[Sự kiện] Làm thơ vui Tiến Lên Miền Nam

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod04, 2/8/16.

  1. Anhtruong8484

    Anhtruong8484 Học chơi

    Hôm nay sum họp làm thơ
    Miền Nam - Trung - Bắc mái nhà Việt Nam
    Hoàng Sa quần đảo Việt Nam
    Trường Sa cũng vậy nhớ này thằng Trung( trung quốc).
    Tiến lên nòi giống lạc hồng
    Đuổi quân xâm lược bọn Tàu tham lam
    Lưỡi bò kia ở biển đông
    Chỉ là lưỡi chó của Bình tham lam
    Việt Nam con cháu cụ Hồ
    Quyết không buông một tấc vàng đâu con.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 4/8/16
    Hưng Yên 8989, 2103sNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  2. Anhtruong8484

    Anhtruong8484 Học chơi

    Bác đọc thử bài em cái coi
     
  3. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Em tham gia mà nhỡ có đoạt giải nhờ bác và các Mod tạo điều kiện xóa giúp dòng chữ đo đỏ trong phần Thông tin người chơi của em có được không ạ...:D^:)^
     
  4. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Cái này chắc bác phải có 5 bài hay hay mới đủ =D>=D>=D>
    Em vẫn đang chờ bài của bác, @maidep, @Để Cậu Ba 8->8->8->
     
  5. kichon1984

    kichon1984 Thổ địa

    Đêm khuya thanh vắng vào bàn chơi
    Gặp chú gà to chưa ai tóm
    Lom khom rình sẵn ngồi chờ thời
    Ba bích về cuối thế là xơi.
     
  6. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    =D> Bài thơ này hay quá
     
    ANH HYE, Hưng Yên 8989, huongthat1 người khác thích điều này.
  7. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Tháng tám rồi đấy sân đình ơi
    Im hơi lặng tiếng thế đủ rồi
    Em ngồi mân mê trên bàn phím
    Nóng lòng chờ đợi sắp được chơi
    Lấp lánh niềm vui mắt sáng ngời
    Em thật ngạc nhiên vì game mới
    Nhép bích cơ rô đủ bộ rồi
    Mỗi người mười ba cây bạn nhé
    Inh ỏi bên tai chớ thối hèo
    Ém nhẹm trên tay cây ba bí
    Nàm thao để đút nó phải vào
    Năm hộp quà rồi tính ra sao
    Ăn gà cho bõ bao mưu ủ
    Mình vui có vốn lại có lời.
    Thơ ghép chữ đầu dòng mà vốn từ của thơ hơi eo hẹp mọng mn bỏ quá nghe :"TIEN LEN MIEN NAM"<:-P
     
    amanda1984, HoangBien103, ANH HYE13 others thích điều này.
  8. Chuot Vang 2008

    Chuot Vang 2008 Dân đen

    Đêm nay rượu đã ngà ngà
    Say cùng Chắn Phỏm Ta đà Tiến Lên
    Hỡi anh em chốn thập phương
    Về đây tụ họp vui quên sầu đời
    Chơi vui mà chẳng muốn rời
    Nửa đêm tới sáng mà người nâng nâng
    Hỏi rằng bạn có bâng khuâng
    khi ngủ mà vẫn mơ ông 2 Chuồn...
     
    amanda1984, doi_la_the_thoi, BáchBéBỏng4 others thích điều này.
  9. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Tiến Lên Thi Luật

    Tháng Bảy mở hội ra chơi
    Nghe thiên hạ kháo Tiến Lên Nam Miền
    Ra ngay soạn sẵn cục tiền
    Vừa tròn khuyến mại ta liền pờ lay (play - chơi)
    Hỡi ôi sao cứ loay hoay~x(
    Sân Đình luật mới ơ hay khác rồi
    Nhưng sao chẳng thấy bồi hồi
    Món ngon đâu dễ cho người khác xơi
    Cũng là Tứ Quý bem Heo
    Lại thêm Ba Cặp thông theo luôn nào
    Bốn Đôi đâu dễ ngồi không:-w
    Án binh bất động chờ mong trả thù :)>-
    Còn khi Tới Trắng lù lù
    Tới ngay kẻo hết thời giờ bạn ơi:-t
    Nhớ là phải có Sáu Đôi (bất kỳ)
    Hoặc khi Tứ Quý Heo ôi béo mầm
    Sảnh Rồng, Bốn bộ Ba càng (4 sám)
    Lại thêm Tứ Quý luồn Hàng Ba Đôi
    Năm hay với Sáu liên hồi (5 hoặc 6 đôi thông)
    Là ta được hưởng lộc rơi vỡ đầu :))
    Bắt Gà không khó lắm đâu :->
    Đút nhanh Ba Bích cho rầu anh em B-)
    Bắt Cóng ngon như mút kem
    Được làng khen sướng mon men top đầu =D>:x
    Đại Gia, Thánh Đút, Lão Làng
    Thần Cóng, Cao Thủ mơ màng...ngủ ngon./.
    :">:-h

