[Sự kiện] Làm thơ hay, tặng ngay giải thưởng

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 22/4/14.

  1. maidep

    maidep Chánh tổng

    BÀI ĐEN
    Bài đen chắn ít, cạ nhiều
    Cây cần chạy cửa không chiều người chơi
    Bài đen què tả, què tơi
    Cây ngon người cấu người xơi mất rồi
    Bài đen nên nọc cũng tồi
    Đì qua đì lại thì thôi ăn gì
    Bài đen hay có chi chi
    Gò được bạch thủ là khi hết giờ
    Bài đen nên chỉ dám mơ
    Ù nhanh, ù bé được chờ mà thôi
    Bài đen nên chẳng dễ chơi
    Hết bị ù đè, lại bị ôm lưng
    Bài đen luẩn quẩn, lưng chừng
    Tôm cong, lèo cụt, bảy hồng dở dang
    Bài đen cước sắc chàng màng
    Ù suông cái nhị là sang lắm rồi.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/5/14
  2. maidep

    maidep Chánh tổng

    CHƠI CHẮN LỊCH SỰ
    Hỡi các chắn thủ sân đình
    Chơi chắn lịch sự, nghĩa tình bạn ơi
    Chúng ta ở khắp mọi nơi
    Không hẹn mà gặp, nói lời thân thương
    Không nên cau có, chán chường
    Chửi thề, nói tục giống phường du côn
    Không nên tự phụ ta khôn
    Chê người cửa dưới, nạt người cửa trên
    Không để chỉ mặt gọi tên
    Rằng tay chắn thủ này chuyên trộm gà
    Không nên khôn lỏi như là
    Thay đổi cài đặt để mà lợi riêng
    Không nên khi cần thì mời
    Đến khi sắp hết bảo thời đá ra
    Không để ảnh đại diện ta
    Đồi trụy, thô tục, ma tà, khó coi...
    Hỡi các chắn thủ sân đình
    Chơi chắn lịch sự, nghĩa tình bạn ơi!
     
  3. CrisRonaldo_No2

    CrisRonaldo_No2 Chánh tổng

    VÔ ĐỀ
    Thơ đây ta vốn không ham:">
    Nhưng mà hết bảo biết làm chi đây:((
    Tiện tay cầm bút viết ngay:-?
    Trích kể câu chuyện ẵm ngay giải về\m/\m/\m/
    Nhà nọ có bốn anh em (thiên khai chi)
    Tu nhân tích đức nhà ba miếu thờ (ba ngũ vạn)
    Xuân về muốn hái hoa chơi
    Ra vườn nhà thấy một đôi hoa đào (chắn nhị đào)
    Chả ông nào tiếc ông nào:-/
    Nhưng sao cho đủ mỗi người một bông:-?
    Thế là quyết định chơi ngôngX_X
    Vào gara vác hai xe đi tìm 8-} (chắn tứ vạn)
    Ghé qua các miếu tìm hoa
    Hai miếu không thấy một bông hoa nào
    Đến cổng của miếu thứ ba
    Một bà đội nón ngồi chờ chú mưa (cạ ngũ vạn,ngũ văn)
    Chỉ cho chỗ hái hoa đào
    Lòng vòng một lúc được bông mang về~x(
    Nhưng mà mới được có ba
    Còn một bông nữa biết tìm nơi đâu?
    Tìm mãi không thấy đành về
    Ghé qua siêu thị làm nồi lẩu tôm =P~
    Trong lúc tôm rượu sẵn sàng=P~
    Ngoài sân rơi uỵch hoa đào một bông\m/\m/\m/
    Anh em ôm nhau khóc òa:((:((:((:((
    Đúng là tích đức thế là cô thương!!!#:-S#:-S#:-S#:-S

    P/S:
    Bõ công thức trắng nhiều đêm
    Ai mà ù được em nhường vợ luôn:)):)):)):))
    (chì ù bòn NLXH HRCP, HRCP kính tứ chi có thiên khai tôm)
     
  4. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Đè

    Cưỡi đầu cưỡi cổ cũng đành
    Tớ đây ghét nhất cái anh ù đè
    Tám đỏ, bạch định lè lè
    Nó bật loa rè thẽ thọt xướng: Xuông...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 18/5/14
  5. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Xin mời tất cả anh em yêu thơ yêu chăn tiếp tục tham gia sáng tác cho vui vẻ.
    Hết Ngày 19/05 topic sẽ kết thúc.
    BGK sẽ bình chọn ra những bài hay nhất để trao giải theo đúng qui định... ngoài những giải khúc khích theo qui định cuộc thi .. thì sẽ có rất nhiều giải... khúc... khúc... khúc khích nữa trị giá 20M một giải, của cá nhân Củ khoai lang tặng cho anh em yêu thơ và chắn.

    Trận trọng

    Tính tôi thích rượu thích thơ
    Thích cả chắn cạ lơ mơ suốt ngày
    Ngẫm mình cũng có cái hay
    Ảo thì hơi ảo nhưng đầy niềm vui. :D
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 18/5/14
  6. maidep

    maidep Chánh tổng

    TỨ TRỤ (THIÊN KHAI)
    Lên bài ta bỗng giật mình
    Bốn cây giống hệt cả hình lẫn tên
    Khi ù có thể xướng lên
    Rằng có "tứ trụ" hoặc là"thiên khai".
     
