[Sự kiện] Kết quả sự kiện "Làm thơ vui Tiến Lên Miền Nam"

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi Mod04, 31/8/16.

  1. Mod04

    Mod04 Administrator

    Các bác, các anh chị và các bạn thành viên thân mến!
    Sự kiện "Làm thơ vui Tiến Lên Miền Nam" đã kết thúc sau gần 1 tháng phát động. Rất nhiều tác phẩm đã được ra đời, mặc cho sự khô khan và "khó nhằn" của chủ đề mới lạ này. Chúng ta miễn bàn hay dở, chỉ thấy số lượng tác giả - tác phẩm tham dự không hề kém thơ chắn là đã tràn đầy tin tưởng vào sức sống của diễn đàn thơ Sân Đình.
    Ban Giám Khảo xin trân trọng công bố các hạng mục giải thưởng, và cũng chính là những tác phẩm xuất sắc nhất:

    Giải Nhất - 01 giải 200.000.000 Bảo.
    Tác phẩm: TIẾN LÊN 2.
    Tác giả: @Timekiller

    Giải Nhì - 01 giải 150.000.000 Bảo.
    Tác phẩm: Sóng Tình.
    Tác giả: @maidep

    Giải Ba - 02 giải 100.000.000 Bảo.
    -Tác phẩm: Say game Sân Đình.
    Tác giả: @thanhhuong251189
    -Tác phẩm: Quà tặng Sân Đình.
    Tác giả: @Rain8x

    Giải khuyến khích - 50.000.000 Bảo.
    Các tác giả có tên dưới đây được Ban Giám Khảo nhất trí trao tặng giải khuyến khích:
    @Ngố Xinh Xinh
    @Tịnh_Đế
    @Bố anh lý
    @maychieuvn123
    @Hoàng Tử Lèo Tôm
    X_X Lão bà
    @GunBoy
    @Uaremyappleinmyeyes

    Giải cho tác giả có nhiều bài dự thi nhất: 70.000.000 Bảo.
    Giải này có 04 tác giả cùng có nhiều bài dự thi nhất (04 bài) nên BQT quyết định tăng giải thưởng lên 100.000.000 Bảo và chia đều 4 người.
    @Timekiller
    @kichon1984
    @Tịnh_Đế
    @maidep

    Giải cho tác giả có bài dự thi được nhiều lượt LIKE (yêu thích) trên diễn đàn nhất: 50.000.000 Bảo.
    @Ngố Xinh Xinh

    Xin được chúc mừng các tác giả đoạt giải!
    Phần thưởng sẽ được đại diện BGK là @Mod04 trao tặng trong thời gian sớm nhất.

    Tác phẩm đoạt giải nhất của tác giả @Timekiller
    Tiến lên 2
    Cơ Rô Nhép Bích đỏ hơn đen
    Năm hai quân ý cũng nghe quen
    Chia ra sắp bộ Hàng, Đôi, Xám
    Tứ quý, Sảnh, Ba, Rác thấy liền
    Vãi Át vung Heo chưa hẳn thắng
    Bộ nhiều, Đôi lắm chắc lên tiên
    Tháng ngày Tới trắng vui như hội
    Đút đít cả đêm mãi thấy ghiền
    Trại chuối dừng chân anh Đếm lá
    Nhất nhì Quán nước chị đưa duyên
    Sảnh rồng tứ hải giai huynh đệ
    Có rảnh xin mời đánh Tiến lên.

    Tác phẩm đoạt giải nhì của tác giả @maidep
    SÓNG TÌNH
    Hôm xưa gặp ở “ Bến đò”
    Anh trao thương nhớ hẹn hò tiến lên
    Em về thao thức đêm đêm
    Mừng vui như bướm trước thềm ngày xuân
    " Quán nước", “ Lò gạch” em trông
    Tìm anh “ Trại chuối” má hồng hây hây
    “ Xưởng gỗ”, “ Lều vịt” đó đây
    Bóng anh hư ảo đong đầy tim em
    Nhớ nhung, ao ước, khát thèm
    “ Lều tranh” hai đứa kéo rèm mộng mơ.

