[Sự kiện] Làm thơ vui Tiến Lên Miền Nam

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod04, 2/8/16.

  1. maidep

    maidep Chánh tổng

    TIẾN LÊN SÂN ĐÌNH(1)
    Tiến lên Sân đình thật là hay
    Năm hai cây bài ta mê say
    Một đôi, ba lá, cùng tứ quý...
    Giải trí tiêu dao khắp tháng ngày.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 12/8/16
    _ù thì, amanda1984, ANH HYE6 others thích điều này.
  2. Chuot Vang 2008

    Chuot Vang 2008 Dân đen

    Đêm nay rượu đã ngà ngà
    Say cùng Chắn Phỏm Ta đà Tiến Lên
    Hỡi anh em chốn thập phương
    Về đây tụ họp vui quên sầu đời
    Chơi vui mà chẳng muốn rời
    Nửa đêm tới sáng mà người nâng nâng
    Hỏi rằng bạn có bâng khuâng
    khi ngủ mà vẫn mơ ông 2 Chuồn.....
    Các bác thấy hay LAI cho em mấy cái để anh chị em nhà Đinh Sần thưởng Bảo Nhé
     
    _ù thì, amanda1984, kenday5 others thích điều này.
  3. ù ít hộ em

    ù ít hộ em Dân đen

    Tiến Lên như thể được đà
    Miền Nam khởi xướng,cả nhà chơi chung
    Miền Bắc là đánh rất xung
    Miền Trung không kém,tới cùng bến luôn
    Chúc cho ba miền thuận hòa
    Trước là người lạ,sau là anh em.
     
    Nguyễn Tiểu ThươngTào Tháo thích điều này.
  4. thuongpro_gamethu

    thuongpro_gamethu Chánh tổng

    chú tháo nỏi chuẩn quá dạo này bị bà xã bắt ở nhà trông con:(hôm nay mới trốn ra ngoài tranh thủ vào diễn đàn thế là hết cơ hội kiếm xiền mua sữa cho cháu nó rùi=((
     
  5. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Cơ hội vẫn còn mà anh ! Mod gia hạn rồi, tiếp nhận bài thi tới hết ngày 28/8 anh nhé !

    P/s ra đường chắc hay trêu gái nên mới bị vợ nhốt ở nhà chứ giề ?!?=))=))=))
     
    _ù thì, ANH HYE, Tịnh_Đế2 others thích điều này.
  6. maidep

    maidep Chánh tổng

    TIẾN LÊN SÂN ĐÌNH(2)


    Tiến lên Sân đình bao người mến

    Thú vui tao nhã lắm bạn chơi

    Rèn luyện trí tuệ tuyệt vời

    Tâm hồn thư giãn thảnh thơi tháng ngày


    Có bạn hay chơi bài thủ thuật

    Ngồi nhớ bài ra vẻ ngu ngơ

    Đến khi chớp được thời cơ

    Phóng bài ào ạt bất ngờ nhất luôn


    Có kẻ đánh mưa tuôn xối xả

    Vừa ra đòn vừa dọa đối phương

    Bài đánh biến hóa khôn lường

    Đúng là không thể xem thường cách chơi


    Có người lại khoan thai dìu dặt

    Vừa chơi vừa cười nói lao xao

    Đã không quan trọng thấp cao

    Tri âm hội ngộ xuyến xao tình người.
     
    _ù thì, amanda1984, ANH HYE13 others thích điều này.
  7. maidep

    maidep Chánh tổng

    SÓNG TÌNH


    Hôm xưa gặp ở “ Bến đò”

    Anh trao thương nhớ hẹn hò tiến lên

    Em về thao thức đêm đêm

    Mừng vui như bướm trước thềm ngày xuân

    " Quán nước", “ Lò gạch” em trông

    Tìm anh “ Trại chuối” má hồng hây hây

    “ Xưởng gỗ”, “ Lều vịt” đó đây

    Bóng anh hư ảo đong đầy tim em

    Nhớ nhung, ao ước, khát thèm

    “ Lều tranh” hai đứa kéo rèm mộng mơ.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/8/16
    HoangBien103, Lan Ngọc NDHP, ANH HYE14 others thích điều này.
  8. kichon1984

    kichon1984 Thổ địa

    Đọc bài thơ mà thấy xao xuyến va rung động, xin hỏi địa chỉ của chị ở đâu mai em mang sách vở đến xin chị chỉ bảo đôi điều @};-@};-@};-
     
    amanda1984, ANH HYE, Tịnh_Đế4 others thích điều này.
  9. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Người đời thường cười chê thứ tình yêu chóng vánh và định danh bằng cái tên quá nhanh, quá bất ngờ : " tình yêu sét đánh "...
    Thế nhưng, có một tình yêu như thế đã đi vào văn thơ như một huyền thoại : Tình yêu qua bát cháo hành của Nam Cao. Cái tứ " Bụi chuối ", " Lò gạch " của tác giả khiến tôi nhớ tới mối tình của Chí Phèo và Thị Nở :

    26112551_pham ngoc thai(1)_1.

