[Sự kiện] Kết quả cuộc thi "Làm Thơ Chắn Hay, Nhận Ngay Phần Thưởng"

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 21/5/14.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    Sau thời gian tiến hành bình trọn, Ban giám khảo xin công bố kết quả cuộc thi “ Làm Thơ Hay Nhận ngay giải thưởng như sau :

    GIẢI NHẤT : 1 GIẢI 200.000.000 Bảo :
    GIẢI NHÌ : 1 GIẢI 150.000.000 Bảo :
      • maidep với bài thơ “CHƠI CHẮN LỊCH SỰ”
    GIẢI BA : 2 GIẢI 100.000.000 Bảo : Bảo thuộc về các chắn thủ
      • Chắn thủ paultan1011 với bài thơ “Thương em Bát sách “
      • Chắn thủ xuantocxoan với bài thơ “ Chơi chắn “
    GIẢI KHUYẾN KÍCH : 4 GIẢI 50.000.000 BẢO : Bảo thuộc về các chắn thủ
      • Chắn thủ Timekiller với bài thơ “Điểm, dịch, gà “
      • Chắn thủ kenday với bài thơ “NHẤT CÁ MÈ “
      • Chắn thủ DẾ MÈN 80 với bài thơ ngẫu hứng “Gà ơi ta bảo gà này”
      • Chắn thủ Công tử Bạc với bài thơ “VỊNH SÂN ĐÌNH “
    GIẢI CHẮN THỦ NHIỀU BÀI DỰ THI NHẤT : 1 GIẢI 70.000.000 Bảo :
      • Chắn thủ maidep với 48 tác phẩm dự thi
    GIẢI CHẮN THỦ CÓ BÀI THI NHIỀU LIKE NHẤT : 1 GIẢI 70.000.000 Bảo :
      • Chắn thủ Mod06 với tác phẩm tác phẩm “BẠCH THỦ CHI VÀ CÁI VUNG NỒI...” - 24 like
    Ngoài ra anh Củ khoai lang còn tặng thêm một số giải phong trào 20M cho một số ae chắn thủ đã nhiệt tình tham gia.

    Các bạn có thể thưởng thức các tác phẩm đạt giải ở phía dưới hoặc xem tất các các tác phẩm dự thi tại topic này : https://chanphom.com/threads/làm-thơ-hay-tặng-ngay-giải-thưởng.3692/
     
    Last edited by a moderator: 22/5/14
    KGB_04, Phong Van, DẾ MÈN 805 others thích điều này.
  2. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    GIẢI NHẤT : Sáng tác chắn thủ Nguyệt giang
    Cám ơn Chắn Pro


    Từ ngày có Chanpro
    Tự nhiên tôi lại hững hờ "mèo khoang"(1)
    Ngày xưa ngủ sớm cùng nàng
    Thì thầm to nhỏ nhất nàng đấy thôi
    Cũng vì chẳng có chỗ chơi
    Cái môn chắn cạ cả đời đam mê
    Nghĩ mà khiếp , nghĩ mà ghê
    Tối ngày ôm ấp gái xề đau lưng
    Thế rồi tin đến thật mừng
    Có trang web chắn tự dưng lạ kỳ
    Thế là tôi chẳng phải đi
    Chơi xa, vợ cáu nhiều khi giận hờn
    Ngay trong giấc ngủ chập chờn
    Vẫn mơ tay bốc rập rờn con Chi
    Tay còn vẫn nắm cái "Ty"
    Mà mồm kêu dậy chi chi hỡi mày
    Chết cha: vợ túm cái tay
    Hỏi rằng sao lại Chi mày "ty" tao
    Thế rồi giải thích tào lao
    Cuối cùng Nàng cũng thở phào cho qua
    Cám ơn suốt những năm qua
    Ngồi nhà chơi Chắn thật là đã ghê
    Hỏi ai ai những đam mê
    Đêm đêm trốn vợ hả hê tôm lèo
    Có lần gặp nik Chí phèo
    Ù tranh ù láo xì xèo cãi nhau
    Dần rà quen biết được nhau
    Alo chơi chắn ở đâu ,bàn nào
    Giờ đây bất kể khi nao (đã sửa)
    Rảnh rang là lại mở ào chắn thôi
    Bà già đau khổ nhà tôi
    Đã quen cái cảnh không tôi: nằm mình
    Cám ơn nhé,thật tài tình
    Những người đã bỏ sức mình viết ra
    Cái trang chắn của chúng ta
    Mong sao vui mãi, người qua chơi nhiều !​
     
