[Sự kiện] Làm thơ hay, tặng ngay giải thưởng

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 22/4/14.

  1. maidep

    maidep Chánh tổng

    Thắng bại đôi khi do ở ta
    Phải biết cắt xén để "nhờ xa"
    Ù "thông", ù "xuông" làng phạt vạ
    Ù "chì bạch thủ" bắt được gà.
     
    ASQENCTBGYEbến đò xưa thích điều này.
  2. knight_1

    knight_1 Chánh tổng

    Hỡi cô bát sách má hồng
    Cho chi hỏi nhỏ có chồng hay trưa
    Chi hỏi bát sách xin thưa
    Trưa có cửu vạn ta trưa thành lèo
     
    bến đò xưa thích điều này.
  3. knight_1

    knight_1 Chánh tổng

    Tam sách, tam vạn là đây
    Thất văn chẳng thấy để đầy nhà tôm
    Cửu vạn, bát sách vuông tròn
    Chi chi chẳng có há mồm ..ù xuông..:D

    * Tôm lắt léo, lèo dở hơi *
     
    bến đò xưa thích điều này.
  4. knight_1

    knight_1 Chánh tổng

    Phút cuối tiễn biệt im lìm
    Hoa rơi mầu nhớ biết tìm nơi nao
    Nhà cao xe đẹp chẳng vào
    Lâu đài mơ ước thôi chào..mềnh bay...=((

    *Nhà lầu xe hơi xịt*
     
    bến đò xưa thích điều này.
  5. knight_1

    knight_1 Chánh tổng

    Viết thơ chơi chắn lấy may.
    Rồi vào chơi chắn tối ngày thảnh thơi
    Ước Nhà lầu với xe hơi
    Hoa rơi, cá lội đến nơi nhà mình.
    Mong chơi có bạn có mình
    Có sân đình chắn có tình anh em.../
    Vào phòng........:D
     
    Nguyễn Tiểu Thươngbến đò xưa thích điều này.
  6. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    NHẮN GỬI
    Nhắn ai chơi chắn sân đình
    Đã ù hết cước tỏ tình thử xem.
    Xin mời tất cả anh em
    Vào đây đăng ảnh cùng xem vui nào
    Ù to mới gọi là cao
    Hên xui cũng có được bao nhiêu người
    BQT cũng thưởng rồi
    Vài dòng mời gọi những người tài danh.
    Chúc cho các chị ,các anh
    Chơi, Ù những ván ghi Danh để đời.!
     
    bến đò xưaCủ khoai lang thích điều này.
  7. nguy van chien

    nguy van chien Dân đen

    (Thơ Nảy Kiều - Áp dụng cho chơi ở Điếm)
    - Thơ chơi chắn
    -

    Nảy lên thích quá còn gì
    Kênh đùi ấy chính CHI CHI anh chàng
    QUÂN CHI CHI


    Nghe đồn cậu ấy siêu nhân
    Sao hè đội mũ QUÀNG KHĂN thế này
    QUÂN NHỊ VĂN


    Tuổi xuân chẳng được mấy ngày
    NHỊ ĐÀO bẻ quách trao tay nhân tình
    QUÂN NHỊ VẠN


    Trống bỏi quyến yến mê oanh
    Chồn chân, lưng khọm biến thành CỤ NON
    QUÂN NHỊ SÁCH


    Tưởng gì một gã du côn
    THỌT CHÂN làm mất cá tôm của làng
    QUÂN TAM VĂN


    Lại đây xinh quá một nàng
    Hỏi ra mới biết CÁI BANG A còng
    QUÂN TAM VẠN


    Ruộng đồng đã hóa phố phường
    Anh còn đội nón CẦM THỪNG tìm trâu
    QUÂN TAM SÁCH


    Bác này BÊ GIỎ đi đâu
    Bốn văn, năm võ cúi đầu với ai
    QUÂN TỨ VĂN


    Luật ra cậu có ngãng tai
    XÍCH LÔ nghễu nghện có ngày lên bưng
    QUÂN TỨ VẠN


