[Sự kiện] Làm thơ vui Tiến Lên Miền Nam

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod04, 2/8/16.

  1. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Cám ơn BTC và Mod08.^:)^
     
    Tịnh_Đế thích điều này.
  2. Hoàng Tử Lèo Tôm

    Hoàng Tử Lèo Tôm Lý trưởng

    Mới ra nhập cũng xin được múa dìu qua mắt các thi sĩ Sân Đình ạ :D

    Bài thơ : VUI VỚI SÂN ĐÌNH

    Tiến Lên, Chắn , Phỏm Sân Đình
    Thoải mái giải trí, hết mình cùng chơi
    Hào kiệt ở khắp mọi nơi
    Cũng nhau tụ tập, mọi người hăng say
    Xòe quạt với món chắn này
    Ngồi ngâm cứu phỏm, cầu may ù tròn
    Tiến Lên với năm hai con
    Xem chừng cũng khó chẳng ngon chút nào
    Tính bài cũng phải tính cao
    Vòng nào nên chặt vòng nào nên buông
    Húng quá mà xuống hai luôn
    Dính ngay tứ quý thì buồn lắm thay
    Sân Đình nơi thỏa mê say
    Giải tỏa mệt nhọc những ngày lo âu
    Nhưng vui xin nhớ một câu
    Là nơi giải trí, đừng ngầu hơn thua
    Đỏ đen chẳng biết sao vừa
    Nay thua mai được, đừng lừa bạn chơi
    Ăn non, mánh khóe bạn ơi
    Đừng nên áp dụng kẻo người cười chê
    Đã là chung một đam mê
    Thì nên thoải mái mới phê tâm hồn :)
     
    _ù thì, Ngố Xinh Xinh, SON_NET_BN12 others thích điều này.
  3. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Hoàng tử về làng có khác !
    Một thông điệp về Sân Đình, một lời nhắn nhủ với bạn chơi. Cả hai chỉn chu trong cái khuôn 6-8 được đúc bởi Thanh vần ngay ngắn Tiểu đối rõ ràng .
    Chẳng khen nữa bởi cũng đã có một vài bài hay chưa khen được. Nhưng quan trọng hơn là khen nữa khác nào khen " phò mã tốt áo " :-??
     
    ANH HYE, doi_la_the_thoi, Tịnh_Đế4 others thích điều này.
  4. NamChinh2236

    NamChinh2236 Chắn hội LÈO TÔM

    Phải chăng là em zai của @X_X đãCon trai thứ của @Chậu Mật Ong
     
    ANH HYE, doi_la_the_thoi, Tịnh_Đế2 others thích điều này.
  5. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    =D>=D>

    Tiến Lên với năm hai con
    Xem chừng cũng khó chẳng ngon chút nào
    Tính bài cũng phải tính cao
    Vòng nào nên chặt vòng nào nên buông
    Húng quá mà xuống hai luôn
    Dính ngay tứ quý thì buồn lắm thay :-bd
     
    ANH HYE, _ù thì, Ngố Xinh Xinh8 others thích điều này.
  6. Hoàng Tử Lèo Tôm

    Hoàng Tử Lèo Tôm Lý trưởng

    Vui nên ngẫu hững mấy lời
    Thả chút thi vị cho đời thêm xuân :-bd



    Em là em zai anh @Rain8x <:-P
     
    ANH HYE, doi_la_the_thoi, thanhhuong2511892 others thích điều này.
  7. X_X Lão bà

    X_X Lão bà Chánh tổng

    Anh tài Tiến Lên
    Tiến Lên mới mở mà sao?
    Cao thủ đã có anh Tào Aman.
    Bình dân : Lò gạch tham quan.
    Trung lưu: Chợ cóc có gan cứ vào.
    Anh Người Rất Tốt làm sao?
    Thế mà hay đút em nào muốn thương.
    Thần Cóng cậu chip ( chip coi 79) chẳng nhường
    Tự tin( Tự Tin Khoe Cá Tính) mà gặp lên giường nằm im.
    Đại gia có cậu bin bin (binbin2000).
    Ngồi chơi với cậu chẳng tin mắt mình.
    Ai mà đã tới Sân Đình.
    Thấy toàn cao thủ, trách mình trình non.
    Giải thưởng em chắc chẳng còn!
    Nhưng mà thưởng nóng có còn tặng ngay:D
    Tham gia tí cho vui! Cả nhà đừng ném đá! Nếu mà có ném thì ném gạch để em xây nhà:D
     
    _ù thì, BáchBéBỏng, Ngố Xinh Xinh9 others thích điều này.
  8. Gia_Cat_Du2012

    Gia_Cat_Du2012 Lý trưởng

    Tự thưởng cho mình cũng được
     
  9. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Lục Soái Ca
    - Thân tặng BGK -

    Đường xa ai nỡ ướt mưa,
    Đưa nhau ta tới cho vừa lòng nhau.
    Chốn Lò Gạch, túp Lều Tranh,
    Đây Quán Thị Nở cùng anh Chí Phèo.

