[Sự kiện] Làm thơ hay, tặng ngay giải thưởng

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 22/4/14.

  1. _Tàn Chi Lệnh_

    _Tàn Chi Lệnh_ Tiêu Dao Hội

    :DThời tiết đang đẹp,mấy Cụ lại lôi ra thi thơ:-SS:-SS:-SS= Mưa phùn,gió rét ngay :((:((:((
     
  2. thequyetvn

    thequyetvn Dân đen

    Sáng thức dậy phi ngay vào Chanphom

    Bật nick lên cho thỏa chí anh hùng

    Một mình ta và ba người nữa

    Ngồi vào bàn quyết sống mái một phen

    Chi chi nổi cửa ta ù bạch thủ

    Có đè ai không sao mà khóc thế kia…
     
  3. xuantocxoan

    xuantocxoan Học chơi

    chơi chắn, đọc thơ của anh em, tôi cũng hứng chí xuất khẩu thành thơ như thế này!

    Ai bảo chơi chắn không hay
    Thử chơi mới biết say hơn thuốc lào
    Chi chi, bát sách mời chào
    Cửu vạn dưới nọc thế nào cũng lên
    Nhăn chán đoán bài nhà trên
    Tẩy đỏ, Bạch định biết chờ gì đây
    Nhà dưới mặt thì cứ ngây
    Hai chắn què bảy tết tây mới ù
    Nhà đối giả vờ đi tu
    Không ăn nhưng lại phục ù chi chi
    Hết ván thằng cười hi hi (được ù)
    Thằng thì lẩm bẩm nọc cứ đì tao
    Đánh chắn không dễ chút nào
    Phải suy phải tính làm sao được ù
    Thua rồi lại muốn phục thù
    Thắng rồi lại muốn cứ ù chi chi
    Kinh nghiệm cần được phát huy
    Đì nhà dưới chắc là ăn thôi mà
    Đánh chắn là phải nuôi gà
    Mới thấy hồi hộp khi gà nó bay
    Bởi thế đánh chắn mới say
    Bỏ ăn, quên ngủ mới hay sự đời
    Chò trơi giải trí xả hơi
    Mà làm ta nhớ, ta chơi suốt ngày!

    Nhờ anh em đặt cho cái tiêu đề nhé! vừa làm xong xếp gọi nên chưa kịp nghĩ ra! thank
     
  4. __Chì_bật_lửa__

    __Chì_bật_lửa__ Học chơi

    Qua https://chanphom.com/ em mới biết chơi chắn nên ra bài thơ con cóc này mời các bác thẩm âm.

    Xưa kia học chắn "Khó Ghê"
    Nay vô Chắn Phỏm có giề để la.
    Chắn cạ là của muôn nhà.
    Ai hay học hỏi dễ là ba hôm..

    Thưa các bác là đúng ba hôm em nghiền ngẫm lý thuyết chắn học và đã xướng ra trò rồi ạ :)
     
    lamtythoi, Củ khoai langThanhnguyenxd1985 thích điều này.
  5. o ho ho ho

    o ho ho ho Học chơi

    lai con mangca chuyen tay namti vo ra de lamtho ve chan, roi lai che vo la gai xe nua!!!!!! that het noi!!!!!
     
  6. o ho ho ho

    o ho ho ho Học chơi

    khong the tuong tuong duoc!!!!
     
  7. o ho ho ho

    o ho ho ho Học chơi

    that bat hanh cho co vo!!!!!
     
  8. o ho ho ho

    o ho ho ho Học chơi

    oi gioi oi! tho cu khoai!!!
     
  9. o ho ho ho

    o ho ho ho Học chơi

    de nghi tang 1 ty bao cho nha tho!!!
     
  10. Thanhnguyenxd1985

    Thanhnguyenxd1985 Dân đen

    Xin đóng góp một bài :

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng..
    Anh về chơi chắn mấy đêm thông.
    Bài cao cửa hep anh chờ chi.
    Đốc lọc cửa chì thế mới ngông.
     
  11. cutrongxoay2016

    cutrongxoay2016 Dân đen

     
  12. cutrongxoay2016

    cutrongxoay2016 Dân đen

    Chắn ơi!

    Sáng anh quên ăn

    Đêm anh quên ngủ

    Chỉ vì em đã chiếm hồn anh.


    Khi anh giận có em bên cạnh

    Khi anh hờn bên cạnh có em

    Vẫn là em khi anh buồn vô cớ

    Đến bên em anh thấy đời vui.


    Linh hồn em 100 quân bất hủ

    Mỗi linh hồn mỗi bạch thủ của anh.


    Những vạn vuông, văn chéo, sách lằng ngoằng

    Anh nhớ lắm, nhớ vô bờ bến

    Khi vắng em vì rớt mạng em ơi!


    Chì bạch thủ ù chi 8 đỏ 2 lèo

    Anh gò mãi để em về chính cửa

    Bởi bạn anh cũng kết nhất tên em.


    Trời năm nào cũng Xuân - Hạ - Thu - Đông

    Chỉ có em một mùa vĩnh cửu.


