[Sự kiện] Làm thơ Chắn hay, nhận ngay giải thưởng.

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 25/1/16.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    MỘT SỐ CƯỚC CƠ BẢN
    Ai ơi đánh chắn Sân Đình
    Ù mà không cước sướng là ù "Xuông"
    Ăn rồi, ăn nữa "Có Bòn"
    Lên bài thừa chắn chớ đừng chờ Chi
    Con ù lên chính cửa "Chì"
    Ù tiếp ván nữa gọi là ván "Thông"
    Lên bài không chắn mà ù
    "Phá Thiên" cước mới Sân Đình động viên
    Thua mãi đừng có nổi điên
    Bài mà đen hết ù liền "Quảng Ninh"
    "Hoa Rơi", "Cá Lội Sân Đình"
    Cước này to lắm chụp hình tung phây
    Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
    Sân Đình là gốc mình là anh em
    Mọi người nạp bảo mà xem
    Lên hàm Cửu phẩm mình vào Vương Gia
    Sập gụ lại đến chiếu hoa
    Hết tiền xó bế, gốc đa ta ngồi
     
    HayQuaPro, Nhanhlanrung1, Tào Tháo3 others thích điều này.
  2. luonghap

    luonghap Lý trưởng

    Câu đối

    Mai vàng e ấp chào xuân đến
    Thiếu nữ thẹn thùng đón '' chi '' lên...

    *****$*****

    CHẮN VỀ BẢN

    Xuân đến hoa ban nở trắng rừng
    Bập bùng bếp lửa bánh chưng xanh
    Bồn chồn Sơn nữ chờ ai tới
    Rót sẵn rượu cần đợi người say
    Ngâm nga vài khúc '' Kiều '' than thở
    Tích tịch '' Tính cầm '' tiếng nỉ non
    '' Chi chi '' đâu mãi sao chẳng nảy
    Thôi đành '' nhạt toẹt '' phá làng chơi...


     
    Chỉnh sửa lần cuối: 6/2/16
    Tào Tháo, Nhanhlanrung1, Củ khoai lang2 others thích điều này.
  3. trần lưu phúc thanh

    trần lưu phúc thanh Lý trưởng

    “BẠCH ĐỊNH” CHẮN

    Xoè bài chín chắn trên tay,
    Đợi con Bát vạn, xướng ngay Thập thành!
    Chỉ mong bốc nọc cho nhanh,
    Cá ơi mau nổi cho anh xuống bài,

    Nhà trên, cửa dưới- nghĩ dai
    Ăn con Ngũ vạn...mong hoài Cá lên!
    Đối diện- rộng cửa ba bên,
    Chờ Chi Chi nổi bốn bên...của mình!

    Tôi ngồi nín thở, lặng thinh,
    Chợt bất thình lình cửa dưới Cá ngoi,
    Thập thành- thôi thế là toi,
    Nhà dưới nó xướng: Cá ngoi Sân Đình (đau thật,...)!

    Khổ thân cho cái thằng mình,
    Mong chờ Cá lại oằn mình...cửa xa! Biểu tượng cảm xúc frown
    Trăm năm trong cõi người ta,
    Óanh chắn...chả có tài ba éo gì!

    Chẳng qua, may mắn- cửa chì,
    Con Chi nó nổi...thôi thì mình son!
    ...Có ván Tám đỏ- rất ngon,
    Cửa dưới nó lật lên con mình chờ,
    Hạ bài,...cứ ngỡ mình son!
    Cửa trên nó xướng- Thông, Bòn mới đau.
    ...Hu hu!!!
    ChanPro2016.1.25.13.4.41.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 30/1/16
    NamChinh2236, tdanhtd, Nhanhlanrung15 others thích điều này.
  4. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Một số bài thơ chế vui của Củ Khoai Lang góp vui cùng mọi người..



    ---------------------------------

    Chi chi tài sản quốc gia
    Khi đã đến nhà không thể đánh đi
    Đánh chắn là phải khắc ghi
    Có chi phải đợi chi chi đến cùng..