    " Đâu Thị Nở, đâu Chí Phèo,
    Đâu làng Vũ Đại đói nghèo Nam Cao ???
    Vẫn vườn chuối gió lao xao
    Sông Châu vẫn chảy nôn nao mạn thuyền...

    Ả ngớ ngẩn. Gã khùng điên.
    Khi tình yêu đến bỗng nhiên thành người!
    Vườn suông trăng nở nụ cười
    Phút giây tan chảy vàng mười trong nhau.

    Giữa đời vàng lẫn với thau
    Lòng tin còn chút về sau để dành
    Tình yêu nên vị cháo hành
    Đời chung bát vỡ thơm lành lứa đôi ! ".

    Lời thơ hay, ý thơ dạt dào tình cảm tại sao tác giả lại đặt cái tên " Những điểm hẹn Sân Đình " khô khan thế nhỉ ?!?
     
    amanda1984, ANH HYE, bến đò xưa9 others thích điều này.
  10. maidep

    maidep Chánh tổng

    Cảm ơn bạn nhiều! Có gì đâu, mình cũng chỉ tập tọng viết góp vui thôi bạn à !
     
    Tịnh_Đế, hoangcaloc, Tào Tháo2 others thích điều này.
  11. thanhhuong251189

    thanhhuong251189 Chánh tổng

    Thơ văn em vốn không rành
    Cơ mà có HỘI lanh chanh mò vào:D:D:D

    Xin gửi tác phẩm :"SAY GAME SÂN ĐÌNH" ạ:):):)

    Sân Đình chắn phỏm pờ rồ
    Nay thêm game mới pờ rồ Tiến lên
    Xin mời các bác sang bên
    Vui cùng game mới ta quên sự đời
    Bến đò quán nước xin mời
    Nhà tranh lều vịt nơi nơi tưng bừng
    Nơi thì đếm lá vui mừng
    Nơi thì ba bét xem chừng kém đâu
    Năm hai cây ấy vui sầu
    Rô cơ bích nhép "Cái " đâu Tiến nào
    Tới trắng vui mừng xiết bao
    Năm đôi thông nào heo hàng tính thối
    Sảnh rồng đây rồi bạn tôi
    Hai hàng bốn bộ ba xơi tức thì
    Cẩn thận trắng láo sẽ Đi
    Vì chia đều bảo có khi "thét gào"
    Thua cóng bạn ơi thế nào
    Rồi thì đền cóng ôi sao âu sầu
    Úng heo thối hàng cũng rầu
    Bởi sợ chặt chém nên đâu dám liều
    Bốn đôi thông hẳn là nhiều
    Thôi này heo béo mất tiêu nhất rồi
    Ba bích đút cuối thì teo
    Cả làng lạnh cóng hàng heo tính liền
    Xin mời bạn hãy sang tiền
    Khi mà thua trắng đền liền làng hay
    Chơi nhiều bạn sẽ quen ngay
    Vui cùng game mới mê say Sân Đình
    Sân Đình nơi chốn tâm tình
    Vui chơi thì cứ hết mình bạn ơi
    Kết giao bằng hữu nơi nơi
    Tiến lên Chắn Phỏm sân chơi nhà nhà...
     
    _ù thì, amanda1984, kenday13 others thích điều này.
  12. trai nha que 1986

    trai nha que 1986 Chánh tổng

    Hay
     
    Hưng Yên 8989 thích điều này.
  13. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Xin chào tất cả mọi người
    Sự kiện "Làm thơ vui Tiến Lên Miền Nam" đang diễn ra rất vui và nhận được nhiều hưởng ứng, nhiều sáng tác thơ phong trào của tất cả mọi người.
    Để khích lệ tinh thần mọi người , mod08 ( Củ khoai lang ) như đã hứa, xin đại diện BGK cuộc thi thưởng nóng cho các chắn thủ sau mỗi bài viết được 20M bảo.:D
    Đây là những bài thơ nhận được 3 like của các thành viên BGK

    @Ngố Xinh Xinh 2 bài.
    @Timekiller : 2 bài.
    @Tịnh_Đế : 1 bài.
    @chuot Vàng 2008 : 1 bài.