    Tác phẩm đoạt giải ba của tác giả @thanhhuong251189
    SAY GAME SÂN ĐÌNH
    Sân Đình chắn phỏm pờ rồ
    Nay thêm game mới pờ rồ Tiến lên
    Xin mời các bác sang bên
    Vui cùng game mới ta quên sự đời
    Bến đò quán nước xin mời
    Nhà tranh lều vịt nơi nơi tưng bừng
    Nơi thì đếm lá vui mừng
    Nơi thì ba bét xem chừng kém đâu
    Năm hai cây ấy vui sầu
    Rô cơ bích nhép "Cái " đâu Tiến nào
    Tới trắng vui mừng xiết bao
    Năm đôi thông nào heo hàng tính thối
    Sảnh rồng đây rồi bạn tôi
    Hai hàng bốn bộ ba xơi tức thì
    Cẩn thận trắng láo sẽ Đi
    Vì chia đều bảo có khi "thét gào"
    Thua cóng bạn ơi thế nào
    Rồi thì đền cóng ôi sao âu sầu
    Úng heo thối hàng cũng rầu
    Bởi sợ chặt chém nên đâu dám liều
    Bốn đôi thông hẳn là nhiều
    Thôi này heo béo mất tiêu nhất rồi
    Ba bích đút cuối thì teo
    Cả làng lạnh cóng hàng heo tính liền
    Xin mời bạn hãy sang tiền
    Khi mà thua trắng đền liền làng hay
    Chơi nhiều bạn sẽ quen ngay
    Vui cùng game mới mê say Sân Đình
    Sân Đình nơi chốn tâm tình
    Vui chơi thì cứ hết mình bạn ơi
    Kết giao bằng hữu nơi nơi
    Tiến lên Chắn Phỏm sân chơi nhà nhà...

    Tác phẩm đoạt đồng giải ba của tác giả @Rain8x

    QUÀ TẶNG SÂN ĐÌNH
    Sân Đình mở sới Tiến Lên
    Dân tình háo hức mê liền chơi ngay
    Người người nô nức hăng say
    Vui cùng game mới quá hay - tuyệt vời
    Tất cả phấn khởi cùng chơi
    Chặt hai, đè sảnh đã đời nhau luôn
    Dính tứ quý cũng hơi buồn
    Vậy nên cũng phải luôn luôn dè chừng
    Anh em chiến đấu tưng bừng
    Thua không cay cú, thắng đừng huênh hoang
    Không nên nói tục ngang tàng
    Xúc phạm nhau quá cả làng tẩy chay
    Cũng đừng có kiểu cù nhầy
    Ăn non rồi chạy mặt dầy "tiếng vang"
    Kính trọng các bậc lão làng
    Xây dựng văn hóa chợ làng văn minh
    Tiến lên - Chắn - Phỏm Sân Đình
    Luôn luôn là chỗ chúng mình cùng vui
    Giải trí mặc kệ hên xui
    Anh em - Bạn hữu ngọt bùi sớt chia!!
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 31/8/16
  2. kichon1984

    kichon1984 Thổ địa

    thank @Mod04 em đã nhận dc giải thưởng rồi ah ;;);;);;)
     
  3. Em xin chân thành cảm ơn BTC giải. :x
     
  4. thanhhuong251189

    thanhhuong251189 Chánh tổng

    Thank BTC nhiều .:)
    Chúc cho trang game ngày càng phát triển.
    Mong chờ Tiến Lên Miền Nam trên ĐTDĐ ạ
     
  5. maidep

    maidep Chánh tổng

    Em rất vui vì nhận được giải! Em xin chân thành cảm ơn BGK, Ban quản trị Sân đình! Chúc Sân đình ngày càng phát triển!
     
