[Sự kiện] Làm thơ hay, tặng ngay giải thưởng

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 22/4/14.

  1. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Chắn thơ nào phải quá xa vời
    Ta trải lòng ta có thế thôi!
    Đâu có thắng thua mà phân định?
    Chắn thơ ta viết chẳng đua đòi?

    Yêu thơ, yêu chắn gửi vào đấy
    Nỗi niềm cảm xúc với cuộc chơi
    Ước mơ mơ ước ngoài tục lụy
    Ta trút tâm tình với bạn chơi...
     
  2. Phong Van

    Phong Van Ủy viên BQT Thành Nam SĐ

    Chắn xưa các cụ dạy rằng,
    Đêm văn ngày vạn nhớ thì đánh đi.
    Cửu vạn bát sách chi chi,
    Có ba cây đó cước lèo xướng luôn.
    Nhớ rằng chớ để treo tranh
    Bạch thủ giữa cửa nghỉ ngay ăn tiền.
    Thập thành ván bài khá to,
    Thêm cước bạch định làng lo âu sầu.
    Cầu trời bảy đỏ lên chi.
    Chi rơi giữa cửa ù cho làng sầu.​

    Mong các chắn thủ đừng chê cười văn xuôi xuống dòng của em. :D Cảm ơn các chắn thủ nhiều nhiều!
     
  3. boaoraucan

    boaoraucan Học chơi

    Một nhớ hai thương chi chi nẩy
    Ba đợi bốn chờ cụ nọc soi
    Chắn oánh thâu đêm thời không nhẩy
    Bơ phờ bạc phếch kệ mẹ mầy
    P/S: "mẹ mầy" ở đây là chỉ vợ yêu đấy;)
     
    kendayCủ khoai lang thích điều này.
  4. mrgiang2010a

    mrgiang2010a Chánh tổng

    upload_2014-4-24_21-41-14.

    Chánh Tổng ngồi gốc cây đa (Gốc đa)
    Bị gà mổ mắt khóc cha ồi ồi
    Cha còn đang gỡ mấy hồi
    Mẹ còn đang bận để mời đủ chân
    Cố mà cày cuốc đi con
    Mẹ đang tẩy đỏ, bố còn chờ Chi...
     
  5. vothuong47a

    vothuong47a Chánh tổng

    Sửa tý nhé Mr Giang.
    Thằng cuộc ngồi gốc cây đa
    Trời khuya thanh vắng sờ đùi Hằng nga
    Hằng nga chẳng nói chẳng la
    Thằng Cuội được thể sờ 3, 4 lần.
    Thằng Cuội tẩn mẩm tần mầm
    Hằng Nga ghét quá cái thằng đần kia
    Mời thế mà mày đã mê
    Lên cao tý nữa còn phê gấp 10 :)):)):))
     
    DuyHV, kendaymrgiang2010a thích điều này.
  6. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    ----------------------
    Họa vui tý nhé : Đức ơi!
    Thất ngôn bát cú ấy chưa vần
    Nhưng thơ và chắn vẫn rất Xuân.
    Hạ đến ,Thu sang ,Đông lại tới
    Xứng Danh chắn thủ: " Đức Lang Quân".!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 24/4/14
  7. mrgiang2010a

    mrgiang2010a Chánh tổng

    Thay lời Hằng Nga:

    Sờ cái bát sách chị đây này
    Nếu mà không dám thì buông tay
    Đừng có loanh quanh ngoài cửa nữa
    Kẻo trời mưa gió ướt cả tay...
     
    vothuong47a thích điều này.
  8. maidep

    maidep Chánh tổng

    Nhất kiêng đừng lấy chồng mê chắn
    Nghèo lắm con ơi , bạc lắm con! (Chế theo Nguyễn Bính)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/5/14
    Tào Tháo, chuphong123, chuphong12345672 others thích điều này.
  9. mrgiang2010a

    mrgiang2010a Chánh tổng

    Đọc bài này cứ tưởng chị DẾ tả BÁT SÁCH nhà em :))
     
    DẾ MÈN 80 thích điều này.
  10. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    THank Bác .. Từ ngày có game chắn sandinh em mới biết em cũng biết làm thơ.:D Em phục em quá đi thôi..<:-P
    Đơn giản em nghĩ

    Chỉ khen không đc phép chê
    Chúng ta là những văn nghê Quần chùng

    VÔ ĐỀ

    Sân đình một chút đam mê
    Lỡ mai xa cách cơn mê vẫn còn
    Bạn thơ vui chắn còn on
    Thảnh thơi chơi chắn tôi còn trong mơ
    Chắn thơ Khoai viết i tờ
    Bềnh bồng phiêu với ý thơ lạc loài
    Sân đình quên hết u hoài
    Luyến lưu còn mãi nhớ hoài không quên
    Xa rồi vẫn nhớ trong tim
    Làm thơ chơi chắn lênh đênh vui đời
    Buồn vui cảm xúc tuyệt vời
    Sân đinh thơ chắn nhớ hoài không quên...

    22h15' 21/5/2013
    Củ Khoai lang
     
  11. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    ---------------
    Hay! anh sửa lại tý nhé:
    Từ ngày có chắn Sândinh
    Ô Hay! em lại biết mình làm thơ
    Làm thơ mà chẳng Vẩn vơ
    Phục ai phục quá! Hơ hơ ,,, Phục mình.
     
    kenday, cau_ut_mai_choi_1102ducthudo thích điều này.
  12. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    --------------
    Hic! vui mà tặng em nữa nhé
    Đức cả ,Tâm quang,Trí tuệ cao
    Bao năm gắn bó với phong trào
    Nhiệt thành,mê chắn,yêu thơ phú
    Hạt nhân như thế : dám chê sao
     
    kendayducthudo thích điều này.
  13. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    ------------------
    Bắt đầu khoái kiểu "Bút Vầu" rồi đây:
    Quần chùng,quần chúng sẽ quần chung
    Tụ hội gái trai chẳng thẹn thùng
    Trẻ già ai hỡi mê môn chắn
    Vác chuột vào đây: Sân đình Trung!
     
    kendaycau_ut_mai_choi_1102 thích điều này.
  14. maidep

    maidep Chánh tổng

    Gặp người chơi chắn tận sân đình
    Em về dệt mãi mộng ba sinh
    Có duyên không phận đau lòng thật
    Thương người quân tử lại thương mình.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/5/14
    Tào Tháo, kenday, chuphong1234 others thích điều này.
  15. maidep

    maidep Chánh tổng

    Cửu vạn , bát sách , chi chi
    Trong ba cây ấy đánh đi mất lèo (Sưu tầm)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/5/14
    chuphong1234567, truongdepThanhbeo1000 thích điều này.
  16. maidep

    maidep Chánh tổng

    Nhị đầu ,tam mắt, tứ tai
    Ngũ lưng, lục bụng, thất vai,bát cằm (Sưu tầm)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/5/14
  17. maidep

    maidep Chánh tổng

    Nhị văn bát vạn cho thiêng
    Ngũ văn vừa bốc nảy liền chi chi
     
    chuphong123, truongdepThanhbeo1000 thích điều này.
  18. maidep

    maidep Chánh tổng

    Ù đầu bạch định không hên
    Cho nên ta chỉ xướng suông cầu hòa
     
  19. maidep

    maidep Chánh tổng

    Cửu, lục văn, tứ,thất tài
    Không đánh những lá bài này đầu tiên
     
  20. maidep

    maidep Chánh tổng

    Chồng em mê chắn em thương
    Chồng người mê chắn em thương chồng người (Chế theo ca dao)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/5/14
    chuphong123 thích điều này.