    Hi vọng góp vui cùng Sự kiện Làm thơ vui TLMN cùng anh em bạn bè. Có gì chưa hay chưa đúng xin các bác cứ góp ý cho em nhanh tiến bộ.>:D<
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 5/8/16
    Lan Ngọc NDHP, amanda1984, HoangBien10324 others thích điều này.
  10. vinhlangtu197n

    vinhlangtu197n Dân đen

  11. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Tiến lên 2

    Cơ Rô Nhép Bích đỏ hơn đen
    Năm hai quân ý cũng nghe quen
    Chia ra sắp bộ Hàng, Đôi, Xám
    Tứ quý, Sảnh, Ba, Rác thấy liền
    Vãi Át vung Heo chưa hẳn thắng
    Bộ nhiều, Đôi lắm chắc lên tiên
    Tháng ngày Tới trắng vui như hội
    Đút đít cả đêm mãi thấy ghiền
    Trại chuối dừng chân anh Đếm lá
    Nhất nhì Quán nước chị đưa duyên
    Sảnh rồng tứ hải giai huynh đệ
    Có rảnh xin mời đánh Tiến lên.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 5/8/16
    amanda1984, HoangBien103, doi_la_the_thoi11 others thích điều này.
  12. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Nhặt lời - Góp ý.

    Để cho các tác phẩm của các bạn hoàn hảo hơn. Góp phần bổ sung vào kho tư liệu, văn chương của Sân Đình. Hơn một lần BGK gợi ý và kêu gọi các tác giả đặt tên cho tác phẩm của mình, rất tiếc đây ít nhất cũng là kì thi thơ thứ 3 nhiều tác phẩm vẫn không được đặt tên...

    Tên gọi hay Nhan đề , nó như gương mặt của một con người; nó là cái nổi bật nhất để phân biệt tác phẩm này với tác phẩm khác.
    Tên tác phẩm thường do người viết đặt ra - như người bố, người mẹ đặt tên cho đứa con của mình; nhưng cũng có khi do người khác đặt hộ, hoặc đổi tên đi cho hay, cho phù hợp với chủ đề của tác phẩm. Có những bài văn bài thơ không có nhan đề, nhưng khi đăng báo, toà soạn phải đặt tên cho. Vì thế, ở phía dưới có ghi chú: Nhan đề (tên bài, đầu đề) do toà soạn đặt.
    Đặt được một nhan đề cho một văn bản, một tác phẩm sao cho đúng, cho hay, cho độc đáo - không phải dễ. Nhan đề phải khái quát ở mức cao về nội dung tư tưởng của văn bản, của tác phẩm; phải nói cô đọng được cái "thần", cái "hồn" của tác phẩm.
    Nhan đề như thế mới hay và bản thân nó đã có sức thu hút người đọc, người xem. Nhiều nhà báo, nhà văn, nhà thơ đã phải trăn trở, hoặc phải thay đổi nhiều lần cho một cái tên tác phẩm của mình.

    Người xưa khẳng định: “Chỉ ra cái cốt tuỷ của toàn bài, hoặc ở đầu bài, hoặc ở giữa bài, hoặc ở cuối bài”. Không ít tác giả nhận thấy: “đầu đề phải nổi lên trên bề mặt văn bản, không có nó… không thể xây dựng được mô hình văn bản”. Như vậy, nhan đề tương ứng với ý tưởng và dự đồ sáng tác, nó loé sáng bất chợt và trở thành cái tứ của truyện của thơ, thúc đẩy nhà văn kiếm tìm, suy ngẫm liên tưởng, chi phối mạnh mẽ đến việc tổ chức thế giới nghệ thuật. Nhan đề là cái ý tưởng, ý tứ ban đầu thôi thúc nhà văn cầm bút. Lưu Hi Tải tổng kết: Nếu hình thành ý tứ trước khi viết, tác giả sẽ viết nhàn nhã. Nếu cầm bút viết, rồi ý mới nảy sinh, thì chân tay lúng túng” .