  6. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Cảm ơn BTC Giải thơ đã có 1 sân chơi bổ ích và thú vị. Mình đã nhận được giải thưởng rồi :x.
    Thú thật nói mình ko mong đc giải thì không đúng, và mình đã được như ý, đc tận 2 giải của BTC. Nhưng cái mà mình mong muốn là bài thơ của mình và của mọi người làm có nhiều người biết, nhiều người thích và like. Nếu ko tại sao c @Sauuruou cũng tức cảnh làm đc 2 câu thơ "bất hủ" thế này: "Đút 3 bích là phải vào. Dài thướt thườn thượt hẵng vào nghe a." :)) Nếu ko thì sao Anh Ong , Chị Bưởi tuy bĩu môi rồi bảo: mày mà cũng biết làm thơ cơ á? nhưng sau vẫn ủng hộ hết mình. Nếu ko thì sao Tào Tháo rất nghiêm túc khi phê bình mình thơ có sạn, kiểu "chối chối như đang xem phần thi áo tắm Hoa Hậu Hoàn Vũ bị vợ chuyển sang kênh Hoa Hậu Bầu Bí" :">=)), rồi thì nêu vấn đề cần có tên cho tác phẩm, điều đó gợi ý cho mình làm thêm mấy bài tiếp theo (Cảm ơn Tháo nhé). Rồi đến khi nhận được bảo "nóng hổi" mod thưởng, cảm giác xúc động rưng rưng ko nói nên lời :">, lại có hứng khởi "nặn" thơ tiếp:-". Thật sự rất vui.
    Hi vọng sẽ có nhiều event như thế này để mình khai phá tiếp khả năng thơ phú trong mình và sẽ nhận được nhiều giải của BTC hơn nữa. Thân ái. >:D<
    P/s: Nếu có thể, mong BTC xem xét trao thêm giải kk cho những ae lần đầu tham gia, tuy chưa hay nhưng cũng giúp cho phong trào thêm sôi nổi, như @doi_la_the_thoi . Còn ko đc thì nhớ mod cắt hộ 30m gọi là quà của mình cho cậu em, hi vọng em sẽ phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp thi ca này ;)) =))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 31/8/16
  7. Mod04

    Mod04 Administrator

    Cảm ơn anh đã trải lòng.
    Em cũng tâm sự rất nhiều với anh @doi_la_the_thoi, và cũng hiểu được rằng: Nhiều khi, Bảo chẳng là gì cả. Cái người ta cần là sự công nhận, ghi nhận những cố gắng mà mình đã làm. Đối với rất nhiều người, để viết ra được những dòng thơ đăng lên diễn đàn là cả sự nỗ lực lớn, thậm chí đòi hỏi sự dũng cảm!
    Thay mặt BQT Sân Đình và BGK cuộc thi "Làm thơ vui Tiến Lên Miền Nam", em xin trân trọng trao thưởng giải khuyến khích trị giá 50.000.000 Bảo dành cho tác giả @doi_la_the_thoi. Mong anh tiếp tục nghiên cứu thi ca, tìm kiếm cho mình nguồn cảm hứng mới để đóng góp cho sự thành công của các cuộc thi thơ sau này.

    Ai nói rằng: Đời chỉ là thế thôi?
    Đời vô tận và xoay trong yêu - hận
    Gom từng chút, nhặt từng men hưng phấn
    Thả vào thơ đôi chữ lạ ngô nghê

    Ai bảo rằng: Đời là những cơn mê?
    Mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê luân chuyển
    Cứ gieo đi những nhịp vần xao xuyến
    Ngày mùa vui ta gánh cả đời về.
     
  8. kichon1984

    kichon1984 Thổ địa

    một tràng vỗ tay cho @Mod04 nào =D>=D>=D>
     
  9. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Ta biết rằng: Đời đâu chỉ thế thôi
    Lúc ngược xuôi bôn ba bốn bể
    Ngậm đắng cay về mình như thể
    Tằm ăn lá để nhả những dòng tơ

    Ta biết rằng đời không như là mơ
    Thành hay bại hơn nhau ở chữ quyết
    Nhưng vẫn sống đời đầy tâm huyết
    Để biết rằng đời không sống lần hai.
    - mạo muội ứng thơ mong @BáchBéBỏng đừng cười:">
     