    ---------------------------------

    Trăng vào cửa sổ đòi thơ
    Gà to đang dở thơ thơ cái gì
    Thằng dưới nó cấu nó đỳ
    Bảo thì sắp hết ..cái gì mà thơ

    ---------------------------------

    Con cửu văn nhẩy ra định nhắm
    Mình Bạch Định thèm lắm làng ơn
    Không ngờ thằng dưới nó xơi
    Bạch Định có đốm hết hơi không ù

    ---------------------------------

    Gà đang to cớ sao lại bỏ
    Ta nuôi gà thì bỏ làm sao
    Vì gà lên quyết không ao
    Cho dù phải nạp cũng lao đến cùng.. :D

    Mình đã tặng khuyến khích một số anh em làm thơ rồi nhé.
    Chúc ae có thêm sáng tác thơ về chắn làm phong phú thêm trang thơ chắn sandinh

     
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/1/16
  5. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng

    " Thằng dưới nó cấu nó đì " ...;)) ;)) ;)) ...Thằng dưới mà lại cấu và đì được thằng trên thì nó phải chíu cả ngày à Khoai .
     
  6. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    PHÁ THIÊN

    Lên bài chẳng có chắn nào
    Nọc chiều trên yếu vòng nào cũng xơi
    Ba chân chờ sẵn cứ ngồi
    Một mình ăn,đánh thảnh thơi năm vòng
    Quân ù dưới nọc tung tăng
    Cửa chì đợi sẵn, hoa phăng... đây rồi
    Ngửa bài đất quảng ninh ơi
    Bạch định không chắn, hoa rơi cửa chùa
    Phá thiên cước độc ai ngờ
    Bài đen, đen thật lại ù .....vỗ tay....../
     
  7. HàNộiMùaThuVàng

    HàNộiMùaThuVàng Công Thần

    Anh làm thơ hay thế này thì câu LIKE hết của anh em rồi
     
    Tào TháoNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  8. GỬI CHÚ KHOAI VỚI CẢ NHÀ.


    Cần người dọn vườn Sân Đình

    Dặn các Chắn Thủ nhà mình lưu tâm

    Thơ sưu tầm viết rõ ràng

    Để Ban Giám Khảo đỡ vàng mắt soi

    Viết xong kiểm tí teo thôi

    Sửa lỗi chính tả vuốt nhời thêm êm

    Cỗ bày Ninh, Mọc, Giò , Nem

    Đừng bỏ cục đá anh em rầu lòng.:)):))
     
  9. themtsbg

    themtsbg Dân đen

     
  10. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    Hết bảo đánh chắn làm sao?
    Thầu bao thì rỗng, ví không có tiền
    Ngồi xem họ đánh thấy nghiền
    Lấy tiền của vợ nạp liền mấy trăm
    Ngồi được một lúc đi tong
    Gà bị ăn mất, nhà trên nó đè
    Vợ em nổi cáu nhằm nhè
    "Chồng ra mua thẻ, em đè nó cho"
     
  11. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    Làm thơ tránh nhất vần "ồn"
    Ghế trong Hội Nghị "ngồi dồn bên trên"
    "Bát Sách" chờ mãi chẳng lên
    Vợ em nằm sẵn mồm rên hừ hừ
    Em bảo vợ cứ từ từ
    Con "Bát Sách" đó anh "dồn" hàng đêm
    Hôm nay chớ có đòi thêm
    Anh mà thêm nữa, anh đây hết "hồn"
    Em yêu, cô gái Vân Đồn
    Người thì nhỏ nhắn tâm "hồn" rất to
    Đâu như cô gái Mỹ Tho
    Chỉ được mỗi cái là to tâm "hồn"
    Em yêu chớ có làm "ồn"
    Anh chơi nốt ván anh "dồn" em luôn
     
    NamChinh2236, HayQuaPro, Tào Tháo2 others thích điều này.
  12. Mod04

    Mod04 Administrator

    Ban tổ chức kính mong các anh chị ghi rõ nguồn nếu là thơ sưu tầm, hoặc đặt tên cho bài thơ nếu là thơ sáng tác. Cuộc thi này được tổ chức là để các thành viên yêu thơ, yêu chắn giao lưu, và là nơi "xả bút". Những sáng tác mới luôn được Ban giám khảo chúng tôi quan tâm chú ý, và có thưởng nóng 10M Bảo nếu làm cho thành viên BGK đọc xong thấy "sướng". Những tiêu chí cơ bản để đánh giá gồm có: Nội dung hay, trình bày thoáng, ghi rõ nguồn nếu sưu tầm, không quá dung tục...
     