    Bến đò xưa cũ ai neo,
    Có anh Tám đỏ thả bèo đêm sương.
    Mấy khi ai đã tỏ tường
    Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

    Chợ Phùng ai nhớ Tiểu Thương,
    Thánh thơ danh tặng đâu nhường một ai.
    Sân Đình dẫu có Củ Khoai,
    Vẫn còn đó một anh tài Kenday.

    Bách Bé cùng Tháo đủ đầy.
    Xứng danh giám khảo vẫn dầy ước mơ.
    Tiến Lên nay hội thi thơ,
    Vui chơi chắn phỏm rước cờ Trạng Nguyên./.
     
    ANH HYE, _ù thì, Ngố Xinh Xinh10 others thích điều này.
  10. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Lục Soái ca với Bát Soái ca thì cũng kệ ông. Ông là Đế tôi cũng là Vương... cho nên tôi cứ không bỏ qua mấy hạt sạn trong hộp cháo Bát Bảo " Vô Đề " ông mang đến cho mọi người đấy :

    Thứ nhất, hai từ " nàm thao " ông dùng trong câu : " Chặt hai thì đã nàm thao " nó đắt quá . Bổ xẻ, lục lọi trong kho từ vựng chưa thấy có. Cẩn thận hơn tôi cũng khảo qua kho điển tích - điển cố cũng không gặp . Chế độ quân chủ, còn Đế còn Vương mà ông sử dụng ngôn từ đi trước thời đại ,thật khâm phục, thật đáng ngưỡng mộ !^:)^^:)^^:)^
    Thứ hai, cả thân hình em nó đang cân đối. Vòng trên 60 vòng dưới 80 . Oạch một cái ,khúc ở giữa ông cho phình ra một câu 7 và hai câu 8 liền tù tì :
    " Mấy khi lòng em ai đã hiểu
    Lúc rảnh rang liều mình như chẳng có
    Nhưng cái khó nó bó buộc thân em "
    Cái cảm giác nó ngang ngang, chối chối như đang xem phần thi áo tắm Hoa Hậu Hoàn Vũ bị vợ chuyển sang kênh Hoa Hậu Bầu Bí đấy nhỉ. Tức không chịu nổi X-(X-(X-(
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 21/8/16
    ANH HYE, _ù thì, SON_NET_BN9 others thích điều này.
  11. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    :-j Sai thì sửa, chửa thì đẻ...:-P Tháo biết âm mưu của mình nên bắt lỗi :)), Ừ thì sửa, sửa ngay, sửa luôn...nhá. Có gì châm chước nhá:"> . Coi coi giờ có đã được chưa hử ông già giới tính thứ ..b..a ( trích ..ai đó =)) )
     
    ANH HYE, SON_NET_BN, hoangcaloc4 others thích điều này.
  12. Rain8x

    Rain8x Lý trưởng

    VÔ ĐỀ :

    Nhớ em như hóng chi chi
    Khi bài tám đỏ, cửa chì đợi mong
    Thương em, hoa vẫn ngóng trông
    Nhà lầu xe đợi bóng hồng rớt rơi
    Yêu em hạ ngũ vạn rồi
    Tìm con cá lội phương trời thấy đâu?
    Khắc khoải thổn thức canh thâu
    Khát em chi đến anh xâu vào lòng
    Cuộc đời dẫu có mênh mông
    Một ăn một tịt nguyện không tiếc gì
    Biết đâu về tới cửa chì
    Thăng hoa cảm xúc cũng vì tình em
    Giận em xa cách bao đêm
    Anh tẩy bạch định cho thêm nỗi sầu
    Em về gạt hết lo âu
    Anh gò tám đỏ thêm màu sáng tươi
    Bên em hạnh phúc ngời ngời
    Nhẹ nhàng "hải sản" cho đời thêm xinh
    Thêm chút lèo nữa vẹn tình
    Lên giường anh... "chíu", chúng mình ngất ngây :))
    Tình yêu hạnh phúc đong đầy
    Thập thành nâng bước mình xây cuộc đời
    Em như bát sách lả lơi
    Anh như cửu vạn trọn đời bên em.
     