  7. maidep

    maidep Chánh tổng

    GỬI ANH CỦ KHOAI LANG

    Anh Củ khoai lang ngẫm lại xem

    Sao chỉ kêu gọi mỗi anh em

    Còn hứa tặng quà cho họ nữa

    Thật đáng buồn cho các chị em !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 17/5/14
  8. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    :"> uh cả các chị em...
     
  9. maidep

    maidep Chánh tổng

    SÂN ĐÌNH

    Sân đình tên gọi thật hay

    Bản sắc văn hóa hiện ngay lên rồi

    Sân đình vui lắm bạn ơi

    Có trò đánh chắn ta ngồi đam mê

    Sân đình nghe đậm chất quê

    Bờ sông, Bụi chuối, Làng nghề, Sân kho

    Sân đình tôi, bạn nhỏ to

    Giao lưu, tâm sự, chơi cho hết mình

    Sân đình trọn nghĩa vẹn tình

    Anh em chắn thủ chúng mình nhớ thương.
     
  10. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Ru vợ

    À ơi cái vợ ngủ đi
    Anh còn lặn lội bắt chi nuôi gà
    Câu con cá chép làm quà
    Dâng lên nhạc phụ khề khà vài ly
    Đào tiên đôi trái mấy khi
    Dâng lên nhạc mẫu thọ thì trăm năm
    Em xinh đẹp tựa trăng rằm
    Anh không quà cáp sao tăm được nàng
    Em nuôi mèo đốm chó vàng
    Không tôm không tép sao đàng hoàng qua
    Da em bạch định trắng ngà
    Môi em tám đỏ như hoa phượng hồng
    Anh may mắn được làm chồng
    Em nên phải cố gánh gồng giang sơn
    Để em gác tía lầu son
    Lên xe xuống ngựa anh còn gian nan
    Thập thành xẻ núi săn vàng
    Biển khơi đánh cá muôn vàn khó khăn...

    Ngủ ngoan bát sách của anh
    Trọn đời cửu vạn này dành cho em...
     
  11. bến đò xưa

    bến đò xưa Tiêu Dao Hội

    Ngủ ngoan bát sách của anh
    Trọn đời cửu vạn riêng dành bên em
     
  12. maidep

    maidep Chánh tổng

    THIÊN Ù
    Chỉ nhà cái đươc ù thôi
    Bài đã sáu chắn cạ thời tròn xoay
    Không phải chờ đợi loay hoay
    "Thiên ù" ta xướng lấy ngay tiền làng.
     
    ASQENCTBGYE thích điều này.
  13. maidep

    maidep Chánh tổng

    KÍNH TỨ CHI
    Bốn cậu chi đỏ hây hây
    Còn lại đen hết không cây đỏ gì
    Bài ù đã kính tứ chi
    Cước này hiếm đấy mấy khi được ù.
     
    ASQENCTBGYE thích điều này.
  14. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Vô đề

    Đời như cô Nọc mà thôi
    Thương ai nấy hưởng có đòi được đâu
    Trăm năm chắn cạ bạc đầu
    Khi ăn không hết lúc cầu chẳng lên
    Vậy nên này các bạn hiền
    Nay thua mai thắng ưu phiền làm chi...

    Bạc tiền chết có mang đi?
    Chắn theo ta mãi đến khi thác về...
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  15. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng

    (....đến khi về trời.)
     
    Timekiller thích điều này.
  16. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    "Đến khi chầu giời" bác nhể...:D
     
    lamtythoi thích điều này.
  17. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Sự kiện" Làm Thơ Chắn hay nhận ngay giải thưởng " xin khép lại tại đây theo đúng thời gian qui định của cuộc thi.
    Thay mặt Ban Tổ Chức Củ khoai lang xin trân thành cảm ơn tất cả các chắn thủ đã nhiệt tình tham gia sáng tác thơ về chắn.

    Hy vọng sau sự kiện này game chanphom.com sẽ tiếp tục nhận đc thêm nhiều sang tác hơn nữa của các chắn thủ ( Mời mọi người tham gia tại topic này ).

    Sáng tác Thơ chắn là làm phong phú thêm sân chơi cho mọi người, góp phần làm đẹp thêm ý nghĩa đích thực của trò chơi dân gian chắn, tạo thêm được nét văn hóa đẹp cho trang game chanphom. com.

    Ban giám khảo sẽ tiến hành bình chọn, công bố két quả của cuộc thi và trao giải thưởng cho các chắn thủ đoạt giải vào ngày 22/05/2014.

    Một lần nữa Thay mặt Ban tổ chức xin trân thành cảm ơn tất cả các chắn thủ đã nhiệt tình tham gia.

    Chúc tất cả mọi người vui, có những phút giây thư giãn thật thỏa mái khi tham gia game chanphom.com.

    Củ khoai lang.
     
    Last edited by a moderator: 19/5/14
  18. ASQENCTBGYE

    ASQENCTBGYE Dân đen

    8->:">:">:">