Khoảng trời riêng

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Hoahongvang15_12, 14/4/13.

  1. Nhanhlanrung1

    Nhanhlanrung1 Chánh tổng

    Xin gửi đến các nữ game thủ Sân đình lời chúc chân thành và may mắn;;)>:D<%%- thiep-20-10-dep-nhat-9.
     
    Snow Heart, DẾ MÈN 80, muathuvang_vt3 others thích điều này.
  2. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính



    Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều
    Mà ân tình đó trả lại bao nhiêu
    Đời em là cả ước muốn tương lai
    Còn tôi giờ chỉ tay trắng đôi tay
    Làm sao chung đường chung bước


    Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì
    Đời như không biết hãy tìm quên đi
    Từ khi em lỡ cất bước ra đi
    Lòng tôi đau xót giây phút phân ly
    Ước mơ còn ước mơ gì?


    Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng
    Mưa rơi ướt trong tâm hồn
    Tình yêu vỗ cánh bay đi
    Mang về trả lại trăng sao


    Quen nhau đừng để cho nhau buồn lòng
    Đời như chiếc lá rớt rụng bên song
    Hỏi em em có biết hay không
    Mà sao em để tôi nhớ tôi mong
    Cắt chia nào chẳng đau lòng


    http://nhac.vn/xot-xa-che-linh-soRBYDP?source=fbads
     
  3. muathuvang_vt

    muathuvang_vt Trưởng Ban TC_CHLT

    Sáng sớm e vào SĐ, định post bài này lên vì qua đi liên hoan, nghe bài này thicsk quá. Ko ngờ Dka cũng có cùng sở thicsk. kekekek
     
    Nguyễn Tiểu ThươngDẾ MÈN 80 thích điều này.
  4. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

    Đừng thích những loại nhạc này em iu ah, mau già lắm :-< Dka không dám thích mà chỉ mê thôi ~x( Già như quả cà rồi =((

    Giờ Dka thần tượng Xuân Mai và Mr Bin cho trẻ em iu ah =))

     
    Nguyễn Tiểu Thươngmuathuvang_vt thích điều này.
  5. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính


    Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi
    Còn gì đâu em, thôi đừng đến xót xa thêm
    Đoạn đường ta đi, còn dài lê thê
    Đời nhiều đam mê, xuôi bươc chân quên về nên nhỡ quên câu thề
    Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu.

    Thôi về đi em, về đi em chẳng còn gì nữa rồi
    Đời đã cho ta, bao nhiêu cơn sầu
    Để từng đêm sâu ôi thương nhớ trăng sao
    Thôi về đi em, một lần này hết rồi
    Cuộc tình đôi ta, em coi như xa la
    Bởi nhằm yêu đương ta bỏ ta chán chường

    Còn gì đâu em, nhắc nhở chi cho thêm buồn
    Còn gì đâu em, thôi đừng đến đắng cay thêm
    Còn gì đâu em, còn gì đâu em
    Còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi

    Thôi nhé quên trong đời,

    Còn có yêu xin hãy làm người lạ nghe em :)

     
    thanhhuong251189Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  6. tranminhkhoi

    tranminhkhoi Dân đen

    qua hay
     
    DẾ MÈN 80Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  7. HoangBien103

    HoangBien103 Chánh tổng

    Trời xanh một mảnh con con
    Tình A cũng chỉ lon ton cuối chiều
    Mà sao dạ cứ liêu xiêu
    Mơ về nơi chốn phiêu du thẫn thờ:-<
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  8. tranminhkhoi

    tranminhkhoi Dân đen

  9. Snow Heart

    Snow Heart __Thư Ký__

    Đừng trách em sao không trả lời anh !
    Hai tiếng “có”, “không” sao … mênh mông quá
    Em hỏi gió … gió lắc đầu buồn bã
    Em hỏi mây … mây hờ hững trôi xa
    “có” hay “không” tất cả sẽ nhạt nhòa
    Bao nghiệt ngã giữa hai chiều quên - nhớ
    Mưa chiều nay … bao nhiêu bong bóng vỡ
    Tím cả góc trời … nỗi nhớ không tên
    Nhớ nhau nhiều nhưng vẫn mãi lặng im
    Bởi khoảng cách vô hình … nhưng rất thực
    Sợ chạm tay … vỡ tan … miền ký ức
    Dối lòng mình … thì có tội ko anh ?!! image.
     
    thanhhuong251189, DẾ MÈN 80, HoangBien1033 others thích điều này.
  10. QUÊN vẫn CÓ ở miên man VÔ THỨC

    NHỚ vẫn KHÔNG đầy KÝ ỨC mênh mông

    Nhớ chuyện đã quên, quên chuyện nhớ nao lòng

    Vùng hoài niệm, ướp trắng màu khăn liệm.


