[Sự kiện] Làm thơ hay, tặng ngay giải thưởng

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 22/4/14.

  1. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    [​IMG]
    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
    Ta có thêm ngày mới để chơi game.
    Món chắn học là món mới biết thêm,
    Trên Chắn Pro ta chơi quên game cũ.
    Như cờ tướng, cờ vua , hay bài tú
    Xưa ta chơi vui chẳng biết đêm ngày,
    Vậy mà nay ta đã vội quên ngay
    Món chắn học làm ta hăng say quá.
    Nay Chắn Pro lại mở hội thơ ca
    Hãy tham gia và nhận ngay phần thưởng

    Hãy cùng tham gia và nhận ngay phần thưởng.Thể lệ: Các bạn có thể post những câu thơ, bài thơ do các bạn sáng tác, hoặc sưu tầm (ghi rõ nguồn) về bộ môn Chắn online bằng cách để lại bình luận (comment) ở phía dưới bài viết này. Những câu thơ hay nhất sẽ được đưa vào Tuyển tập thơ của Chắn Pro. Mỗi câu thơ được post riêng biệt ở các bình luận khác nhau. Nếu viết chung vào 1 bình luận sẽ chỉ được tính 1 câu thơ.​

    Thành phần ban giám khảo gồm có thành viên BQT và các chắn thủ thường xuyên hoạt động trong box Chắn và Thơ :
    • Mod06
    • Chắn thủ Củ Khoai Lang (anh Đức)
    • Chắn thủ bến đò xưa (anh Hoàng Biên)
    • Chắn thủ kenday (anh Hiệp)
    • Chắn thủ Crom1 (anh Hữu)
    Cơ cấu giải thưởng gồm có :
    • 1 nhất : 200.000.000 Bảo
    • 1 giải nhì : 150.000.000 Bảo
    • 2 giải ba : 100.000.000 Bảo
    • Giải khuyến khích : 50.000.000 Bảo (không giới hạn số lượng giải)
    • Giải cho chắn thủ có nhiều bài dự thi nhất : 70.000.000 Bảo
    • Giải cho chắn thủ có bài dự thi được nhiều like nhất : 70.000.000 Bảo
    Tiêu chí chấm giải :
    • Tác phẩm và người tham dự đủ tiêu chuẩn dự thi.
    • Nội dung ý tưởng của tác phẩm thể hiện tối đa thông điệp về bộ môn Chắn.
    • Nội dung độc đáo, hài hước, dí dỏm như 1 tiêu chí để tham khảo và đánh giá các tác phẩm dự thi thi ở mức độ tương đồng.
    • Tác phẩm đạt giải là tác phẩm có tổng điểm do Hội đồng BGK bình chọn cao nhất theo thứ tự nhất, nhì, ba.
    Thời gian : Từ ngày 22/04 đến hết ngày 19/05/2014.

    Thôi thì mưu sự tại nhân
    Còn chờ đĩa nọc có phần cho ta
    Ù to ù bé hay hòa
    Say sưa ai biết tiếng gà sang canh
    Cùng vui hỡi chị hỡi anh
    Đầu xanh, đầu bạc lão thành đều vui.​

    Mong nhận được nhiều câu thơ hay góp phần làm phong phú bộ môn chắn học trên chanpro.com.
    BQT kính bút !
     
    Last edited by a moderator: 22/4/14
  2. mod18

    mod18 Moderator Ban quản trị

    Em xin ứng khẩu chim mồi một bài:

    BẠCH THỦ CHI VÀ CÁI VUNG NỒI...

    Con mèo đạp đổ cái ca
    Anh đang đánh chắn kệ cha con mèo

    Nhà trên mấy ván có lèo
    Nhà dưới bạch định vèo vèo nó hô
    Nhà đối ván trước ăn to
    Ù bòn bạch thủ Cô cho cửa trì

    Anh thì người ép nọc đì
    Khi lên hai chắn khi thì bó xuông...

    Ván này có lẽ Cô thương
    Năm chắn què một rộng đường chi chi

    "Giời ơi... anh chết ngay đi
    Cơm thì chưa nấu, con thì đái khai"
    Tự dưng ù hết cả tai
    (Vợ anh bán thịt nên tay to đùng)

    Lạy em, em chớ nổi khùng
    Thôi thôi anh tắt, cái vung đâu rồi?​
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 23/4/14
    NamChinh2236, mod03, hophovan21 others thích điều này.
  3. Dotchaykinhthanh

    Dotchaykinhthanh Học chơi

    Tham gia cho vui bài này làm lâu rồi , lúc em mới biết chơi :
    Cứ lặng lẽ một đời làm cửu vạn
    Cái chi chi cũng ôm cả vào người
    Lúc bạc đầu nương nhờ nơi cửa Phật
    Giữa mặt hồ thấy một cánh hoa rơi.
     
