[Sự kiện] Làm thơ Chắn hay, nhận ngay giải thưởng.

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 25/1/16.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. luonghap

    luonghap Lý trưởng

    Rượu em giờ đã ngà ngà
    Xin chúc các bác cả nhà yên vui...
    say quá các bác ạ...
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  2. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    Tình yêu Bát Sách
    Ngày Va len tin cận kề
    Tình yêu về khắp muôn nơi đất trời
    Nam thanh nữ tú dạng ngời
    Trên môi nở những nụ cười thật xinh
    Anh mê đánh chắn Sân Đình
    Yêu em Bát Sách, dáng ngồi cũng mê
    Ngậm tẩu ngửa mặt tràn chề
    Anh mê em thế hay mê cửa Chì?
     
  3. trần lưu phúc thanh

    trần lưu phúc thanh Lý trưởng

    Anh Khóa hỏng thi!

    Mấy hôm ứng thí Sân Đình
    Nộp Năm trăm lượng đệ trình Thi Hương.
    Tám giờ tối- vội lên giường,
    Chùm chăn, nín thở vào Trường dự thi.

    Ván thứ nhất- bị Nọc đì,
    Ván hai, cửa dưới Thông Chì có Tôm
    Ván ba chéo cánh xướng Xuông,
    Ván tư, những tưởng Nọc thương Nọc chiều.
    Lên con Nhị vạn mới yêu,
    Cửa Chì chính chữ- có điều: treo tranh

    Ván năm ăn chắn thật nhanh
    Năm chắn, ba cạ..., vàTam ba đầu.
    Ngồi chờ...chửa thấy Tam nào,
    Cửa trên Ù chíu...Hoa mai, cửa chì!
    Ván sáu, cấu được Chi Chi,
    Trên tay năm đỏ sẵn sàng xướng luôn!
    Bài tròn sáu chắn- chờ Lèo,
    Chờ em Bát Sách...Làng teo với mình,
    ...Thế rồi Bát cũng hiện hình,
    Một màu tươi đỏ...như tình trong mơ.
    Bõ công mấy ván ngồi chờ,
    Nọc thương, Nọc cũng cho em được lần!
    Có điều- Cá chẳng nổi gần,
    Nhà trên lại Xướng- Nhờ xa: Thông, Bòn!
    Ván bảy,... đổi chỗ tránh đì
    Ơn giời Ù ván Chi chi cửa Chì
    Ván tám...sẵn cước em Thông
    Tròn bài, đủ chắn e không cần chì!
    Ván chín, rồi lại ván mười,
    Ba ván, có cái em thông ào ào...
    Mười một, bị báo mới đau.
    Mười hai,...em lại vào thi từ đầu!

    ...nản quá Mod ơi!
     
    mod08, thanhhuong251189, tdanhtd4 others thích điều này.
  4. lethanh1973

    lethanh1973 Lý trưởng

    XUI QUÁ

    Hôm nay vào hội thi hương
    Hai triệu bảo chẵn,nên giường trùm chăn
    Ngồi ngoài thì muỗi nó thăn
    Chùm chăn vướng chuột,làng chăn triệu thừa
    Tung màn đầu đội áo mưa
    Mua được thẻ nạp,cũng vừa tới nơi
    Nạp bảo đâu đấy xong rồi
    Ván mười kế tiếp,làng cười bò lăn
    Ván này quả thật khó khăn
    Tròn bài năm chắn,lăn tăn chờ trì
    Trên tay cầm lẻ chú chi
    Ba vòng run rẩy chuột thì bốc thôi
    Vòng bốn toát cả mồ hôi
    Tám giây tự lọc bốc mời chú chi
    Vỗ đùi đénh đét,trì chi
    Không quên bạch thủ,hì hì đỗ HƯƠNG
    Vợ kéo tay bảo nên giường
    "CHI đâu để vợ YÊU thương cái nào"

    KL
     
    lamtythoi, Tào Tháo, thanhhuong2511892 others thích điều này.
  5. lethanh1973

    lethanh1973 Lý trưởng

     
  6. lethanh1973

    lethanh1973 Lý trưởng

    CHẮN XUÂN

    Một chiếu sân đình đã trải ra
    Vui xuân chủ yếu chẳng ham quà
    Thầm mong cháu chắt quan tâm nhá
    Ước nguyện anh em nhớ nét nhà
    Thắng bại tươi cười không" mói lá"*
    Hơn thua tủm tỉm" chắc tay"* nha
    Đầu năm tám đỏ chiều tay quá
    Bạch định thôi thì cứ bỏ qua

    KL
     
  7. lethanh1973

    lethanh1973 Lý trưởng

    CÓ LÈO

    Bát sách như là cái lá đa
    Chi chi háng rộng kiểu to cà
    Rồi thêm cửu vạn luôn bê đá
    Xuất hiện trong bài có lẹo (LÈO) nha

    KL
     
    Tào Tháo thích điều này.
  8. Thành Din

    Thành Din Dân đen

    san dinh la san choi bo ich cho moi nguoi moi lua toi.len toi cing thu xem kha lang cua minh den dau....
     
