[Sự kiện] Làm thơ hay, tặng ngay giải thưởng

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 22/4/14.

  1. maidep

    maidep Chánh tổng

    Chắn cạ sân đình muôn đời thịnh
    Cờ bạc ngoài đời vạn kiếp suy. (Theo câu đối)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/5/14
    Tào Tháo, chuphong123, chuphong12345674 others thích điều này.
  2. _Tàn Chi Lệnh_

    _Tàn Chi Lệnh_ Tiêu Dao Hội

    :-SSBài này tôi nghĩ không hợp lệ.Giống bài ''điếu văn '' hơn là 1 bài thơ:D
     
    NamChinh2236, lamtythoi, crom11 người khác thích điều này.
  3. maidep

    maidep Chánh tổng

    Ù một ván cũng là chật vật
    Đến ván sau đợi mãi không ù
    Mười chín quân đen ,bạch định cố chờ
    Đến giữa cửa lại là quân Cửu Sách
    Anh vác đèn thờ ơ đáng trách
    Sang nhà bên làm một ván ù suông
    Cô Tứ Sách chắc còn bận yêu đương
    Đến chậm trễ mất ván bài bạch định.(Sưu tầm)
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 7/5/14
    Tào Tháo, bến đò xưa, chuphong1236 others thích điều này.
  4. Đông_Anh 1

    Đông_Anh 1 Chánh tổng

    vợ gọi anh ơi con khóc kìa,
    chờ anh để anh bắt lốt con gà, ham chắn quá các bác ah.

    đời vô tình chắn đến với tôi
    không học phí,không sớm tối vô tình
    vì chắn cờ bạc_bạc tình
    vợ con nheo nhóc bạc tình lắm thay.
    bổng đâu chắn phỏm game hay
    cho ta cái thú giải khuây tâm hồn
    không cờ bạc chẳn rượu chè.
    đã lên là có bạn bè anh em
    không kể gần, chẳng kể xa
    lương duyên một mối chắn là thú vui
    khi ta buồn lúc ta say
    ù thông đươc ván bay bay trong lòng..
     
    Củ khoai lang thích điều này.
  5. crom1

    crom1 Chắn hội Hà Nội

    Dế rủ Chumso sang làm thơ
    Có thêm Tàn Độc càng bất ngờ
    AE chúng làm mưa 2 tháng
    Giờ làm thêm nữa mưa 4 mùa=))=))=))
    Dế phải cảm ơn Sò làm thơ
    Khỏe tay từ lần ấy đến giờ
    Nếu mưa 4 mùa còn phải nói
    seagame kỳ tới quyết thi đua
    (AE nào ở khu vực hạn hán cứ mang lễ đến nhà Chumso & Tàn chi lệnh nhé )
     
  6. Phong Van

    Phong Van Ủy viên BQT Thành Nam SĐ

    Có mấy dòng con cóc góp vui chút cùng anh em. :)

    Đánh chắn một thú đam mê,
    Kẻ cười người khóc vẫn cùng niềm vui.
    Cửu vạn bát sách chi chi,
    Bài ba con đó cước lèo có ngay.
    Tam vạn tam sách thất văn,
    Tôm ngon một đĩa làng vểnh tai nghe.
    Bảy đỏ chờ một con chi,
    Chi lên giữa cửa xướng ngay một tràng.
    Bài lên đen kịt cả hàng
    Ù cước bạch định cả làng xốn xang.​
     