    Xin mời mọi người tiếp tục nhé.o:-)

    Chỉ khen không được phép chê
    Chúng ta là những văn nghê quần chùng .. :-bd
     
    ANH HYE, doi_la_the_thoi, Tịnh_Đế9 others thích điều này.
  14. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Cám ơn bác ạ. Em nhận được rồi. :D^:)^
     
  15. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Hẳn mọi người sẽ thắc mắc sao còn nhiều tác phẩm đạt 3/6 like của BGK mà không được thưởng nóng... Xin thưa, đó là những tác phẩm được BGK thống kê lần 1 ,tính đến hết ngày 8/8. Từ 9/8 đến ngày cuối của sự kiện ( 28/8) BGK chúng tôi sẽ thống kê và đề xuất thưởng nóng một hoặc hai lần nữa.
    Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và nhiệt tình tham dự sự kiện !

    BGK.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 18/8/16
    ANH HYE, Tịnh_Đế, Hưng Yên 89897 others thích điều này.
  16. nvb66

    nvb66 Dân đen

    XƯA NAY TIẾN LÊN
    _Ngày xưa chơi đánh tiến lên
    Ra chợ mua bài rủ đám trẻ trâu
    Một đứa đứng dậy nói to
    Bọn mầy thích đánh kiểu gì được đây
    Tiến lên Nam nhé bọn mình cùng chơi
    Đút ba heo thối cóng hàng... v. V
    Ô kê tới trắng kiểu gì cũng ưng
    Chơi xong xái xẩm mặt mày
    Nhọ nồi mí cả mỡ lợn nó pha
    Bôi đen khắp mặt xong rồi
    Đứa nào đứa nấy như là con ma
    Về nhà cha mẹ mắng cho
    Con chơi bệt nhọ chứ ko làm gì
    _ Ngày nay chơi đánh tiến lên
    Đi mua máy tính hay sờ mát phôn
    Ta vô chắn phỏm sân đình
    Ở đây chơi thú thật là rất vui
    Chơi vừa giải trí mặt mày lại tươi
    Luật ra như đánh ở ngoài
    Thêm thời phong phú bắt gà sướng hơn
    Tranh thủ những lúc thảnh thơi
    Không cần phải rủ đám nào vợ la
    Một tay anh bế cu con
    Tay kia cầm chuột săn gà đút ba./.


    Thơ em như khúc gỗ thô
    Mời anh vào Đục cho ra cái bàn thờ
    Góp vui với các các bác
     
    amanda1984, Hưng Yên 8989, kichon19842 others thích điều này.
  17. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Ôi ơn giời ... Thank 08 nhìu nhá>:D<:">
     
  18. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Không đề

    Cố lên các chị các em
    Tháo kia thưởng nóng sướng rên hừ hừ
    Muốn nhanh thì cứ từ từ
    Đôi ngon găm Chặt khoai nhừ nhanh thôi
    Chị đây toang hoác cửa rồi
    Chú không Đút được đừng ngồi thở than
    Của ngon để Thối Ba Hàng
    Phí công bác mẹ nhà chàng sang xin...
     
    amanda1984, HoangBien103, ANH HYE6 others thích điều này.
  19. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Cái này thiên hạ gọi là " Của người phúc ta ".;;);;);;)
    " Quan - Bảo " ở đây là ngân khố của Sân Đình thuộc anh Khoai tức @Mod08 quản lý. Tháo chỉ làm mỗi cái việc cỏn con là " dâng chỉ " đề xuất, đề xuất và đề xuất :)):)):)). Tấm lòng thơm thảo này của lão Khoai hết mọi người cảm ơn lão đấy nhé !
    Cũng đang mong được " sướng rên hừ hừ " đây nhưng nói ra thật ngại chết. Đỏ hết cả gan bàn chân =))=))=))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 18/8/16
  20. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Tức cảnh

    Cô Ba mắt lệ Đôi Hàng
    Giữa đông lạnh Cóng mà chàng đi đâu
    Âm u mây Xám trên đầu
    Heo kêu nhức óc,bò trâu đói dài
    Zời ơi trăm sự tại ai
    Thối mồm zời phán: Tại bài Tiến lên...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 16/8/16
    amanda1984, ANH HYE, Tịnh_Đế6 others thích điều này.