[Sự kiện] Làm thơ Chắn hay, nhận ngay giải thưởng.

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 25/1/16.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Mình đại diện cho Ban Giám Khảo và BTC đã trao thưởng cho những bài thơ trên.
    Chúc ae chắn thủ vui có thêm nhiều sáng tác hay làm phong phú thêm trang thơ sandinh.
    Trân trọng cảm ơn
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 3/2/16
  2. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

    Dạ, em xin cảm ơn BQT và BGK nhiều ạ!
     
  3. ANH HYE

    ANH HYE Chắn hội LÈO TÔM

    xin cảm ơn BTC và BGK đã động viên khen thưởng.^:)^^:)^^:)^
     
  4. ferminoliv

    ferminoliv Dân đen

    Cảm ơn BQT đã quan tâm và khen thưởng. Em xin làm bài thơ để cảm tạ:
    HỘI THƠ XUÂN SÂN ĐÌNH
    Vốn đời đâu biết làm thơ
    Sân đình mở hội cũng giơ tay vào
    Phản gỗ toàn bậc anh hào
    Em mới tập sự nên vào Miếu hoang
    Thôi cố viết lách đàng hoàng
    Gieo vần liên tục nhưng toàn gieo sai
    Sân đình mở hội thi tài
    Em đây góp mặt thêm ngày Hội xuân
    Trước là thử sức một phần
    Sau là được MOD cho phần động viên
    ______________
    Thú thực em chưa bao giờ làm thơ đâu. Đây là dịp đầu tiên đấy ạ. Mong các bác chỉ giáo. Em mấy bữa nay bận quá nhưng vẫn cố tranh thủ vào lúc có thời gian làm vài ván đỡ nhớ các bác ạ.
     
  5. thanhhuong251189

    thanhhuong251189 Chánh tổng

    Úi.vui tóa ạ.e không bit nói gì ngoài câu " Thánh cìu very mắt":):):)
     
    Nguyễn Tiểu ThươngTào Tháo thích điều này.
  6. toanthien1968

    toanthien1968 Dân đen

    Tết này ta chẳng đi chơi
    Nên ngồi đánh chắn cho vơi nỗi buồn
    Ngày tết cũng khác ngày thường
    Chẵn hội đông đúc bao phường đến chơi

    Làng hạ , làng thượng đông vui
    Miếu hoang, xó chợ nơi thì bờ sông
    Lý Trưởng vốn rất là đông
    Bạc cắc cụ bảo mày không được vào

    Thanh lâu, tửu điếm , vườn đào
    Nhìn sang bên cạnh đường vào nhà quan
    Chọn tới rồi lại chọn sang
    Sân Đình đúng chỗ mà ta đang tìm

    Người chơi cũng có kẻ nhìn
    Nên mình mặc kệ cứ im được rồi
    Vào bàn bốc nọc lên thôi
    Bài đen rồi lại yêu em nhị đào

    Nhị văn , nhị sách, nhị đào
    Chờ mãi mới thấy xa vào cửa trên
    Ù Rồi các bạn ngừng lên
    Hô to Bạch Định sang bên lấy tiền !
     
    Tào Tháo, Nguyễn Tiểu Thươngmod08 thích điều này.
  7. hieuchienhc

    hieuchienhc Chánh tổng

    chi chi bat sach mung xuan den , cuu van tung bung don xuan sang ​
     
    medibgvn1 thích điều này.
  8. hoangquypro

    hoangquypro Dân đen

    khi xua ta o tren troi
    vi me chan ca troi day xuong day
    xuong day ta danh me say
    den khi sach tui ta bay ve troi
     
    mod08 thích điều này.
  9. chimcuckool

    chimcuckool Dân đen

    Sân đình là chỗ vui chơi
    Bà con cô bác xin mời vào đây
    Ai mà hay chữ lại đây
    Cùng nhau đối đáp làm thơ hay vào
    Chẵn hội là niềm tự hào
    Của người nước Việt biết bao kiêu hùng
    Từ nam ra bắc đến trung
    Mọi người chơi chắn thật sung quá trời
    Nào các bạn hiền tôi ơi
    Tạm ngừng công việc nghỉ ngơi đi nào
    Chơi chắn các bạn thấy sao
    Cùng nhau góp sức công lao vững bền
     
    Nhanhlanrung1Tào Tháo thích điều này.
  10. luonghap

    luonghap Lý trưởng


    NGÔNG


    Ngất ngưởng nhìn đời cười ngạo nghễ
    Công danh lợi lộc kệ xác bay
    Chỉ có Chắn kia cùng với Rượu
    Tối ngày lúy túy mặc sức chơi...
     