  7. chan vop

    chan vop Học chơi

    Quê tôi ở Nam Định , từ nhỏ đã được theo ông cố nội đi đánh tổ tôm, ngồi chầu sừng và nghe các cụ dạy " Làm trai biết đánh tổ tôm , uống trà Mạn hảo xem nôm Thúy kiều" Và không biết tự lúc nào tổ tôm , chắn cạ đã ăn sâu vào trong huyết quản của tôi, và tôi đươc các cụ nói dạy lại rằng " Tiền thân của môn Chắn ngày nay chính là Tổ tôm. Cũng vì quê tôi ở Nam Đinh có : Tháng tám đền Cha, tháng ba phủ Mẹ (Đền Trần, Phủ Dầy) cho nên trong những lần đi hội làng được xem và chơi tổ tôm Điếm tôi đã thuộc được những câu thơ lục bát về 100 quân bài chắn(tổ tôm là 120 quân) . Chưa cần phải lật bài, chỉ cần nghe ông trung quân xướng lên đã biết quân đó là quân gì . Nay nghe chanphom.com có hội tôi mạo muội viết lại những câu tôi còn nhớ:
    Nảy nên thích quá còn gì
    Kênh đùi ấy chính Chi Chi anh chàng.
    Quân CHI CHI
    Nghe đồn cậu ấy ốm nhăn
    Sao hè đội mũ quàng khăn thế này.
    Quân NHỊ VĂN
    Tuổi xuân chẳng được mấy ngày
    Nhị đào bẻ quách trao tay nhân tình.
    Quân NHỊ VẠN
    Trống bỏi quyến yến mê oanh
    Chồn chân , lưng khọm biến thành cụ non.
    Quân NHỊ SÁCH
    Hay gì một gã còn son
    Thọt chân làm mất của làng cá tôm.
    Quân TAM VĂN
    Xa xa trông thấy một nàng.
    Hỏi ra mới biết gái làng phấn hương.
    Quân TAM VẠN
    Ruộng đồng đã hóa phố phường
    Anh còn đội nón cầm thừng tìm trâu.
    Quân TAM SÁCH
    Bác này bưng giỏ đi đâu
    Bốn văn , năm võ cúi đầu với ai.
    Quân TỨ VĂN
    Đường nhỏ cậu có ngãng tai
    Xe bò nghễu nghện có ngày lên bưng.
    Quân TỨ VẠN
    Đắt mối cô chớ vội mừng
    Hãy lo sửa soạn kẻo chừng chàng chê.
    Quân TỨ SÁCH
    Rượu chè ,cờ bạc đừng mê
    Năm xung , tháng hạn ra đê mà ngồi.
    Quân NGŨ VĂN
    Cá ươn chê muối thế thôi
    Chùa làng nơi ấy thu người sa cơ.
    Quân NGŨ VẠN
    Nhắn ai vẫn giữ mộng mơ
    Cánh buồm ước vọng vẫn chờ ở đây.
    Quân NGŨ SÁCH
    Nếu không đủ sức cướp ngày
    Vác chùy ,ôm mác ,cầm chày trộm đêm.
    Quân LỤC VĂN
    Người ta làm lụng liên miên
    Còn ông chống cuốc ngưỡng thiên tháng ngày.
    Quân LỤC VẠN
    Giầu con mắt , khó đôi tay
    Anh nghèo bởi vướng một bầy trẻ con.
    Quân LỤC SÁCH
    Chị này mê lọ mắm tôm
    Tay kia chẳng biết có thơm thịt cày.
    Quân THẤT VĂN
    Cho người nhậu tít trời mây
    Sún răng dắt cả bàn tay trong quần.
    Quân THẤT VẠN
    Có anh thầy thuốc tần ngần
    Mất sách, quên thuốc biết mần ra răng.
    Quân THẤT SÁCH
    Thôi thì nhờ cậu tám văn
    Đánh võng hôn đất què chân chữa giùm.
    Quân BÁT VĂN
    Mua ngay một chú chép vàng
    Tám vạn đồng chẵn chợ làng rể hơn.
    Quân BÁT VẠN
    Lèo ngay một mụ xồn xồn
    Ăn vạ ngồi bệt vểnh mồm hỏi chi.
    Quân BÁT SÁCH
    Đường to nó chắn một khi
    Cõng sọt đường tắt , thôi thì làm lươn.
    Quân CỬU VĂN
    Vác hòm cửu vạn ra đường
    Thời buổi kinh tế thị trường khó khăn.
    Quân CỬU VẠN
    Vận đen gặp gã đi tuần
    Đèn lồng soi tỏ chín phần hỏng ăn.
    Quân CỬU SÁCH
    Các bác cứ ghép lại từ quân chi chi đến quân cửu sách sẽ thành một bài thơ lục bát hay.
     
  8. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    ---------------------
    Xin cám ơn bạn nhiều. Lời vàng ý ngọc ! Đúng là tiền bối .Tôi viết vội và lúc đó đang hứng chưa chuẩn xin thọ giáo ! Tôi xin sửa lại ngay.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 23/4/14
    cau_ut_mai_choi_1102crom1 thích điều này.
  9. ngatngay1234

    ngatngay1234 Lý trưởng

    Nói về cây chi chi

    Ván nào anh cũng đợi em :-/
    Bát sách cửu vạn chẳng thấy nàng đâu
    Bây giờ anh biết làm sao
    Đợi em,đợi đến khi nào mới lên
    Anh thương anh đợi anh chờ
    Chi chi giữa cửa chúng mình gặp nhau \m/\m/\m/
     
