Góc cười

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi ducthudo, 25/11/11.

  1. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    Mình lập topic này hi vọng Giúp anh em chả may " Gặp nắng mà đen, đánh chắn thua" : nhảy vào đây commen vài phát xả được xì chét....lấy lại tinh thần cổn quân đánh báo thù...Topic phét vui mong mọi người ủng hộ...Thank
    Mình thì quí nhất các đồng chí CA mình xin mở hàng...:D

    Đánh bắt cá trên cạn

    Đâu là hình ảnh cảnh sát giao thông Thanh Hóa dùng lưới bắt quái xế
    Sáng kiến trên cả tuyệt vời

    Bủa vây

    [​IMG]
    Quăng lưới

    [​IMG]
    Thu hoạch

    [​IMG]

    Sáng kiến trên cả tuyêt vời..Em miễn bình luận...:))

    Nguồn ST: Lao động, Tuổi trẻ, Vietnamnet
     
    _Thu Hương_, Bạch Thủ Chikhuongtunha thích điều này.
  2. NgườiSàiGòn

    NgườiSàiGòn Dân đen

    ID của tôi là 4858 tôi đang chơi thì hết tiền
     
  3. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    Mời bạn Bấm vào đây sẽ có 50.000.000 bảo :D
     
    _Thu Hương_, Mob01, devmaster1 người khác thích điều này.
  4. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    "Sáng kiến trên cả tuyêt vời..Em miễn bình luận...:))"
     
  5. chipchip

    chipchip VITCON

    >:D< phải nói là chuẩn không cần chỉnh! <:-P
    Mà chúng tôi đã để một headline đỏ chót để mọi người dễ nhận ra ngay trang chủ về vấn đề nạp thêm Bảo miễn phí! Bạn có thể đọc để biết điều kiện được nạp thêm nhé!
     
  6. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Thử gì cắt đấy

    [​IMG]
    Ảnh: Kidsundayschool.
    Chuyện xảy ra giữa hai người trong hành lang phòng khám bệnh. Người đàn ông lớn tuổi trông có vẻ rất bồn chồn, lo lắng.
    > May không bị lên Nhật Tân / Bệnh nhân

    Người kia tò mò hỏi:
    - Trông bác có vẻ lo lắng, chắc bác có bệnh tình gì trầm trọng lắm?
    - Tôi đến đây để thử máu.
    - Chỉ có thế à? Không biết người ta sẽ làm gì khi thử máu hả bác?
    - Muốn thử máu, họ sẽ cắt tay của... tôi. Trời ơi, mới nghĩ đến đã thấy rùng cả mình!
    Nghe vậy, anh chàng kia mặt mày xám ngắt, cứ thọc tay vào túi quần, rồi run lên bần bật. Ông già hỏi:
    - Anh trẻ làm sao thế? Sao khi không lại hoảng sợ lên thế?
    - Tôi đến để thử... nước tiểu.=))

    Chie
    (st)

    * Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây
     
    _Thu Hương_ thích điều này.
  7. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Người nhà đang nằm đợi

    [​IMG]
    Ảnh: Cycom.
    Trước tiệm thuốc tây có một hàng người đang xếp hàng chờ đến lượt.
    > Em cháu cù lần lắm/ Thu 100 nghìn đô la nhờ hộp băng vệ sinh

    Bỗng một chàng trai từ phía sau vừa chen lên vừa hổn hển nói:
    - Làm ơn cho tôi qua, gấp lắm, người nhà đang nằm đợi.
    Nghe vậy mọi người liền tránh ra nhường đường cho anh ta đi. Đến quầy thuốc anh ta nói với người bán:
    - Làm ơn cho 2 bao cao su.:))


    Chie (st)
    * Chia sẻ tranh vui, truyện cười tại đây
     
    Mob01ducthudo thích điều này.
  8. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    nhờ bạn Đức hướng dẫn mình trong bài viết tạo một đường link đến chủ đê khác với,
    mình tự tìm hiểu mà chưa ra,
    giống như bạn làm: "Bấm vào đây "
    cám ơn trước nhé
     
  9. chipchip

    chipchip VITCON

    bác bôi đen dòng chữ muốn làm liên kết sau đó chọn vào biểu tượng hình các xích:-$ ( e ko bit gọi là gì) là được
    taoLink.JPG
     
    Mob01, khuongtunhaducthudo thích điều này.
  10. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    Cảm ơn dev nhé ...
    @ Bác khương Tử Nha Làm theo hướng dẫn là OK...
     