    HồChíLong, Kientran2312, CrisRonaldo_No27 others thích điều này.
  3. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    GIẢI NHÌ : Tác giả chắn thủ maidep

    CHƠI CHẮN LỊCH SỰ

    Hỡi các chắn thủ sân đình
    Chơi chắn lịch sự, nghĩa tình bạn ơi
    Chúng ta ở khắp mọi nơi
    Không hẹn mà gặp, nói lời thân thương
    Không nên cau có, chán chường
    Chửi thề, nói tục giống phường du côn
    Không nên tự phụ ta khôn
    Chê người cửa dưới, nạt người cửa trên
    Không để chỉ mặt gọi tên
    Rằng tay chắn thủ này chuyên trộm gà
    Không nên khôn lỏi như là
    Thay đổi cài đặt để mà lợi riêng
    Không nên khi cần thì mời
    Đến khi sắp hết bảo thời đá ra
    Không để ảnh đại diện ta
    Đồi trụy, thô tục, ma tà, khó coi...
    Hỡi các chắn thủ sân đình
    Chơi chắn lịch sự, nghĩa tình bạn ơi!​
     
    DẾ MÈN 80, No1_GB007, Queen_of_the_night2 others thích điều này.
  4. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    GIẢI BA : Tác giả chắn thủ xuantocxoan

    CHƠI CHẮN

    Ai bảo chơi chắn không hay
    Thử chơi mới biết say hơn thuốc lào
    Chi chi, bát sách mời chào
    Cửu vạn dưới nọc thế nào cũng lên
    Nhăn chán đoán bài nhà trên
    Tẩy đỏ, Bạch định biết chờ gì đây
    Nhà dưới mặt thì cứ ngây
    Hai chắn què bảy tết tây mới ù
    Nhà đối giả vờ đi tu
    Không ăn nhưng lại phục ù chi chi
    Hết ván thằng cười hi hi (được ù)
    Thằng thì lẩm bẩm nọc cứ đì tao
    Đánh chắn không dễ chút nào
    Phải suy phải tính làm sao được ù
    Thua rồi lại muốn phục thù
    Thắng rồi lại muốn cứ ù chi chi
    Kinh nghiệm cần được phát huy
    Đì nhà dưới chắc là ăn thôi mà
    Đánh chắn là phải nuôi gà
    Mới thấy hồi hộp khi gà nó bay
    Bởi thế đánh chắn mới say
    Bỏ ăn, quên ngủ mới hay sự đời
    Chò trơi giải trí xả hơi
    Mà làm ta nhớ, ta chơi suốt ngày!​
     
    Queen_of_the_night, lamtythoimaidep thích điều này.
  5. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    GIẢI BA : Tác giả chắn thủ paultan1011

    THƯƠNG EM BÁT SÁCH

    Thương em bát sách tủi hờn
    Đã đau trong nọc còn nhờn trong mông
    Thương anh lục vạn lông bông
    Thửa ruộng chưa cuốc còn trông lên trời
    Gã chi đỏng đảnh lạ đời
    Suốt ngày sách túi mặc lời thế gian
    Em cửu vạn đúng con ngoan
    Cả đời khuân vác thế gian nặng tình
    Chàng thất văn vốn thư sinh
    Học hay là đọc thơ tình cho ai?!
    Bên ngoài chùa đổ chuông sai
    Cá vàng bơi giữa mười hai sân đình
    Anh nhị vạn bất thình lình
    Hoa rơi cửa phật giật mình linh thiêng.​
     
