Khoảng trời riêng - chỉ có Anh và Em

Thảo luận trong 'Hoạt động ngoại tuyến' bắt đầu bởi Xương rồng LP, 21/7/13.

  1. Xương rồng LP

    Xương rồng LP Học chơi

    Một khoảng trời riêng chỉ có Anh và Em, hạnh phúc và khổ đau chỉ mình anh, em biết. Mỗi giây phút qua đi, ký ức của đôi ta đã được Trời, Đất, Quỷ Thần chứng giám. Em yêu anh, em chắc chắn về điều đó, còn Anh, Anh có yêu em không, em không chắc, em chỉ chắc rằng trước đây Anh đã yêu em rất nhiều, nhiều hơn những gì em nghĩ, nhiều hơn những gì em cảm nhận được. Anh, thời xa xôi lắm khi tay nắm tay đi khắp mọi nơi, từ góc phố Nhà Thờ vắng vẻ đến ngõ Tạm Thương đông đúc, từ mùa hè rạp chiếu phim Tháng 8 đến vỉa hè Tràng Tiền kem mùa đông, từ bát bún ốc đắt đỏ Đường Thành đêm khuya khi cả 2 cùng hết giờ tan ca đến đĩa bún đậu mắm tôm rẻ tiền ngõ Hàng Khay, từ chiều Hồ Tây lộng gió ta hò hẹn đến đêm giao thừa cầu duyên chùa Hà ...còn nữa nhiều lắm những kỷ niệm thời mới yêu nhau hình bóng đôi ta không bao giờ rời xa nhau. Anh, em luôn nghĩ về anh với một niềm tin mãnh liệt rằng anh sẽ chỉ có mình em trong đời vì em chỉ yêu mỗi anh..mãi mãi. Hãy để cho em được yêu anh, được ở bên anh suốt đời này, kiếp này ...anh nhé vì em luôn yêu anh, mãi mãi chỉ yêu mình anh thôi.
     
  2. Cuối chân trời Sao và Biển hôn nhau

    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em
    Vâng, em hiểu ngoài khời kia trăm gió
    Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm


    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Khắc khoải bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu


    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc
    Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
    Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm


    Hoàng hôn ơi sao mắt biển quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng
    Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu bờ yêu!


    Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    - Yêu rất nhiều - là cho cả bờ đâu...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/8/13
  3. Xương rồng LP

    Xương rồng LP Học chơi

    Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau
    Em xin lỗi những lúc không còn nhớ
    Em xin lỗi có lúc không trăn trở
    Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh

    Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên
    Em lơ đãng và rồi quên đi đấy
    Không phải quên anh, mà quên mất nhớ
    Quên mất buồn, quên mất cả tương tư.

    Đừng trách em, em không phải thờ ơ
    Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ
    Không lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ
    Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều!

    Anh thấy không , em vẫn biết nhớ nhiều
    Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ
    Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ
    Không phải em vui khi mình phải xa nhau
    Anh biết mà, em không thể quên anh...
     
  4. Xương rồng LP

    Xương rồng LP Học chơi

    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nếu cần anh bán nó đi ngay

    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh đi với bóng đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em

    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những gì anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu

    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm lòng anh

    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
     
  5. Tôi cứ mài trái tim
    Thành từng bài thơ nhỏ
    Lặng lẽ và âm thầm,
    Gửi dần cho em đó


    Mỗi người ta chỉ có
    Trong mình một trái tim.
    Tôi cho em tất cả
    Tại sao lại không tin?


    Cho em cả trái tim
    Tôi chẳng còn gì cả
    Trở thành kẻ ăn xin
    Đói tình, tôi mệt lả.


    Dù ngày mai gục ngã
    Kẻ hành khất không tim.
    Chẳng xin em gì cả
    Chỉ xin em - Trái tim.
    =((
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/8/13
    traique_rapho, Pearl in the Suncuongmah0911 thích điều này.
  6. Xương rồng LP