  11. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    Mời cả nhà xem Clip này nhé...Chịu không nổi

     
    mod01 thích điều này.
  12. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Khà khà, tớ làm được rồi, nhưng chưa chuẩn lắm, vài lần chắc sẽ tốt hơn
    cám ơn hai cậu rất nhiều>:D<
    P/s giờ tớ lại muốn học cách làm thế nào để add cả một đoạn clip như trên của cậu chứ không phải riêng chỉ đường dẫn vào bài viết thôi.:">
     
  13. Bangbana

    Bangbana Dân đen

     
  14. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    3.
    3.
    Cái này dễ thôi mà Bác ...Mời Bác xem hình

    Graphic1.JPG 2.



    Theo hướng dẫn 123 Bác nhé..giờ đi ăn cưới chiều em sửa lại :))
     
    Mob01khuongtunha thích điều này.
  15. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    tớ thử nhé!
    Ronaldo béo lừa bóng khiến đối phương ngã chổng kềnh chứ không như bị ducthudo vụt ngã =))



    có voi đòi tiên:">
    khi nào cậu chỉ cho mình cách add đoạn ảnh động làm nền nhé
    giống như đoạn clip "nhắc không được thì vụt" của cậu ấy>:D<
     
  16. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    anhdong1. anhdong2. anhdong3.

    Kết quả :

    [​IMG]

    :-bd Chúc Bác thành công...Một số chức năng cơ bản của diễn đàn :-* hy vọng giúp Bác viết bài cho sinh động ..giúp sandinh ngày một phát triển Bác nhé..Thanks
     
    Mob01lethanhhn thích điều này.
  17. chanvagai123

    chanvagai123 Chắn thú chơi tao nhã của người quân tử

  18. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    :) Chà chà, cách thức insert Image, Media và Link, 3 thứ này nó tương tự như nhau nhỉ
    cám ơn cậu rất nhiều, giờ mình thấy cách thức thật đơn giản không đến nỗi phức tạp gì lắm
    với phương pháp đơn giản này mong các chắn thủ không ngại trích dẫn những đường link bổ ích lên trên diễn đàn để tất cả chúng ta cùng được thủ hưởng những điều thú vị mà mỗi người sưu tầm được nhé.:bz:bz:bz


    [​IMG]

    nguồn trích đẫn: ducthudo >:D<
     
  19. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Untitled1.
     
    Hắc Long thích điều này.
  20. wens01

    wens01 Chánh tổng

    Cô gái dễ tính

    Thấy cậu con trai đã 36 tuổi mà chẳng quan tâm đến vợ con, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên chiếc máy tính, bà mẹ bèn làm mối cho anh một cô gái xinh đẹp làm cùng nghề.

    Nhưng chỉ sau buổi gặp đầu tiên, anh chàng đã lắc đầu từ chối.
    - Sao vậy con?
    - Cô ấy không đáng tin. Lấy cô ấy chắc con mọc sừng mất.
    - Sao con lại nghi ngờ vậy? Cẩn thận kẻo nghĩ oan cho người ta.
    - Lần đầu gặp mặt, con vừa hỏi: “Ổ cứng của em có rảnh không, cho anh cắm nhờ cái USB của anh một lát?” Vậy là cô ấy đồng ý ngay tức thì, chẳng cần biết USB của con loại gì, có nhiễm virus hay không
     
    Hắc Long thích điều này.