    NamChinh2236, doi_la_the_thoi, luonghap5 others thích điều này.
  13. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Hên xui

    Sướng thay Cửu vạn một đời
    Tay sờ Bát sách miệng thời khấn Chi
    Thất văn Tam sách tỉ ti
    Bớ thằng Tam vạn mày đi đằng nào...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/2/16
  14. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

    EM LÀM BÀI thơ NÀY NÓI VỀ NẠN Bơm BÀI

    Hỡi ơi những kẻ bơm bài
    Chơi hoài kiểu ý có ngày mất chân
    Hãy lo tích đức vào thân
    Về sau cũng có một phần cho ta
    Đừng chơi kiểu ý nữa nha
    Mod mà biết được không tha đâu Nà:)):))
     
    NamChinh2236, Tào Tháo, Nhanhlanrung13 others thích điều này.
  15. themtsbg

    themtsbg Dân đen

    Sân đình tụ hội anh em
    Sáng trưa chiều tối cùng nhau xum vầy
    Xưa kia ngang dọc khắp vùng
    Ngồi lê,mỏi mệt, của nhiều cũng đi
    Bây giò có Chắn Pro
    Vợ yêu,con quý không đi la cà
    Cám ơn các bác Sân đinh
    Cho em có được sân chơi tuyệt vời
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 31/1/16
  16. themtsbg

    themtsbg Dân đen

    quá hay,quá tuyệt,quá đúng!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 31/1/16
    luonghap thích điều này.
  17. lethanh1973

    lethanh1973 Lý trưởng

    CHẮN HỌC

    Bài lá tròn trăm đã đủ đầy
    Làng trên xóm dưới hãy vào đây
    Năm phần tất cả đều tay đấy
    Bốn mạng ngồi quanh đĩa lọc dày
    Bạch định hai tôm sao nóng vậy
    Thông trì tám đỏ đúng tay này
    Kia kìa thập chắn bài đang tấy
    Cũng phải ngồi yên kẻo nếm chầy

    Lê Thành
     
  18. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Tiếp ý của chú Thương và thay mặt hội đồng giám khảo Tháo có đôi lời với anh em đã và sắp có bài dự thi thế này :

    - Vì thời gian còn dài các anh chị em có thể chỉnh sửa ,chau chuốt câu, từ cho đúng chính tả, hợp vần, thỏa ý. Hết hạn đăng bài, topic sẽ bị khóa nên sẽ không thay đổi được nữa.

    - Đã gọi là bài thơ thì phải có ít nhất bốn câu. Rồi phải có tiêu đề rõ ràng. Những bài thi chỉ có một câu - hai dòng và không có tiêu đề gần như không có cơ hội đoạt giải.

    - Hai thể thơ truyền thống là lục bát và song thất lục bát. Có qui định rất ngặt về gieo vần và qui luật Bằng - Trắc. Là thể thơ khó cho nên sẽ được đánh giá cao hơn thể thơ tự do.

    Thân ái !
     
  19. Mod08

    Mod08 Moderator Ban quản trị

    Ban tổ chức khuyến khích những bài thơ do các Chắn thủ tự sáng tác mới.
    Những bài thơ sưu tầm mọi người lưu ý ghi rõ nguồn ( VD Đề rõ sưu tầm )
    Chắn thủ có sáng tác mới hay BTC đúng thể lệ và yêu cầu của Ban Giám khảo, BTC sẽ thưởng khuyến khích nóng ngay 10M bảo nhé :)
     
  20. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Để khuyến khích phong trào em đề nghị tất cả các bài trả lời ở topic này , bài viết nào được 3 trên tổng số 6 like của BGK được thưởng nóng luôn 10m bảo . ( Không tính bài viết thuộc BGK ).
    Nếu đề xuất được duyệt, Mod sẽ thống kê, thưởng, và công bố luôn ở topic này nhé !
     
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.