    SON_NET_BN, HoangBien103, haoh764010 others thích điều này.
  13. Bố anh lý

    Bố anh lý Lý trưởng

    Tự nhiên thấy nick có 20 củ tưởng ai nạp nhầm hóa ra được thưởng. Cảm ơn BQT nhiều. Nhưng em tiêu hết rồi
     
  14. Bố anh lý

    Bố anh lý Lý trưởng

    Mối tình thứ 3

    Anh là chồng mụ chắn
    Bồ của mợ Phỏm già
    Hôm nọ đi là cà
    Gặp em con bác Tiến
    Lên ở nhà xóm bên
    Thấy em tim xao xuyến
    Trót yêu Lên mất rồi

    Còn lại nửa cuộc đời
    Quyết chia tay mụ Chắn
    Dù mợ Phỏm hết lời
    Níu kéo anh cũng kệ
    Dù mọi người cười chê
    Anh sẽ gặp bác Tiến
    Cưới Lên về ta phê
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 22/8/16
  15. GỬI HAI GIÁM KHẢO : KHOAI LANG-TÀO THÁO


    Đôi lời gửi tới LANG-TÀO

    Giải thơ sắp hết Thuốc nào Kê xem

    Tiểu Thương tin cậy hai em

    Lọc bài sơ bộ và đem trình làng

    Sân Đình phúc khảo cuối cùng

    Một ngày chốt gọn thì thùng Giải trao

    Hội thơ thi sĩ xôn xao

    Giai nhân tài tử ai vào mắt xanh

    Văn chương ưa mỗi "mùi mình"

    “Vợ người, thơ tớ” nhân sinh thế mà

    LANG-TÀO bốc Thuốc khéo nha

    Khuyên sằng, “sa bút, chết gà” làng kêu…


    :)):)):))
     
    _ù thì, X_X Lão bà, SON_NET_BN8 others thích điều này.
  16. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Vô đề (2)

    Thuở ấy vui cùng Phỏm chắn cơ
    Mà sao bỗng Tiến đến tận bây giờ
    Lên đời cũng quyết đi thi thố
    Để thấy trong lòng thỏa ước mơ.

    Năm hai lá bài Tú Lơ Khơ
    Đút (3)Bích phang Heo thấy mở cờ
    Tới Trắng làm luôn liền Bắt Cóng
    Thịt Gà lên Top thế là xong.
     
    ANH HYE, SON_NET_BN, Ngố Xinh Xinh4 others thích điều này.
  17. Bố anh lý

    Bố anh lý Lý trưởng

    Tạm biệt em yêu

    Thôi phải về thôi xa em thôi
    Mụ Chắn đang đợi đón anh về
    Nàng Phỏm đang chờ trong nước mắt
    Thì đành tạm biệt nhé em Lên

    Thôi phải về thôi xa Lên thôi
    Xa thằng Ba đen nhẻm của ta rồi (3 bích)
    Heo cơ cùng Át cơ bé nhỏ
    Tạm biệt bầy con xao xuyến bồi hồi

    Chia tay em chia tay nàng Lên
    Chia tay Lên với ba Tiến của em
    Anh đang đi về cùng cô nàng tên Chắn
    Anh phải đi về vì cu Chi Chi thân yêu

    Chia tay em chia tay nàng Lên
    Chia tay Lên cùng ba Tiến của em
    Gửi lại cho em thằng Ba màu đen nhẻm
    Gửi lại cho em thằng Hai lửa tình yêu
     
    hoangcaloc, _ù thì, Ngố Xinh Xinh4 others thích điều này.
  18. HoangBien103

    HoangBien103 Chánh tổng

    #-o~x(Chia tay đấy nhưng vòn tòm tem lắm:)):))=))=))=))
     
    Mod08Tào Tháo thích điều này.
  19. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    _ Chia tay nàng lên phỏng theo ( Chia tay Hoàng hôn )8->
     
    ANH HYENguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  20. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    May mà Chia tay lúc hoàng hôn, nếu chia tay lúc bình minh thì nguy hiểm lắm :)):)):))