    Đắt mối cô chớ vội mừng
    Hãy lo MUA SỮA liệu chừng "hát-vê"
    QUÂN TỨ SÁCH


    Cờ bạc, hụi họ, lô đề
    Năm xung, tháng hạn RA ĐÊ mà ngồi
    QUÂN NGŨ VĂN


    Cá ươn chê muối thế thôi
    NGÔI CHÙA nơi ấy thu người sa cơ
    QUÂN NGŨ VẠN


    Còn ai vẫn giữ mộng mơ
    CON THUYỀN xuất ngoại đang chờ ở đây
    QUÂN NGŨ SÁCH


    Nếu không đủ sức cướp ngày
    VÁC CHÙY, ôm mác, cầm chày trộm đêm
    QUÂN LỤC VĂN


    Người ta làm lụng liên miên
    Còn ông CHỐNG CUỐC ngưỡng thiên tháng ngày
    QUÂN LỤC VẠN


    Giàu đôi mắt, khó đôi tay
    ANH NGHÈO bởi vướng một bầy trẻ con
    QUÂN LỤC SÁCH


    Chị này bê lọ MẮM TÔM
    Tay kia chẳng biết có thơm thịt cầy
    QUÂN THẤT VĂN


    Cho người nhậu tít trời mây
    SÚN RĂNG quắp cả bàn tay trong quần
    QUÂN THẤT VẠN


    Có anh LANG XÓM tần ngần
    Mất sách, quên thuốc biết mần ra răng
    QUÂN THẤT SÁCH


    Thôi thì nhờ cậu tám văn
    Đánh võng hôn đất QUÈ CHÂN chữa giùm
    QUÂN BÁT VĂN


    Mua ngay một chú CHÉP VÀNG
    Tám vạn đồng chẵn chợ làng rẻ hơn
    QUÂN BÁT VẠN


    Lèo ngay một mụ xồn xồn
    Tính gàn BÁT SÁCH vểnh mồm hỏi chi
    QUÂN BÁT SÁCH


    Đường to nó chắn một khi
    CÕNG SỌT đường tắt thôi thì làm lươn
    QUÂN CỬU VĂN


    Vác hòm CỬU VẠN mọi đường
    Thời buổi kinh tế thị trường khó khăn
    QUÂN CỬU VẠN


    Vận đen gặp gã đi tuần
    ĐÈN LỒNG soi tỏ chin phần hỏng ăn
    QUÂN CỬU SÁCH
     
    Nguyễn Tiểu Thương, bến đò xưakenday thích điều này.
  8. knight_1

    knight_1 Chánh tổng

    Chắn phỏm có lão ken đây
    Kinh nhiệm thì dầy cao nhất nhì sân
    Dân đen lý chánh xa gần
    Chắn chơi mút chỉ cả tuần không thôi
    Hôm thua thơ kiểu sụi xùi
    Hôm nào mà thắng lại cười như ma.
    Hoan hô lão ken nhà ta
    Mời lão tiếp tục thơ ra đỡ buồn
     
    Nguyễn Tiểu Thương, bến đò xưakenday thích điều này.
  9. zajzajzunzun

    zajzajzunzun Học chơi

    Thơ vui về chắn cạ

    Làm thơ chắn vốn không quen
    Nhưng đọc thấy thích nên xen một bài
    Bài này tôi viết không dài
    Cũng không quá ngắn… kẻo cười phí công

    Thơ chắn phải có...tám hồng
    Có chi,có bát bềnh bồng lướt bay
    Chơi chắn phải có mê say
    Đã chơi là suốt cả ngày không thôi

    Khi được là lúc chắn vui
    Khi thua là lúc bùi ngùi sót xa
    Nhờ xa, tôm tép, bắt gà
    Thích sao chơi chắn trẻ già đều vui.
     