  9. Bánh Canh

    Bánh Canh Lý trưởng

    CÓ CHẮN SÂN ĐÌNH ĐỜI VUI

    Sân Đình điện sáng luôn luôn

    Mời đón các bác tứ phương tựu tề

    Càng chơi càng thấy say mê

    Đủ cước lớn nhỏ không chê chỗ nào

    Có ông số đỏ ào ào

    Ù liền mấy ván vào hàng trưởng thôn

    Mấy bác hay đánh tổ tôm

    Được phong chức sắc thấy xôm quá chừng

    Đã đánh rồi chẳng muốn dừng

    Bao nhiêu chắn thủ là từng ấy tay

    Đủ các thứ cước cuồng quay

    Biết bao thế đánh làm say lòng người

    Chốc chốc có bác mỉm cười

    Tóm được con gà bác sướng mê tơi

    Chơi chắn vui lắm ai ơi

    Được cước ù lớn sướng rơi cả người

    Anh chuộng nhà lầu xe hơi

    Ông kia lại thích hoa rơi cổng đình

    Tam vạn tam sách chình ình

    Thất văn nhập lại là mình có tôm

    Cửu vạn bát sách anh ôm

    Chíu con chi nữa là xôm lắm rồi

    Cao thủ đánh nên không tồi

    Có lúc bắt được cá bơi đầu thuyền

    Có ông vô ý huyên thuyên

    Để phải phạt vạ muốn điên cái đầu

    Bác kia chờ mãi phát rầu

    Đành lòng ăn rộng mà hầu cước xuông

    Sân Đình điện sáng luôn luôn

    Mời đón các bác tứ phương tựu tề

    Bánh Canh 2016
     
  10. Bánh Canh

    Bánh Canh Lý trưởng

    NIỀM VUI SÂN ĐÌNH

    Từ ngày quen biết Sân Đình

    Sáng trưa chiều tối cứ rình nhào vô

    Vợ nhờ chút việc ô hô

    Mai anh làm nốt cho cô vừa lòng

    Miệng nói mắt nhìn chằm chằm

    Vào lòng con nọc nằm ngay chiếu làng

    Trong tay đã sẵn bốn anh

    Cửu vạn bát sách chỉ tranh con chì

    Lòng phập phồng sợ nó đì

    May sao có chíu chi chi đây rồi

    Trình làng ván lớn anh xơi

    Ẵm thêm khuyến mãi mâm xôi con gà

    Mừng quá anh hát líu lo

    Anh yêu chi lắm yêu hoài không vơi

    Bánh Canh 2016
     
  11. Bánh Canh

    Bánh Canh Lý trưởng

    VỢ VÀ SÂN ĐÌNH

    Đêm nằm ngủ mớ kêu chi

    Bực mình vợ cố lôi đi khỏi giường

    Hỏi cho ra lẽ tận tường

    Anh hẹn chi nào ở đầu đường khai mau?

    Em ơi nghe rõ trước sau

    Ông chi chi ở gốc đa giếng làng

    Muôn năm anh vẫn yêu nàng

    Chỉ yêu thêm chắn Sân Đình nữa thôi

    Bánh Canh 2016
     
  12. khanhduc16

    khanhduc16 Lý trưởng

    Từ ngày có chắn Sân Đình
    Buồn vui xin gửi tâm tình vào đây
    Làm cho ai đó đắm say
    Xốn xang chờ đợi đến ngày đi thi
    Đầu giờ Bạch thủ ù chi
    Giữa giờ Bạch định thêm chì, thêm thông
    Chẳng mong áo gấm khăn hồng
    Hoa rơi cửa Phật cho lòng vui vui
    Cá hồng lượn khắp mọi nơi
    Sao không lượn lại về nơi sân đình
    Cho tim ai đập thình thình
    Chỉ chờ cá đến chỗ mình mà thôi
    Trống sân đình đã vang rồi
    Anh em chắn thủ gửi lời cảm ơn
    ......The end.............
     