  6. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    GIẢI KHUYẾN KHÍCH : Tác giả chắn thủ kenday

    NHẤT CÁ MÈ

    bốn điểm gọi tắt mè hoa
    mười lăm điểm ấy chỉ là mè danh
    hai lăm điểm đạt tung hoành
    lăm bảy,lăm tám tanh bành chiếu chơi
    lại nói sáu bảy điểm rồi
    bảo thì rủng rỉnh,gà đồi nướng than
    bảy ba điểm bãi tan hoang
    bảy tư thành nguyễn chung phang mất rồi
    bát vạn con cá tôi ơi
    thiên biến vạn hóa nhất đời mè hoa
    ...//...
     
    Last edited by a moderator: 21/5/14
  7. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    GIẢI KHUYẾN KHÍCH : Tác giả chắn thủ DE MEN 80 ~:>~:>~:>

    NGẪU HỨNG

    Gà ơi ta bảo gà này
    Gà ăn no bảo gà về với ta


    Gà yêu chớ sợ tránh xa
    Ta đây chỉ thích mỗi gà mà thôi =P~


    Cả đêm đánh chắn thua rồi
    Chỉ mong ván cuối phục hồi bảo ngay 8->


    Chi Chi cầm chắc trong tay
    Sáu đỏ có sẵn, bài hay quá trời


    Chắp tay con khấn ông giời [-O<
    Chi lên đúng cửa ... con lời tí ti :D


    Giời nghe thấy, cười hi hi
    Hiện ngay Chi đúng cửa chì cho em


    Anh Em mau đến đây xem
    Lại Chì bạch thủ ... Dế em bắt gà
     
    Queen_of_the_night, lamtythoimaidep thích điều này.
  8. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    GIẢI KHUYẾN KHÍCH : Tác giả chắn thủ Công tử Bạc

    VỊNH SÂN ĐÌNH

    Bạch thủ ù chi lại có lèo
    Thuyền buồm đánh cá vẫn còn treo
    Hoa rơi cửa phật nhiều anh đợi
    Cá lội sân đình lắm chú theo
    Một bác thông chì đành phá vận
    Hai thằng bạch định phải mất theo
    Chiều về chắn phỏm tôm tám đỏ
    Chiếu trúc "on lai" chẳng sợ nghèo!
     
    lamtythoimaidep thích điều này.
  9. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    GIẢI KHUYẾN KHÍCH : Tác giả chắn thủ Timekiller

    ĐIỂM, DỊCH, GÀ

    Xuông hai điểm quá nhỏ nhen
    Thông, trì, bòn, chíu, (thiên) khai quèn thời ba
    Ù bòn, ù chíu, tôm và
    Bạch thủ, thiên, địa cứ là tính tư
    Nèo năm bát sách ứ ừ
    Bạch thủ chi sáu từ từ xướng thôi
    Bạch định tính bảy đúng rồi
    Tám đỏ thì tám như lời chị em
    Thập thành, chi kính nghe quen
    Hai lèo tám đỏ, cước thêm tính vào...

    Trừ ba ra dịch dễ sao
    Riêng ông xuông thối ai nào dịch cho...

    Gà tùy các cụ dặn dò
    Ù chi, bạch thủ trì gò cho tôi
    Tám đỏ, bạch định tùy nơi
    Thêm tôm, lèo nữa mới xơi được gà...

    Vài câu góp nhặt gần xa
    Mua vui trước hết, sau là kiếm bao (bảo)...:D
     
    lamtythoimaidep thích điều này.
  10. mod11

    mod11 Administrator Ban quản trị

    Giải bài thơ đc nhiều người yêu thích nhất : Tác giả : Mod06

    BẠCH THỦ CHI VÀ CÁI VUNG NỒI...