    (Hoài Thanh - cutrongxoay2016)
     
  13. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    --------------------------------------
    Bạn này hay đấy ! Tặng bạn mấy câu:
    Nhân bất học, bất tri lí
    Ngọc bất trác, bất thành khí
    Ấu bất học, Lão hà vi.
    -------
    Đúng là : họa Hổ họa bì nan họa cốt !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 24/4/14
    Nguyễn Tiểu Thươnglamtythoi thích điều này.
  14. Công tử Bạc

    Công tử Bạc Học chơi

    Em cũng xin làm bài thất ngôn Đường luật, mong các bác đừng cười em :)

    VỊNH SÂN ĐÌNH

    Bạch thủ ù chi lại có lèo
    Thuyền buồm đánh cá vẫn còn treo
    Hoa rơi cửa phật nhiều anh đợi
    Cá lội sân đình lắm chú theo
    Một bác thông chì đành phá vận
    Hai thằng bạch định phải mất theo
    Chiều về chắn phỏm tôm tám đỏ
    Chiếu trúc "on lai" chẳng sợ nghèo!

    Công tử Bạc
     
  15. daoducthuongs56

    daoducthuongs56 Học chơi

     
  16. amateur6789

    amateur6789 Học chơi

    Bao lâu chơi chắn Sân Đình
    Một hôm nó bỗng thình lình chết tươi
    Anh em đang được vui chơi
    Thì nay gác chuột thú vui đâu còn

    Một hôm em bỗng nghe đồn
    Sân Đình mở lại chuyển dồn server
    Chắn phỏm hoạt động như xưa
    Anh em lại được sớm trưa song hành
     
  17. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    Xin góp bài nữa cho vui đây;
    ĐA ĐOAN
    Xưa kia ai cấm duyên bà

    Bây giờ bà già lại cấm duyên tôi

    Thì tôi đâu có : vợ đôi

    Có chăng tôi chỉ mê thôi : Sân đình

    Đam mê chắn chuyện thường tình

    Ngồi nhà cầm chuột với mình đấy thôi

    Ấy! bà la lối gì tôi

    Bữa ăn bà hét : Ông thôi đi nào

    Ông ham chắn chẳng đói sao?

    Để tôi với cháu ,bữa nào gọi ông

    Ừ ào , một tý được không?

    Để tôi bắt được cho xong con gà

    Vỗ đùi cái đét :ha ha

    Thấy chưa tôi bắt được gà ăn cơm

    Bà cười, cháu muốn: ăn tôm

    Ông mang cho cháu cho xôm bữa nào

    Thẹn thùng chẳng dám nói sao

    Ừ thì bà trách khéo nào sao đâu

    Bỗng cu tý hỏi một câu:

    Ông ơi! gà để ở đâu mất rồi?

    Phì cười, rõ khổ thân tôi

    Đam mê cái thứ nợ đời "Đa đoan"

    Bà cười sắc mặt hân hoan

    Ăn xong ông lại đàng hoàng mà chơi

    Chuyện thường ngày đấy bạn ơi

    Viết ra tham dự Web mời thi thơ !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 23/4/14
    Nguyễn Tiểu Thương, knight_1, kenday12 others thích điều này.
  18. g_c_l

    g_c_l Dân đen


    Trở lại sân đình


    Đêm nay trở lại Sân Đình
    Bao nhiêu phiền muộn trong ngày vụt tan
    Sân đình tên đã khác xưa
    Nhưng nay vẫn đủ một trăm quân bài
    Trước đây ngồi dưới đất cơ
    Hôm nay lên phản ngồi cùng anh em
    Chơi bài dây đỏ dây đen
    Nhưng mà cơ bản là mình được vui
    Lúc vui nhưng có lúc buồn
    Buồn khi cá chép rời xa cửa chì
    Ngư ông bắt cá đến nơi
    Nhưng mà lại bị nhà trên nó đè
    Hoa rơi cửa phật đang chờ
    Nhưng mà xuân lại không về với ta
    Mùa xuân thì đã đi qua
    Thôi em quay lại ngồi chờ ù tôm
    Ù tôm nhưng cũng không xong
    Ván sau em lại ngồi chờ chi chi
    Ngồi chờ chi nhẩy cửa chì
    Tim như ngừng đập khi chờ ù to
    Cũng may vận đỏ đến nơi
    Chi chi nó nhảy cửa chì mình luôn
    Bạch thủ chì ù chi tám đỏ
    Tính hộ em bao nhiêu điểm với Amin
    Bác tính hộ cả con gà nữa đấy
    Cả làng em nuôi suốt bốn tiếng nay
    Nhà em đang túng lại may
    Từ nay em lại tha hồ xông xênh
    Sướng nhất được ù thông liên tiếp
    Gò cước to nhưng vẫn được ù ngay
    Thập thành, bạch định liền tay
    Hai lèo, tám đỏ ù ba ván liền
    Thiên khai, có chíu liên miên
    Ù bòn cá lội sân đình mới hay
    Tiền em có cánh nó bay
    Ngồi trên phản nay trở về xó chợ
    Lại cuộc đời cửu vạn như xưa
    Ngồi buồn em viết bài thơ
    Viết xong em lại phải đi khuân hàng
    Chờ có giải em lại tham gia tiếp
    Nhưng hôm nay em tạm biệt ở đây.
    Hà Nội, 23 tháng 4 năm 2014
    g_c_l
     
    Nguyễn Tiểu Thươngbến đò xưa thích điều này.
  19. xuantocxoan

    xuantocxoan Học chơi

     
  20. maidep

    maidep Chánh tổng

    Vân Tiên đầu đội mâm xôi
    Tay mang nước mắm miệng mang bánh gì? (Sưu tầm)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/5/14