  13. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    Thời hạn
    Thôi thì tết đã hết rồi
    Đào hoa cá lội đầu đình lộc xuân
    Thi thơ nay đã khép dần
    Chọn người tặng Bảo những vần thơ hay
    Thơ hay Mod thưởng liền tay
    Không hay Mod thưởng những lời động viên
     
  14. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    MƠ NGỦ
    Ngày mai là hạn thi thơ
    Không biết mình có nằm mơ không nào
    Trong chắn cũng có Nhị đào
    Ngoài chắn cũng có nhị Đào đó thôi
    Nụ cười đã nở trên môi
    Em nằm mơ thấy nên môi em cười
    Thơ em được chấm điểm mười
    Có tên trong tốp những người thi thơ
    Em bừng chợt tỉnh giấc mơ
    Vợ em nó quát : "không sơ múi à?"
     
  15. nguyen khanh1

    nguyen khanh1 Dân đen

    Sân đình chắn cạ thật hay
    Nhưng nhà quản lý thật là ki bo
    Ngày lễ,ngày tết không tiền thưởng
    Mong rằng năm cũ đã qua
    Năm mới đã đến xin đừng ki bo
    Cho nhau món quà động viên tinh thần

    SÂN ĐÌNH KHÔNG NGỦ
    Đêm nay thức cùng sân đình chắn
    Ngồi canh đến lượt để mình được chơi
    Vào bàn hồi hộp mong chờ
    Để được chia bài cùng nhau chơi
    Bài chia đã xong chờ bốc cái
    Nhị tiến,bát lùi,tri đứng cửa
    Ai ơi vào chắn sân đình đó
    Cùng nhau hồi hộp ù cước to.
     
  16. chandrwr

    chandrwr Chánh tổng

    QUÁ ĐEN
    Thôi thì các bác pờ rồ
    Em đây xin nhận phần tồ vậy thôi
    Các bác nhiều Bảo chịu chơi
    Em đây ít Bảo chơi vơi giữa dòng
    Cái bốc đã hết một vòng
    Em đây què chín vẫn ngồi ngậm tăm
    Đúng là số phận trời băm
    Đã đen không cước lại đen đủ đường
     
  17. khanhduc16

    khanhduc16 Lý trưởng

    sao đỗ kỳ hai mà ko thi tiêp đươc la sao
     
  18. khanhduc16

    khanhduc16 Lý trưởng

    THƠ VỀ CÁC CON CHẮN
    Thà rằng thua trống còn hơn
    Ù xuông chứng tỏ mọi đường khó qua
    Ù chì bạch thủ mới là
    Tam văn Tam sách hào hoa hơn người
    Bát sách mặt mũi sáng ngời
    Cửu sách Cửu vạn một đời khổ đau
    Cửu văn thoáng chút âu sầu
    Tam văn lỡ bước qua cầu gẫy chân
    Thất văn tướng mạo phong trần
    Qua sông Ngũ sách tiễn chân đưa người
    Trên chùa Ngũ vạn một đời
    Để cho văn ngũ ngồi chơi ngoài đồng
    Lục vạn vác cuốc đứng trông
    Cuốc thì không cuốc ra đồng làm chi
    Nhị sách trống gậy ra đi
    Bưng tráp chờ đợi rằng thì Tứ văn
    Mặc cho tình thế khó khăn
    Nhưng đừng Thất sách nhọc nhằn lòng ai
    Tứ sách khăn đóng áo dài
    Trông kìa Thất vạn chờ hoài xuân sang
    Lục vạn chọc gậy khắp làng
    Xe kéo kềnh càng là Tứ vạn ta
    Lục sách "Con bỏ tay ra"
    Khăn ấm quàng cổ lại là Nhị văn
    Chào mừng hoa nở ngoài sân
    Nhị vạn xuất hiện một lần vui thay
    Cá chép đỗ ở trên mây
    Là con Bát vạn nhằm ngày vinh quy
    Bát văn cùng với Chi chi
    Ù đúng cửa chì kết thúc khoa thi.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/2/16
  19. Đường Thi “thất – bát” thuận tai

    Khóa đuôi “tám óa” mấy ai so bằng

    “Nhà Thầu” còn chút bâng khuâng

    Chú giải “mói lá” người quăng đâu rồi

    Đối từ, đối ý thuận lời

    Dùng từ “cháu chắt” sân chơi ngại ngần

    Oái ăm là chuyện thơ văn

    Phải đâu “ đơn thuốc” bốc xằng thì toi

    Xem lại chút LeThanh ơi …


    :):):x:x:)):))
     
  20. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    " Thất ngôn Bát cú đã vuông tròn
    Thể thơ cũ - khó việc cỏn con
    Cửa trên nói rõ cho : Ăn - Dưới
    Em cao tay Bốc cho nó tươi ".
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/2/16
    Nhanhlanrung1, mod08Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.