    Con mèo đạp đổ cái ca
    Anh đang đánh chắn kệ cha con mèo

    Nhà trên mấy ván có lèo
    Nhà dưới bạch định vèo vèo nó hô
    Nhà đối ván trước ăn to
    Ù bòn bạch thủ Cô cho cửa trì

    Anh thì người ép nọc đì
    Khi lên hai chắn khi thì bó xuông...

    Ván này có lẽ Cô thương
    Năm chắn què một rộng đường chi chi

    "Giời ơi... anh chết ngay đi
    Cơm thì chưa nấu, con thì đái khai"
    Tự dưng ù hết cả tai
    (Vợ anh bán thịt nên tay to đùng)

    Lạy em, em chớ nổi khùng
    Thôi thôi anh tắt, cái vung đâu rồi?​
     
    Queen_of_the_night, lamtythoimaidep thích điều này.
  11. lamtythoi

    lamtythoi Chánh tổng

    Chúc mừng Nguyệt giang đã đoạt giả Nhất .:-bd:-bd:-bd.
     
    chi phuong 89 thích điều này.
  12. Timekiller

    Timekiller Thổ địa

  13. DẾ MÈN 80

    DẾ MÈN 80 TB Tài Chính

    ^:)^ Đánh chắn em chỉ thích bắt được Gà $-):">

     
  14. haidang192

    haidang192 Dân đen

    đề nghị bác nguyệt giang cho em xin ít bảo :)
     
  15. haidang192

    haidang192 Dân đen

    hình như nguyệt giang vẫn đang bị khóa nick ??
     
  16. bến đò xưa

    bến đò xưa Tiêu Dao Hội

    Đa tạ sân chơi game chắn Đình
    Tài năng chắn cạ chẳng đủ trình
    Học đòi thơ phú cho khuây khỏa
    Sân Đình tặng bảo thế mới kinh;))
    Thưởng trọng tài cuộc thi làm thơ. Mod01 100.000.000 106.446.601
    ^:)^^:)^^:)^
     
    Củ khoai lang thích điều này.
  17. Nguyệt giang

    Nguyệt giang Học chơi

    Xin Cảm ơn
    Tôi xin trân trọng cảm ơn BQT và Ban giám khảo đã chọn bài của tôi được giải nhất..Quả thật rất vui và phấn khởi. Qua đây cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã cổ vũ và động viên. Vài lời cảm kích ! Trân trọng.
     
    Củ khoai lang thích điều này.
  18. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Mình đã tặng khuyến khích giải phong trào cho một số anh em có bài dự thi như đã hứa rồi nhé. ;;)
    Chúc tất cả anh em vui vẻ, Thi cử toàn đỗ trạng nguyên, vào bàn chơi toàn ù Bạch thủ chì.. Chào Thân ái và quyết thắng.:D

    Cuộc chơi có đỏ có đen
    Có lúc vương giả lúc bon chen dân cày
    Chả buồn chắn vẫn mê say
    Cày cho đủ bảo..đẹp ngày ..lại vương :((
     

    Các tệp đính kèm:

    • 01.
      01.png
      Kích thước File:
      43 KB
      Lượt xem:
      0
  19. CrisRonaldo_No2

    CrisRonaldo_No2 Chánh tổng

    cám ơn anh Khoai nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!thơ phú em kém lắm :">mà bác vẫn động viên:x:x:x
    22/05/14 22:04

    Củ khoai lang tặng Bảo cho CrisRonaldo_No2 với lời nhắn: Tặng giải phong trào làm thơ20.000.00054.755.950
     
  20. mrgiang2010a

    mrgiang2010a Chánh tổng

    Anh Khoai bảo tặng em tí phong trào mà em chưa thấy đâu :D
    (Anh cho em xin tí đỏ trước giờ thi đấu trận TK4 tối nay nhé :-P >:D<)
     
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.