    NamChinh2236, mod03, cau_ut_mai_choi_110215 others thích điều này.
  4. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

    Có giải này em phải đi lục lại ký ức chém thơ với anh em ngày nào:D, vừa tìm được bài thơ con cóc mang ra dự thi :">

    Chi chi, Bát sách trên tay
    Chờ ngay Cửu vạn có ngày ù to
    Cửu văn, cửu sách ra lò X-(
    Trời ơi cửu vạn có mò ra ko
    Trong lòng cứ ngóng đợi mong
    Vạn ơi! vạn hỡi! còn ko hỡi mày ??? :-w
    Nọc yêu cũng thấy tình này
    Nhảy ngay cửu vạn - cửa mày ù đi
    Niềm vui sướng quá mê li
    Ù chì bạch thủ còn gì mơ hơn 8-> :x

    DẾ MÈN 80 xướng : Thông - Chì - Chíu ù - Bạch Thủ - 8 đỏ 2 lèo - Tôm \m/


     
    Nguyễn Tiểu Thương, Cọp Cái, mod0320 others thích điều này.
  5. batvuonggia77

    batvuonggia77 Dân đen

    rat hay
     
  6. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

    Từ ngày có Chắn sân đình
    Bỗng thấy mình Vui - Trẻ biết bao nhiêu \:D/:-"
    Xin ai chớ nghĩ ... nói điêu
    Vì em thấy Chắn đáng yêu thật mà :x
    Chắn là cuộc sống thứ hai
    Là người bạn tốt giải Sầu - thêm Vui
    Đánh Chắn dù đỏ hay xui
    Thì tui đây vẫn Cười tươi nhất phòng :D ;)) :)) =))


    P/s : Bí quyết Trẻ mãi không Già của em đấy các bác ạ <:-P

     
    Nguyễn Tiểu Thương, Cọp Cái, mod0316 others thích điều này.
  7. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

    Đánh chắn suốt đêm bại cả hông (:|
    Mấy tiếng đồng hồ chẳng ù Thông :-O
    Trời ơi mấy ông ù khiếp thế :-SS
    Giờ thì nick Dế - lại về Không o:-)

    P/S : Lại O tròn như quả trứng rồi :((

    về 0.
     
  8. crom1

    crom1 Chắn hội Hà Nội

    Bại hông mua máy đấm bóp ko:-/
    Đc đấm bóp rồi toàn ù thông\m/
    Ko phải kêu trời ù khiếp thế:-??
    Ai chơi Dế cứ vặt trụi.......X_X =))
     
    cháu_chơi_với, NamChinh2236, mod0311 others thích điều này.
  9. quan2509

    quan2509 Học chơi

    cầm vàng thì sợ vàng rơi
    cầm tam, bát, cửu đời đời ấm lo
     
  10. BAC NINH CITY06

    BAC NINH CITY06 Chánh tổng

    bại hông thì kệ bai hông.
    cứ đấm cứ bóp vẫn bằng ko
    ta đây vẫn cứ ù thông
    vặt trụi lông gà và dế trũi:))
     
    h2dpro, NamChinh2236, cau_ut_mai_choi_11024 others thích điều này.
  11. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

    >:) >:)
     
  12. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

    Chắn ơi chắn lạ lùng thay
    Chơi đêm rồi lại đến chơi ngày
    Chẳng lo phong độ này giảm sút :bz
    Chỉ lo Vợ rút ... Modem thì chết toi X_X

