không thể đem ra mà so sánh.
    Anh nói thật và chưa từng chốn tránh.
    Bởi cả đời anh chỉ một mẹ thôi
    Cũng như em anh yêu chỉ một người.
    Nên em nhé đừng bắt anh phải chọn.
    Mẹ và em không phải là những món.
    Mà tiền bạc mua được phải không em ?
    Cuộc đời anh dẫu gia cảnh sang hèn.
    Vẫn hạnh phúc vì có em và mẹ
    Tình yêu ấy anh chưa từng xem nhẹ.
    Ước mong sao hai cá tính hòa đồng.
    Mẹ thương anh tình thương ấy mênh mông.
    Còn em lại yêu anh hơn tất cả
    Ơn sinh thành chưa một ngày đáp trả.
    Em hãy cùng chăm sóc mẹ với anh.
    Khi cho đi sẽ nhận lại chân thành.
    Một mái ấm rộn tiếng cười em ạ !

    Rồi một ngày em sẽ thành người mẹ.
    Là tấm gương cho dâu trẻ nhìn vào !
    Con dâu mẹ không muốn chồng phải chọn.
    Bởi trên đời chỉ có một mẹ mà thôi
    Anh yêu vợ xin đừng làm mẹ khóc
    Vợ yêu anh không nên để mẹ buồn
    Em muốn mẹ cười vui khi có đàn cháu nhỏ.
    Thương con dâu suốt đời vì giống mẹ ngày xưa !
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  17. GỬI BẠN HUNGNGODUC


    Nếu hôm nay Hùng Vương chọn rể

    Câu “ứng xử” trả lời thế không xong

    Nhân loại như vũ trụ mênh mông

    Nàng với chàng hai tinh cầu cô lẻ


    Trong hôn nhân đã nhập vào một thể

    Không lẽ hy sinh cho mẹ cho cha

    Khi con cháu đã được sinh ra

    Ông, Bà, Mẹ, Cha đứng sau tất tật


    Cuộc đời mà giữ sao cho hạnh phúc?...:):):)
     

  18. ĐÁP ÁN CÂU ĐỐ “HIẾU TÌNH” = “KTTT+QT+CON TRẺ”=CÔNG THỨC.


    Cha mẹ: “KHÔNG THỂ THAY THẾ”

    Vợ chồng: “QUAN TRỌNG NHẤT ĐỜI”

    Qui tắc sống của bao người

    Vận dụng trong từng trường hợp.


    Khi mỗi bên còn tức bực

    Quả cân công lý chông chênh

    Phải nhờ cháu chung, con góp

    Vì trẻ: chân lý, chân tình


    Hôn nhân của “Tiểu Gia đình”

    Trong “đại gia đình, gia tộc”

    Thấu hiểu, làu thông công thức

    Bao giờ “chồng bát xô nghiêng”?


    Chuyện nào, việc nấy rõ riêng

    Quan trọng: trong buồng chồng vợ

    Mỗi khi bước ra khỏi cửa

    Cả đời duy nhất mẹ cha.


    Trần gian bão tố, phong ba

    Mọi điều vẫn trong chữ LÝ

    CÔNG THỨC hiển nhiên như thế

    Tiếc quá chẳng ai bảo mình.


    GIẢI VUI giữ lại thôi đành?!!!....:):):)
     
    Ngố Xinh Xinh, dangbotot, __Phieu_Du__2 others thích điều này.
  19. DANH CA THẦN TƯỢNG VÀ CÂU ĐỐ 4 “ ĐẶC ĐIỂM CA KHÚC VIỆT?”


    Tôn thờ “độc thần”, “đa thần”?

    Mỗi thời, mỗi chỗ thế nhân riêng lòng

    Tiểu Thương tâm tính “khật khùng”

    “Tri Kỷ, Duy Ngã”, “Phiếm Thần” tự nhiên

    Tiếng Việt học lấy uyên nguyên

    Ca nhạc dân Việt yêu thêm mấy tầng

    Bởi chưng trọng đạo “Phiếm Thần”

    Biết “ca đến nhạc” muôn phần khác Tây

    Ca sĩ từ xưa đến nay

    “Yêu đến tuổi này...” cũng một tá thôi

    Thời Nội Chiến, nước chia đôi

    Đỏ Vàng hai sắc bao đời danh ca

    Quốc Hương, Tường Vi, Thanh Hoa...