    Xương rồng LP Học chơi

    Cây xương rồng
    - gửi HTMT -​
    Em sinh ra trong số kiếp xương rồng​
    Chốn cát bụi, trổ mầm xanh hoang dại​
    Thân gai góc trào tuôn dòng nhựa chảy​
    Trái tim khô khát cháy bỏng yêu thương​
    Em lớn lên bằng cát - nắng - gió - sương​
    Giữa hoang mạc trải mênh mông bát ngát​
    Cả cuộc đời, em ngược dòng bão cát​
    Tìm anh yêu nơi ốc đảo yên bình.​
    Anh hãy là giọt sương của bình minh​
    Đọng nhè nhẹ trên thân em anh nhé​
    Để xanh mướt lá em màu tươi trẻ​
    Và rễ thôi không ủ rũ bạc màu.​
    Đừng làm mưa trút tầm tã đêm thâu​
    Hay dòng nước cuốn đời em vội vã.​
    Rễ cây em uống tình anh hối hả​
    Chết gục rồi vẫn nở nụ cười tươi.​
    Bởi yêu anh, em sống kiếp con người​
    Theo năm tháng, đời lại chìm cay đắng.​
    Sao không bình yên, sao không phẳng lặng?​
    Để xương rồng nở hoa đỏ tình yêu.​
     
  7. Dương Minh Châu

    Dương Minh Châu Thổ địa

    Anh xin em
    Đừng nhắc lại
    Lời cay đắng
    Có một lần
    Em nói
    ...đã từng yêu...

    Em nói nhỏ thôi
    Mà như tiếng sét
    ... Đã từng yêu...
    Có nghĩa là
    ...đã hết
    Có nghĩa là
    ...Anh
    ...đã chết
    ...trong em. :((
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/8/13


  8. Sáng tỉnh giấc anh thấy xung quanh sao trống vắng
    Mắt anh kiếm tìm em trong khoảng trống cô đơn
    Và giờ đây anh biết mọi việc đi quá xa, để em phải xa rời anh
    Những yêu thương ngày xưa lúc bên nhau nay không còn.
    Đã có lúc anh thấy hạnh phúc xa xôi quá
    Ngay gần bên cạnh anh mà tìm kiếm nơi đâu
    Để cho em phải khóc tội nghiệp xót xa, lòng anh bỗng như nghẹn lại
    Anh mong được một lần thứ tha, xin em về đây.



    Vì cuộc đời này chỉ có em yêu anh chân thành
    Và mọi chuyện dù có đúng sai anh xin nhận hết
    Để rồi anh được xin lỗi em, để anh đón em quay về
    Tháng năm sau này chỉ có em bên anh trọn đời.
    * Để rồi anh được xin lỗi em, để anh đón em trong vòng tay
    Tháng năm sau này ta có nhau đến cuối cuộc đời.

    Sáng Chủ nhật, lâu lắm rồi, a và em lại ngồi với nhau trong quán cafe. Bao nhiêu bộn bề cuộc sống, bao nhiêu lo toan, bao nhiêu khó khăn cơm áo đời thường đã làm ta quên đi mất sự lãng mạn thuở nào. Thời xa xôi, thời xe đạp ơi, em nổi bật giữa muôn người, a lại xốn xang khi thấy bóng em, a mất đi sự nhanh nhen, linh hoạt sẵn có, chỉ còn lại vẻ mặt ngượng ngập, ấp úng như đã làm điều gì đó có lỗi, dù a có nhìn trộm em thật. Nhưng đó đâu phải tội lỗi gì cơ chứ, mà sao mặt a cứ đỏ bừng lên, còn em, em cứ lạnh băng, tỉnh bơ đi qua anh. A biết còn nhiều lắm sự chông chênh, khoảng cách mênh mông để a có thể đến với em. Ngày tháng cứ trôi đi, sự chân thành, quan tâm nhỏ nhặt của anh đã làm em rung động, a thì đã đổ gục từ lâu lắm rồi, a cũng ko biết nữa... Giờ nhìn lại, biết bao kỷ niệm bỗng chốc ùa về, cứ loang loáng hiện ra mà a chưa thể nắm bắt, chỉ biết rằng từng ấy năm bên nhau, có lúc vui, hạnh phúc, buồn hay cay đắng, em vẫn kiên nhẫn dành cho a 1 con đường quay trở về, trở về với em và 2 thiên thần nhỏ. A thấy mình thật sự may mắn khi có được em trong đời. Dù rằng a đã yêu em trước, yêu rất nhiều hơn những gì em có thể biết, hãy cho a nhận lại những gì a đã cho đi, để a thấy rằng a cũng đang được em yêu, yêu anh nhiều như a đã, đang và sẽ yêu em...mãi mãi...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/8/13
  9. Xương rồng LP

    Xương rồng LP Học chơi

    Gửi anh !!!Bài thơ Đôi dép
    Là bài thơ em viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước , cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người chà đạp
    Dẫu vinh nhục, không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia.
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong một phút vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Chẳng thể nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên mọi bước đường
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải, trái
    Nhưng em yêu anh bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau một bước đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.