    P/s : Vợ ơi :-j em chính là Bát sách của đời anh :-*

     
    Chỉnh sửa lần cuối: 22/4/14
    NamChinh2236, mod03, mrgiang2010a5 others thích điều này.
  13. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    Xin dự thi cho vui nào
    Cám ơn Chắn Pro
    Từ ngày có Chanpro
    Tự nhiên tôi lại hững hờ "mèo khoang"(1)
    Ngày xưa ngủ sớm cùng nàng
    Thì thầm to nhỏ nhất nàng đấy thôi
    Cũng vì chẳng có chỗ chơi
    Cái môn chắn cạ cả đời đam mê
    Nghĩ mà khiếp , nghĩ mà ghê
    Tối ngày ôm ấp gái xề đau lưng
    Thế rồi tin đến thật mừng
    Có trang web chắn tự dưng lạ kỳ
    Thế là tôi chẳng phải đi
    Chơi xa, vợ cáu nhiều khi giận hờn
    Ngay trong giấc ngủ chập chờn
    Vẫn mơ tay bốc rập rờn con Chi
    Tay còn vẫn nắm cái "Ty"
    Mà mồm kêu dậy chi chi hỡi mày
    Chết cha: vợ túm cái tay
    Hỏi rằng sao lại Chi mày "ty" tao
    Thế rồi giải thích tào lao
    Cuối cùng Nàng cũng thở phào cho qua
    Cám ơn suốt những năm qua
    Ngồi nhà chơi Chắn thật là đã ghê
    Hỏi ai ai những đam mê
    Đêm đêm trốn vợ hả hê tôm lèo
    Có lần gặp nik Chí phèo
    Ù tranh ù láo xì xèo cãi nhau
    Dần rà quen biết được nhau
    Alo chơi chắn ở đâu ,bàn nào
    Giờ đây bất kể khi nao (đã sửa)
    Rảnh rang là lại mở ào chắn thôi
    Bà già đau khổ nhà tôi
    Đã quen cái cảnh không tôi: nằm mình
    Cám ơn nhé,thật tài tình
    Những người đã bỏ sức mình viết ra
    Cái trang chắn của chúng ta
    Mong sao vui mãi, người qua chơi nhiều !
    -------------------
    Với sự đam mê tha thiết về chắn ,tôi viết vội và câu chữ mộc mạc dân dã . Kính mong các bạn đóng góp,chỉ giáo, xin tiếp thu.Cám ơn!
    (1) Tôi hay gọi bà xã là Mèo khoang(đốm) vì bà tuổi mèo 1963.hết đát và quá già he he.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 23/4/14
  14. SametQuynh

    SametQuynh Học chơi

    Chắn cạ là môn Cổ Truyền
    Rượu Chè trai gái là thứ đáng khinh
    Chắn Cạ là cái đáng xem
    Trích hút nghiện ngập là loại bỏ di
    Chắn cạ là thứ giải sầu
    Chắn cạ sẽ là môn muôn đời Thịnh .
     
    chanbro_d5, cau_ut_mai_choi_1102, crom12 others thích điều này.
  15. Gadaubac Tueminh

    Gadaubac Tueminh Lý trưởng

    Bài thơ bác làm hay quá, ủng hộ bác, mong bác được giải.
     
  16. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    Xin được góp bài tiếp theo, Đây là bài thơ có 1 thời kinh thiên động địa trên trang Sandinh.net.Sau đó bị xóa.Nay nguyên tác xin sửa lại .Cũng xin được Cáo lỗi cũng BQT và nhất là Tao 1 ( trước đây vì bài thơ đó mà em đã thay tên nik Tào Duy Nhất thành :Tao 1)
    Lúc đó vì có lý do riêng chưa hiểu nhau !
    Với bài này xin các Cao nhân bình thơ cho vui:

    Tào lao chơi chắn Sân đình
    Duy trì cái thú chúng mình đam mê
    Nhất chi lên cửa khoái ghê
    Sao ta không rủ nhau về cùng chơi
    Không vào đây nhớ: bạn ơi
    Đổi chờ cao thấp cũng thời hên sui
    Lại về cửa nhé :Một ơi
    Ních của em cũng một thời vàng son
    Này ai ham chắn sân đình
    Đi đâu cũng thấy dân tình yêu Chi .!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 23/4/14
  17. chuquang1

    chuquang1 Học chơi

    cu van bat sach chi chi
    ba gian nha ngoi
    biet dang lao
    cac ban co nghi lam sao
    neu muon choi chan thi vao choi ngay
     
    Thụy phương5Củ khoai lang thích điều này.
  18. vothuong47a

    vothuong47a Chánh tổng

    Ơ thế ACE CHHN làm nhà thơ hết à. Mình cũng làm câu cho hoành nhỉ:
    Em ứ lấy chồng chơi chắn đâu
    Chi Chi, Bát Sách ở trong đầu
    Đêm về hai đứa chung chăn gối
    Giật mình anh hỏi cửa chì đâu.
     
  19. meodenhuong

    meodenhuong Học chơi

    Làm thơ chắn vốn không quen
    Nhưng đọc thấy thích nên xen một bài
    Bài này tôi viết không dài
    Cũng không quá ngắn… kẻo cười phí công

    Thơ chắn phải có...tám hồng
    Có chi,có bát bềnh bồng lướt bay
    Chơi chắn phải có mê say
    Đã chơi là suốt cả ngày không thôi

    Khi được là lúc chắn vui
    Khi thua là lúc bùi ngùi sót xa
    Nhờ xa, tôm tép, bắt gà
    Thích sao chơi chắn trẻ già đều vui.
     
  20. vothuong47a

    vothuong47a Chánh tổng

    Giành cho những ai đánh 5 thuyền chờ 9 vạn:
    Thuyền tình đứt dây thả trôi
    Không ngờ Cửu vạn nó rơi vào mồm