    bến đò xưaTào Tháo thích điều này.
  11. ANH HYE

    ANH HYE Chắn hội LÈO TÔM

    Em xin làm mấy vần thơ gọi là thất ngôn tứ tuyệt góp vui khi xuân về. các bác các chú ace xiÂN Đ n góp ý^:)^:-bd.
    Xin ban giám cho lời tựa. mình chưa nghĩ được lời tựa hay, xin mạo muội đặt lời tựa là:

    TẾT VÀ SÂN ĐÌNH

    Tết đến xuân về vui chắn cạ
    Sân đình mở hội những khoa thi
    Chắn thủ gần xa đều háo hức
    Ghi danh bảng vàng những anh tài

    Cung chúc tân xuân sang năm mới
    Sân đình sẽ nhiều cải tiến hơn
    Anh em chắn thủ vui trọn vẹn
    Văn minh lịch sự trong bàn chơi

    Không còn tệ nạn bơm bài nữa
    Gà to đã có nút xin chơi
    Xin chơi không cho không cần đá
    Chầu rìa bàn chơi giống ngoài đời


    Tên nick thể hiện cho chắn thủ
    Avata (ảnh đại diện) đánh giá nhân cách người chơi
    Anh em chắn thủ xin ghi nhớ
    Tất cả cũng chỉ là vui thôi.

    xin mọi người góp ý, nếu được cho xin like:-bd^:)^@};-
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 5/2/16
  12. Nửa đêm thức giấc nhớ sân đình

    Mở máy vào chơi máy vẫn coi

    Bữa nay không biết đen hay đỏ

    Được thua thua được cũng thấy vui

    Thỏa nỗi đam mê chắn sân đình
     
  13. Bỗng đâu sân đình game hay
    Cho ta cái thú giải khuây tâm hồn
    Không cờ bạc, chẳng rưọu chè
    Đã lên là có bạn bè anh em
    Không kể gần, chẳng kể xa
    Lương duyên một mối chắn là thú vui
    Khi ta buồn, lúc ta say
    Ù thông được ván bay bay trong lòng
     
  14. Mộc cắc cho nên mới đánh bài
    Tin rằng đỏ bạc hóa ra sai
    Thông lèo đợi cửu mà mong mãi
    Bạch thủ chờ chi cứ ngóng hoài
    Chíu thất nhà trên không chịu thả
    Ù tam cửa dưới chẳng buồn khai
    Lùa tôm vớt cá nào đâu được
    Nhẵn túi bây giờ khóc với ai
     
  15. Nhanhlanrung1

    Nhanhlanrung1 Chánh tổng

    K may cho bạn là gặp đúng chủ nhân của nó=((. Đọc của ng ta thì tự sướng của mình đi. Chúng tôi đợi bạn=D>
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  16. Nhanhlanrung1

    Nhanhlanrung1 Chánh tổng

    :xLike cho bạn vì niềm đam mê thơ chắn=D>=D>=D>
     
    mod08Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  17. HHloveMT

    HHloveMT Dân đen

    Ai ơi ù nhơ làm chi
    Ù to cước sắc có gà vẫn hơn
    Người thua người được vẫn vui
    Dù sao cũng chỉ giao lưu thôi mà
    ..............................................................
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  18. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    LỊCH TẾT 2016
    Hai Chín đánh chắn Sân Đình
    Ba Mươi tháng thiếu tới mùng một ngay
    Mùng Một cày chắn lấy may
    Mùng Hai chơi chắn ù ngay cửa Chì
    Mùng Ba không biết chơi gì
    Sân Đình chơi chắn chứ trò gì chơi
    Mùng Bốn chắn đánh nơi nơi
    Mùng Năm hết tết chắn chơi tì tì
     
    mod08, Tào Tháo, Nhanhlanrung11 người khác thích điều này.
  19. dendaman121

    dendaman121 Lý trưởng

    Công với việc cả ngày nhức óc
    Vào Sân Đình bốc nọc mê say
    Chắn học vui thú mỗi ngày
    Ăn Tôm chén cá lên tay hỡi nàng!

    Chì bạch thủ rõ ràng là khó
    Nhưng ù xuông chả bõ công chờ
    Bạch Định- Tám Đỏ ước mơ
    Gà chồng tính điểm chàng khờ... kêu lâu

    Nhưng chẳng thể nhầm đâu bạn nhé
    Add tính giùm dù bé hay to
    Xướng xong điểm đã tròn vo
    Vô tình xướng láo... đền cho cả làng!

    ...
     
  20. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Hay quá chỉ tiếc là " người không mang họ ". Đặt cái tên đi bạn !!!
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.