    Anh có còn nhớ kỉ niệm đã hai lần em bị mất dép không? Đó là hai lần hạnh phúc nhất trong đời em. Em mong rằng tình yêu của em va anh cùng song hành như hai chiếc dép.
     
  10. Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
    Tặng đôi dép nhỏ để em đi
    Tặng cây viết nhỏ cho em viết
    Hay tặng vầng trăng đã dậy thì


    Hay tặng em một buổi dạo chơi
    Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
    Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
    Quên mất rằng ta đã lớn rồi


    Hay tặng em một sớm mai hồng
    Cụm mây vàng chở nắng đi rong
    Mênh mông trời đất không bờ bến
    Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm


    Hay tặng em một chuyện tình dài
    Đọc hoài mà chưa tới chương hai
    Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
    Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai


    Rốt lại thì anh biết tặng gì
    Thôi, tặng một ngày nói chi
    Ngồi im chỉ để nghe sau áo
    Hai trái tim cười rất đáng nghi .
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/8/13
  11. Nếu cuộc đời là một trang giấy trắng
    Và tình mình là giọt mực trong nghiêng
    Anh vẽ nên 1 bức tranh tuyệt đẹp
    Có đôi mình cùng dệt mộng thần tiên

    Nếu tim em là mùa đông xứ lạ
    Có tuyết rơi lạnh giá buốt vai gầy
    Anh chỉ xin làm lửa hồng đang cháy
    Sưởi ấm nàng cho má đỏ hây hây

    Nếu em cuộn mình thành 1 con thuyền giấy
    Thả trên dòng tình ái ấy nổi trôi
    Xin hãy đưa anh cùng xuôi dòng nước chảy
    Để cùng em vui thoả trọn kiếp người

    Nếu có thể là ngàn hoa hồng thắm
    Anh nguyện trải mình trên những lối em qua
    Và nếu được yêu nhiều hơn thế nữa
    Anh vẫn yêu em, yêu say đắm mù loà
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/8/13
    Xương rồng LP thích điều này.
  12. Xương rồng LP

    Xương rồng LP Học chơi

    EM YÊU ANH
    Em yêu anh vâng chỉ thế thôi,
    Đơn giản như ngày xưa chung lối
    Đơn giản như hơi thở mùa xuân
    Em yêu anh vâng chỉ thế thôi,
    Không ân cần không lời say đắm
    Đi bên anh khe khẽ miệt mài
    Anh cứ trách rằng tình yêu không đủ lớn
    Giữ chân anh khoảng khắc xuân xanh
    Anh cứ trách lòng em không say đắm
    Chẳng ngọt ngào như tiếng thân thương.
    Em không thể nói những lời say đắm
    Nhưng lòng em anh chẳng thấy sao anh
    Trong ánh mắt là muôn ngàn nỗi nhớ
    Là tình yêu chỉ biết đến mình anh.
     
    Dương Minh Châu thích điều này.
  13. phuongkhom

    phuongkhom Học chơi

    CHỈ CÓ MỘT ANH THÔI
    Anh đừng hỏi vì sao em yêu anh
    Đơn giản lắm, câu trả lời vẫn thế
    Em yêu anh vì ở trên đời không thể
    Còn gì hơn ngoài anh để em yêu

    Đừng hỏi em yêu anh được bao nhiêu
    Bởi tình em không phải là số lượng
    Em chỉ biết nó bao la rộng lớn
    Trước tình em trời biển cũng chào thua

    Nhưng với em yêu thế vẫn chưa vừa
    Nếu em được hoá mình tròn chín kiếp
    Thì anh ơi, em vẫn còn yêu tiếp
    Bởi trên đời CHỈ-CÓ-MỘT-ANH-THÔI.
     
  14. Có em tồn tại trên đời
    Cho anh còn được có người để yêu
    Thế thôi, thôi thế cũng nhiều
    Em ơi, quấn quít mai chiều được đâu
    Những gì cao đẹp thẳm sâu
    Anh cho em hết lòng đau còn gì
    Chỉ còn cái bóng anh đi
    Cái gan cái ruột tình si khoét rồi
    Có em trên cõi đời này
    Còn là hạnh phúc vui vầy cho anh
    Em ơi khoẻ mạnh tốt lành
    Ấm êm, vui đẹp, cho anh khỏi buồn
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/8/13
    muathuvang_vtXương rồng LP thích điều này.
  15. Em thiếp ngủ trong vòng tay êm
    Cùng lời thì thầm trong đêm sâu thẳm
    Dịu dàng lắng nghe những lời anh đằm thắm
    “ Ngoan nào, anh thương…”


    Trong căn phòng tỏa những mùi hương
    Anh ngắm nhìn em khi bình minh vừa ló
    “ Trong giấc mơ đêm qua có bao giờ em thấy
    Nồng nàn làn môi anh?”