  10. maidep

    maidep Chánh tổng

    CƯỚC SẮC CHẮN HỌC
    Hỡi người đầu bạc, kẻ đầu xanh
    Cước sắc chắn học phải tinh nhanh
    Toàn quân đen cả hô "bạch định"
    Bài tròn mười chắn xướng "thập thành"
    "Cá lội sân đình" cây bát vạn
    "Hoa rơi cửa phật" lá nhị đào
    Tỉnh táo nhờ xa ù đúng cước
    Cao thủ , lão làng mới xứng danh.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 19/5/14
  11. 699699

    699699 Dân đen

    sân đình là chốn vui chơi
    Ở giữa bốc vác xung quanh bát sạch
    cụ ơi nếu về cửa trì
    Cả làng thắt cổ cho nàng ở không.
     
  12. _Hòa_Thân_

    _Hòa_Thân_ Học chơi

    Thề với bác... hiểu được, em thắt cổ
    Thẩn với thơ... làm khổ những người xem
    Bác ơi đừng giận, tội em
    Đôi lời góp ý, anh em chân tình.
     
    mrgiang2010a thích điều này.
  13. _Hòa_Thân_

    _Hòa_Thân_ Học chơi


    em sửa tí cho chuẩn nhé

    "Nó ù: Bạch thủ bòn Chi, chì, lèo"
     
    mrgiang2010a thích điều này.
  14. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Học chơi

    Treo tranh trái vỉ nghỉ ăn tiền
    Chuyển chờ ăn cạ báo làng liền
    Ù bòn, bạch thủ mà không xướng
    Hai lèo tám đỏ phạt đừng rên...
     
    kendayCủ khoai lang thích điều này.
  15. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Gửi vợ

    Bí thư triệu tập họp đêm nay
    Tình hình chiến sự rất là gay
    Kiểu gì cũng phải thông qua cái
    Nghị quyết "Một trăm"...Vợ có hay?
     
    bến đò xưa, kendayCủ khoai lang thích điều này.
  16. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Đam mê

    Đêm văn ngày vạn làm tình
    Hình sức khỏe của chúng mình giảm đi
    Bát sách ngồi khóc tỉ ti:
    "Ới ơi ông xã cái Chi đâu rồi..."
    Cửu vạn chân cẳng rã rời:
    "Hết mịa nó sức còn đòi bốc thêm..."
     
    bến đò xưa, kenday, minhvyy2 others thích điều này.
  17. paultan1011

    paultan1011 Học chơi

    Thương em bát sách tủi hờn
    Đã đau trong nọc còn nhờn trong mông
    Thương anh lục vạn lông bông
    Thửa ruộng chưa cuốc còn trông lên trời
    Gã chi đỏng đảnh lạ đời
    Suốt ngày sách túi mặc lời thế gian
    Em cửu vạn đúng con ngoan
    Cả đời khuân vác thế gian nặng tình
    Chàng thất văn vốn thư sinh
    Học hay là đọc thơ tình cho ai?!
    Bên ngoài chùa đổ chuông sai
    Cá vàng bơi giữa mười hai sân đình
    Anh nhị vạn bất thình lình
    Hoa rơi cửa phật giật mình linh thiêng
     
    bến đò xưa, kendayCủ khoai lang thích điều này.
  18. paultan1011

    paultan1011 Học chơi

     
  19. maidep

    maidep Chánh tổng

    THƠ VUI VỀ CHẮN
    Tứ vạn xe bò kiếp cu li

    Cửu vạn vác thuê có quản gì

    Thấy chị ngồi xổm kìa bát sách

    Trông anh dạng háng rõ chi chi

    Nhị vạn hoa đào mời xuân đến

    Ngũ sách thuyền tình lướt sóng đi

    Ông già lục sách đương chăm cháu

    Thương cô tam vạn nét xuân thì
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 19/5/14
  20. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    lòng vòng khắp trốn diễn đàn
    đâu đâu cũng thấy tam



    BB. Bốc thêm gì đây???
     
    Timekiller thích điều này.