    Nguyễn Tiểu ThươngCủ khoai lang thích điều này.
  10. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    ------------------
    hoan nghênh tinh thần tham gia của ông cháu Người Hải phòng có 6 câu khẩu hiệu ác đấy hehee. tặng lại 1 câu nhé:
    Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
    Làm thơ trình độ i, tờ không sao!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 23/4/14
    SametQuynh thích điều này.
  11. SametQuynh

    SametQuynh Học chơi

    tặng lại Sư Thúc 1 câu nữa nhé !
    sống trên cuộc đời Chắn và Đời thường mà nói
    Khôn cũng chết Ngu cũng chết,biết thì sống
     
  12. liên hoàn chỉ

    liên hoàn chỉ Lý trưởng

    Chia ra mười chín quân bài
    Kính trên "Bắt cái" lấy may cả làng
    Bát lùi "vỡ đĩa" choang choang
    Ù Xuông Cái Nhị ...tàng tàng mà chơi
     
  13. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

    Ngẫu hứng ~:>~:>~:>

    Gà ơi ta bảo gà này​
    Gà ăn no bảo gà về với ta
    Gà yêu chớ sợ tránh xa​
    Ta đây chỉ thích mỗi gà mà thôi =P~
    Cả đêm đánh chắn thua rồi​
    Chỉ mong ván cuối phục hồi bảo ngay 8->
    Chi Chi cầm chắc trong tay​
    Sáu đỏ có sẵn, bài hay quá trời
    Chắp tay con khấn ông giời [-O<
    Chi lên đúng cửa ... con lời tí ti :D
    Giời nghe thấy, cười hi hi​
    Hiện ngay Chi đúng cửa chì cho em
    Anh Em mau đến đây xem​
    Lại Chì bạch thủ ... Dế em bắt gà \m/

    DẾ MÈN 80 xướng: Thông - Chì - Bạch thủ Chi - Tám đỏ - 2 Lèo - Tôm - có Thiên khai

    ^:)^ ACE đã ủng hộ và cổ vũ :x >:D<


     
  14. liên hoàn chỉ

    liên hoàn chỉ Lý trưởng

    Tam vạn, Tam sách, Thất Văn
    Lèo năm, Tôm bốn, lăn tăn nỗi gì
    Cửu Vạn, Bát Sách, Chi Chi
    Xuông hai Dịch một, cửa Chì tính sao?
     
  15. liên hoàn chỉ

    liên hoàn chỉ Lý trưởng

    Đêm nằm nghe Ngũ gọi chi
    Vợ thì khóa cửa biết đi đằng nào
    Đằng nào thì đằng nào
    Chắn phỏm chấm cóm''':D ta vào ta chơi..
     
  16. liên hoàn chỉ

    liên hoàn chỉ Lý trưởng

    Tứ vạn là tứ xe bò
    Chồng đẩy vợ kéo ta gò lấy tôm
     
  17. liên hoàn chỉ

    liên hoàn chỉ Lý trưởng

    Sáng anh chống quốc nhìn trời
    Trưa anh trọc bưởi, tối trời trông con
    ( Ba đầu lục )
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  18. liên hoàn chỉ

    liên hoàn chỉ Lý trưởng

    Thơ Tổ tôm điếm
    ( Sưu tầm Tổ tôm điếm, Hội Lim Bắc Ninh )

    Hàng cửu

    Vác đèn, chống gậy đi đâu
    Đêm hôm khuya khoắt thỉnh cầu ai đây ( cửu sách )
    Một gùi cõng nặng trên vai
    Đố ai hay chữ thi tài cùng tôi ( Chín văn )
    Nữ oa đội đá vá trời
    Còn tôi vác gạch đội vôi xây nhà ( Cửu vạn )
     
  19. cachep_00

    cachep_00 Học chơi

    nhat van gio tay,nhi van dao
    tam van moc tui, tu van xe
    ngu van dinh to, luc van cuoc
    that van chao ai, bat van ca
    cuu van vac min, chi kenh kenh. (bai hoc chan nhap mon) moi cac pac cho y kien sua doi
     
  20. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    --------------------------------------
    Họa thêm cho vui nào:
    Trên đời có 4 cái Ngu
    Làm mai,lãnh nợ, gác cu,cầm chầu.

    và có 6 cái biết:biết trên biết dưới.biết phải biết trái.biết trước biết sau.
    Dưới trên phải trái trước sau
    Sống đời ai biết được đâu mấy người !
     
    cau_ut_mai_choi_1102 thích điều này.