    Hạnh phúc trên môi em hóa những ngọt lành
    Ôm trọn bờ vai anh, nghe tim mình đập rõ
    Bình yên rớt đong đầy khung cửa nhỏ
    Có nơi nào cho nỗi nhớ chứa đôi ta ?
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/8/13
    cuongmah0911Xương rồng LP thích điều này.
  16. Gửi vợ
    Anh viết cho em dòng thơ tâm sự
    Vì anh là người hạnh phúc nhất đời
    Anh ước gì được làm tàu bay nhỏ
    Chở em bay đi khắp thế gian này…

    Anh gặp em giữa mùa đông buốt giá
    Nhìn em cười với ánh mắt hồn nhiên
    Anh cảm nhận được điều gì hạnh phúc
    Làm loạn nhịp trái tim hồng trong anh

    Rồi một ngày nhận tin em gửi đến
    Anh mở đọc mà cứ nghĩ là mơ
    Anh đã hiểu qua đôi dòng tâm sự
    Hình bóng anh có trong đôi mắt em

    Rồi một chiều giữa mùa đông tuyết trắng
    Đi bên em mà lòng không giá lạnh
    Tâm hồn em làm tim anh ấm áp
    Mặc mưa phùn giăng lối ngập đường đi

    Đến bây giờ anh chắc em còn nhớ
    Giây phút môi anh chạm môi em
    Em gục đầu vào vai anh e thẹn
    Nụ hôn đầu đẹp lắm phải không em?

    Anh biết rằng đó là ngày định mệnh
    Đã kết đôi tâm hồn hai chúng ta
    Anh vui mừng vì tình yêu tìm được
    Cảm ơn trời đã cho anh gặp em

    Ngày cưới em đó là ngày hạnh phúc
    Thoả mong ước bao nhiêu ngày chờ đợi
    Anh biết rằng từ đây em sẽ mãi
    Là vợ yêu ở trong trái tim anh

    Em trao anh cả tình yêu tuổi trẻ
    Cả cuộc đời bé nhỏ dành cho anh
    Vì tình yêu em dành cho anh cả
    Làm chồng em hạnh phúc quá em ơi

    Hãy hứa rằng mãi yêu anh em nhé
    Anh cũng hứa làm người chồng chung thuỷ
    Để gia đình mãi luôn luôn bền chặt
    Để em yêu anh yêu mãi muôn đời.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/8/13
  17. Đôi mắt em bí huyền và kỳ diệu
    Như thôi miên sai khiến mảnh hồn tôi
    Thả vần thơ tan chảy phủ vùng trời
    Cho ong bướm say sưa ru mật ngọt

    Tôi si mê làm bao điều dại đột
    Cứ nghĩ rằng mình là của riêng em
    Không nốc rượu nhưng nồng nặc say mèm
    Mùi hương quyện phải chăng hương tình ái?

    Tôi như con thuyền, em là người cầm lái
    Giữa biển tình, biển ôm cát không thôi
    Vầng trăng kia mãi quấn quýt núi đồi
    Và nắng sớm mải mê hôn hoa lá

    Thiên nhiên đó sẽ trở thành xa lạ
    Có nghĩa gì đâu nếu ta chẳng hôn nhau
    Chẳng cùng đi đến xứ sở muôn màu
    Nơi hai đứa cập bến bờ giấc mộng
     
    Củ khoai langXương rồng LP thích điều này.
  18. hhhhhhaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyy đấy
     
  19. Xương rồng LP

    Xương rồng LP Học chơi

    Gửi anh HTMT
    Có những khi em thấy lòng trống rỗng
    Ngồi bên anh,nghĩ mình ở xa anh
    Những nhọc nhằn, những buồn vui cuộc sống
    Em hờ hững không cần biết tại sao
    Nói với em đi dù chỉ một câu
    Rằng cuộc đời này , không chỉ có đôi lứa
    Cuộc đời này cần có nhiều hơn nữa
    Những hành động,những ước mong, những niềm tin
    Ngày lại ngày cứ lặng lẽ trôi đi
    Em khe khẽ kéo mình vào giấc ngủ
    Cần giấc mơ để em thêm yêu cuộc sống
    Cần lý tưởng để em biết em sống vì ai
    Cần niềm tin khi tâm hồn trống trải.
     
    Pearl in the SunDương Minh Châu thích điều này.