  10. maychieuvn123

    maychieuvn123 Dân đen

    Cám ơn BTC Sân đình
    Nhớ bạn đôi dòng tôi tâm sự
    Không hay Quản trị thướng tâm tư
    Mới biết Game Việt vui lắm lắm
    Sân đình thỏa chí dệt thực hư
     
  11. Tào Tháo

    Tào Tháo Đại Gian Thần

    Hay quá, nhất là cái câu " tằm ăn lá để nhả những dòng tơ ". 8->8->8->
    Không bắt bẻ được gì, cũng chưa nghĩ được lời nào đủ hay để bình.~x(~x(~x(
    Tiểu đệ cam bái hạ phong ^:)^^:)^^:)^
     
  12. doi_la_the_thoi

    doi_la_the_thoi Chắn Hội Lèo Tôm - Interpol Sandinh

    Lời đầu tiên em xin cảm ơn BQT SĐ, tất đội ngũ mod, BGK cuộc thi thơ, sau là tất cả ACE chắn thủ trên mọi miền tổ quốc!
    Thật sự là em cảm thấy rất vui và phấn khích, món quà bất ngờ bao giờ cũng cảm thấy rất bất ngờ:):), đây là món quà khích lệ tinh thần vô cùng ý nghĩa.
    Thi thơ'' Tiến Lên '' đã kết thúc
    Tôi đây xin chúc những giải vàng
    Hè tắt thu sang chờ đông tới
    Giải mới ắt hẳn rất thành công
    Lộc biếc mai vàng khoe sắc thắm
    Người người rộn ràng đón xuân sang
    Đời chỉ là doi_la_the_thoi:D:D:D
    P/s: Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh @Tịnh_Đế & @Mod04 và tất cả, đã giành rất nhiều tình cảm cho em!
    Trân trọng!
     
    Lan Ngọc NDHP, Ngố Xinh Xinh, kichon19848 others thích điều này.
  13. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

    Xin cám ơn Ban Tổ chức, cám ơn Sân Đình. Chúc mọi người kỳ nghỉ 2/9 vui vẻ, hạnh phúc !
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 1/9/16
    Ngố Xinh Xinh, kichon1984, Tịnh_Đế6 others thích điều này.
  14. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Ngụy Vương ai nấy đều thương.
    Một tay cơ nghiệp mà vương vấn lòng
    Diệt trừ Lưu Cát tưởng xong
    Ngờ đâu Tư Mã thù trong giặc ngoài

    Nổi đau nào nỡ kêu ai
    Có chăng Tịnh Đế hiểu Ngài hơn chăng
    Ngỡ đời đều biết mà rằng
    Niềm đau còn mãi Tháo "ằng" ( hắng) thế thôi. =))
     
    Lan Ngọc NDHP, Ngố Xinh Xinh, kichon19842 others thích điều này.
  15. Tịnh_Đế

    Tịnh_Đế Thổ địa

    Việc a có thể làm cho em còn có thể làm đc nhiều hơn thế. Ai đớp iu =))
     
  16. kichon1984

    kichon1984 Thổ địa

    có lẽ nào ..........................................................:)):)):))
     
    Tịnh_ĐếNgố Xinh Xinh thích điều này.
  17. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Đời là thế thôi là đời thế
    Thế thôi đời là đời thế thôi
    Đời thôi thế là thôi đời thế
    Thôi thế đời là đời thế thôi.
    Đọc xong nhíu hết cả miệng. Mấy ngày nay chuẩn bị cho lễ nên e k kịp lên thanh cìu BQT và các Gk đc. Ẻm xin lỗi. Rất vui khi thơ e cũng được nhiều đón nhận . Ẻm cũng đã nhận đc phong bao của mod04 trao tặng. Trân trọng cảm ơn gia đình chanphom.com
     
    Tào Tháo, Mod04, kichon19841 người khác thích điều này.
  18. Ngố Xinh Xinh 1

    Ngố Xinh Xinh 1 Tiểu Tiên - Thư ký Chắn Hội Hải Phòng

    Túc mừng ku nhé. Tố nên lào
     
    HàNộiMùaThuVàng thích điều này.