    Cho một chiều đông lòng ai xao xuyến…

    =((=((
     
    thanhhuong251189, HoangBien103Tào Tháo thích điều này.
  11. tranminhkhoi

    tranminhkhoi Dân đen

    Dối lòng mình không có tội đâu em .
    Chạm tay rồi mới thấy lòng ấm lại
    phải ko em người anh thương nhớ
    ký úc xưa ,lại chở về trong giấc mộng
    Cho một chiều xuân anh sao xuyến
    nhớ vè em những kỷ niệm thời xưa
     
    HoangBien103Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  12. mưamùathu_enhớako

    mưamùathu_enhớako Học chơi

    Em Và Mưa

    Mưa. Tôi đi về phía có em.
    Những hạt mưa xuân như bụi mềm
    Mơn man nhẹ khuôn mặt tôi lấp loá.
    Mưa. Mưa kéo tuột tôi vào màn đêm.

    Em. Tôi lắng nghe giọng nói của em
    Những lời nói thầm thì từ tiền kiếp
    Ru hồn tôi vào trong mộng điệp
    Em. Em thôi miên tôi bằng mắt em.

    Thôi. Cứ để năm tháng trôi êm đềm
    Gắng cất giữ những ngọt ngào ngày cũ
    Biết là thiếu, nhưng làm sao cho đủ
    Rồi kiếp sau nhung nhớ đắp bù thêm.

    Em và mưa. Dẫn dắt tôi trong đêm
    Phố nhạt nhòa tôi liêu xiêu vụn vỡ.
    Tiếng mưa buồn giống như từ muôn thuở.
    Tiếng em xa như đã nỡ chối từ.

    Giờ chỉ còn xa vắng những vần thơ
    Câu bướm ong có đọng trong dĩ vãng?
    Em mong manh như mưa xuân ảm đạm
    Mưa và em xóa lầm lỗi cho tôi.

    Em và mưa kéo tôi lại bên đời./.
     
  13. muathuvang_vt

    muathuvang_vt Trưởng Ban TC_CHLT

    Chúc mừng sinh nhật A- chúc A ghẹ sang tuổi mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công

    [​IMG]
     
  14. HoangBien103

    HoangBien103 Chánh tổng

    Ngàn năm một đóa hồng vàng
    Chơi vơi nỗi nhớ đa mang muộn phiền
    Trách ai lén dấu mi huyền
    Để ai ngơ ngác thả diều...đứt dây!
     
  15. HoangBien103

    HoangBien103 Chánh tổng

    Tks eg, chúc e hp.
     
    muathuvang_vt thích điều này.
  16. tranminhkhoi

    tranminhkhoi Dân đen

    cảm ơn bạn
     
  17. linhlinh

    linhlinh Dân đen

    Có tình yêu nào sâu đậm thế không Anh ?
    Có tình yêu nào đến rồi đi bất chợt?
    Con tim hoang mang khóc thầm trong đau đớn!
    Khóc một mối tình bất chợt đến rồi đi.
    Em ra đi có để lại trong Anh...
    Nỗi nhớ nào hằn sâu còn xót lại?
    Không dễ dàng để lấp vùi mãi mãi
    Chuyện ngày qua đành phải chôn sâu
    Em biết rằng Anh sẽ chẳng nhớ gì đâu
    Sẽ vo tròn ném vào quên lãng
    Chỉ mình em khóc thầm cùng năm tháng
    Khóc một mối tình bất chợt đến rồi đi...
     
    DẾ MÈN 80, mod08, muathuvang_vt3 others thích điều này.
  18. muathuvang_vt

    muathuvang_vt Trưởng Ban TC_CHLT

  19. tìnhngỡlàmơ_tv

    tìnhngỡlàmơ_tv Lý trưởng

  20. HoangBien103

    HoangBien103 Chánh tổng

    #-oVẫn còn ngỡ là mơ cơ à cô bé:-SS:))