    Phạm Tiến Duật đánh giá cao lao động sáng tạo của nhà văn ngay từ nhan đề. Theo ông, người nghệ sĩ có ba cách đặt đầu đề cho tác phẩm của mình :
    Cách thứ nhất là không đặt gì cả, tức là tác giả khước từ hoàn toàn việc giới thiệu với người đọc tác phẩm của mình: ở loại này tác giả thường viết lên đầu đề hai chữ vô đề.
    Cách thứ hai: đặt đầu đề mà như không đặt.
    Cách thứ ba: đặt đầu đề gợi ý, gợi tình, gợi cảm, gợi cảnh. Như thế, phương pháp đặt nhan đề gần giống với cách cấu tứ: phú, tỉ, hứng. Một “bài thơ hay”, “bài thơ lớn” ngoài nội dung cụ thể của nó đem lại, thì nhan đề cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo ra tầm vóc tư tưởng của bài thơ.

    Thời gian dự thi còn dài, các bạn có thể thoải mái chỉnh sửa bố cục, trau chuốt ngôn từ cho phù hợp. Chúc các bạn có những tác phẩm hay, đoạt giải và được lưu giữ trong kho tàng văn hóa Sân Đình. Như một mốc son đánh dấu cuộc đời chinh chiến trên chanphom.com

    Thân ái !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 5/8/16
    HoangBien103, BáchBéBỏng, nuideocity8 others thích điều này.
  13. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Ông Già thuộc giới tính thứ 3 >:P>:P>:P
     
    ANH HYE, nuideocity, Hưng Yên 89893 others thích điều này.
  14. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Cảm ơn Tào, mình đã có tên cho bài thơ của mình rồi :x
     
    nuideocity, Ngố Xinh Xinh, Hưng Yên 89892 others thích điều này.
  15. Hưng Yên 8989

    Hưng Yên 8989 Chánh tổng

    Đêm qua anh ngủ nằm mơ
    ôm con ba bích hóa ra ôm nhầm
    tỉnh dạy mới biết mình nhầm
    thì ra heo mặp đang cầm trong tay

    đêm nay anh ngủ nằm mơ
    đút em ba bích.hóa ra đút nhầm
    tỉnh dậy anh lại thì thầm
    đút cứ ầm ầm sao lại chẳng vô,

    vợ em thấy thế nó cười hô hô
    chơi khô máu thế,lấy gì đút đây
    giỏi thì anh cứ đút đi
    điểm danh top một mới là chồng em.

    p/s; các bác cho bài thơ của em xin cái tên. em nghĩ mãi chả ra.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 8/8/16
    amanda1984, Vũ Tòng 1985, doi_la_the_thoi8 others thích điều này.
  16. Nguyễn Ngọc Thư

    Nguyễn Ngọc Thư Chắn Hội LÈO TÔM

    Hay Toá
     
    ANH HYE, Hưng Yên 8989, Tịnh_Đế4 others thích điều này.
  17. tuanksh72

    tuanksh72 Dân đen

    chia bài trên cầm 13 lá bài
    ta cùng giao lưu cùng tính toán
    nhưng cách chơi áp dụng rất nhiều
    TLMN , TLMB và có cả MAU BINH
    dù cho đếm lá và ta cùng vui
    hay ta xẽ tính cược 1,2 nghìn bảo
    thì ta vẫn chơi bộ tứ bạn ơi
    và hãy cùng chơi góp vui vào gà
    để ban tổ chức mạnh dạn vung tay
    hàng ngày hàng đêm cùng CTV
    vui say triền miên cùng với mọi miền
    bạn hãy click ngay kẻo lỡ ngay giờ
    giờ " vàng " tranh ngay giải thi đấu này
    nào cùng nhau chơi cùng nhau biết đến
    trang web game sandinh.net bạn ơi
    lạ, vui ,hay ,say mê ,học hỏi ham chơi
    tranh tài game thủ thí sinh cùng làm nên
    vẻ vang,hào hùng xứ sở " vua bài online "
     
  18. BáchBéBỏng

    BáchBéBỏng Vườn thơ Tiêu Dao Hội

    Trưởng ban giám khảo mới nghiên cứu Tiến Lên Miền Nam được mấy ngày mà đã thuộc làu làu những thuật ngữ, tiếng lóng rồi ạ :))
     
  19. Mod04

    Mod04 Administrator

    Ban Tổ Chức cuộc thi "Làm thơ vui Tiến Lên Miền Nam" xin thông báo về việc kéo dài thời gian tổ chức, cụ thể là các bác, các anh chị và các bạn có thể gửi bài tham dự tới hết ngày 28/08/2016. Sự điều chỉnh này giúp cho các thi sĩ của chúng ta có thêm thời gian "nhả chữ gieo vần", nâng cao chất lượng tác phẩm, cho ra đời những đứa con tinh thần ưng ý nhất.
     
  20. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Đề xuất @Mod08 thưởng nóng 20m bảo cho các Tác giả - Tác phẩm sau đây :