    Chế Linh, Duy Khánh cùng là Khánh Ly

    Lệ Thu, Thanh Tuyền... mê si

    Hết thời lửa đạn suy vi mất rồi

    Ca sĩ “dọn rạp, bê nồi”

    Ca sĩ “múa giỏi, phơi người” khá đông

    Mỹ Linh, Lệ Quyên, Hồng Nhung

    Anh Thơ, Trọng Tấn, Vĩnh Hưng, Mạnh Quỳnh

    Đan Nguyên, Quang Dũng,Quang Linh...

    Bây giờ “nhạc đọc” khéo thành “hư không?”

    Ca nhạc Việt, thuở não nùng

    Còn ai thấm được “Tiếng Lòng Việt Nhân”

    Tiện đây có “Giải Ba Trăm”

    Câu đố “Ca Khúc Việt Nam khác gì?”

    Gần xa nếu có yêu vì

    Đáp Án xin hãy gửi về Tiểu Thương

    Giám Khảo kêu gọi bốn phương

    Bác Đình, chú Việt, Thúc Phương cùng ngồi

    Bảy Ngày hết hạn trả lời....


    P/S: nhân xem lời bình của Timekiller diễn đàn Tiêu Dao Hội – Sân Đình: “Nhạc Vàng Những Ngày Mưa”.

    -TIMEKILLER VIẾT: “ Hay TDH mở sự kiện Nhạc cũ - Tình xưa đi. Thi xem ai hát giống thần tượng của mình nhất...”

    -Tiểu Thương đăng ký 12 Thần Tượng!!!...:
    Chế Linh, Khánh Ly, Duy Khánh, Quốc Hương, Tường Vi, Thanh Tuyền, Lệ Thu, Quang Dũng, Đan Nguyên, Đ.V.Hưng, Mạnh Quỳnh, Trọng Tấn...
    - Tiểu Thương biết rằng Sân Đình có rất nhiều danh ca và nhiều người am hiểu ca khúc, nhưng đành xin mời ba vị “quen thân” làm Giám Khảo: Bác Nguyễn Công Đình ( Nick Làm Tí Thôi), chú Hồ Việt (Níck hamsay68), cháu Phạm Thúc Phương (Mod 9). Bách Bé Bỏng giúp chú làm thư ký nhé. Rất mong cả nhà ủng hộ cho câu hỏi, đăng tại “Hội Yêu Chắn VN” và Mục “Nhạc vàng những ngày mưa”, Tiêu Dao Hội, Sân Đình.


    -Giải Nhất : 300 M

    -Giải Nhì: 100M

    - Mười Giải KK: 10M.

    :):):):x:x:x:)):)):))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 2/10/17
    Ngố Xinh Xinh, __Phieu_Du__Mod09 thích điều này.
  20. P/S: Timkiller đề nghị "LỘ BEM"
    TIMEKILLER viết: "Câu đố của bác quá khoai
    Nếu bác không diễn thêm vài dòng văn...".
    Tiểu Thương đáp nhời.


    “BẬT MÍ...” VỚI TIMEKILLER


    “KHOAI” khó nhai với cả nhà

    Có chăng khoái khẩu nhất là “Khoai Lang”

    Thật ra cũng rất dễ dàng

    Phân biệt giống khác “ngoại bang” thế nào

    “Văn vần” viết đôi chục câu

    “Văn xuôi” diễn giải giống nhau chục dòng

    “Cùng Tắc Biến, Biến Tắc Thông”

    Chắc đe một điểm đừng mong “Gu-Gồ”!!!

    Đọc kỹ đề, ngẫm là ra..:)
    :):):):)):)):))
     
    Ngố Xinh Xinh, __Phieu_Du__Mod09 thích điều này.