[Sự kiện] Giải đấu : Vua Phỏm Sân Đình

Thảo luận trong 'Mõ làng' bắt đầu bởi mod11, 15/5/15.

Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.
  1. Vua Phỏm Sân Đình xin chân tham gia kiếm con Ipad nhé các bạn. Ồ zê
     
  2. Giải này trời nổi can qua

    Vua phỏm cùng tớ ta ra quét đình

    Quét sạch lừa lọc, gian manh

    Quét hết mâu thuẫn, bất bình nọ kia

    Dầu thua bật xới chầu rìa

    Sân Đình quét sạch khác gì là Vua.

    Tiểu Thương.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 21/5/15
  3. baichanvn

    baichanvn Chắn hội Hà Nội

    Chưa đến cuộc thi đã hết bảo rùi :((
     
    gerald123 thích điều này.
  4. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Vua phỏn lập níc nộp đơn
    Định giật giải nhớn.. các mem bực mình..
    Rủ nhau đăng ký kìn kìn..
    Cùng vào tranh bá sân đình..Phom vua :D
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 20/5/15
    gerald123, thangtro, doi_la_the_thoi3 others thích điều này.
  5. Zhuāng Yù

    Zhuāng Yù Lý trưởng

    em xin chân tham gia với các anh chị nhé .
     

    Các tệp đính kèm:

    gerald123, mãiyêuanh_CDCủ khoai lang thích điều này.
  6. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Sân đình tất cả chúng ta
    Đi thi tá lả chảng ra thì vào
    Nộp đơn đừng có ồn ào
    Đi thi tá lả chảng vào thì ra..
     
    gerald123, thangtro, doi_la_the_thoi3 others thích điều này.
  7. Luận Ních : ĐINHTUANKIET


    Có tay TUẤN KIỆT Sân ĐÌNH

    Là Đinh Tuấn Kiệt nhà mình biết chưa

    Sòng bài vốn rất say sưa

    “Bốc rời” quen nết nên thua tơi bời

    Nhưng mà đáng mặt tay chơi

    Vung tay tỉ bảo mua cười như không

    Khá khen bản sắc anh hùng

    Bạc tiền phấn thổ chẳng mừng chẳng lo

    Ai mà chắt chiu đỉ bo

    Cứ tìm Tuấn Kiệt một kho Bảo đầy.

    Nhưng nhớ phải “Phe-Pờ-Lây”

    Nếu không ĐINH ấy KIỆT ngay tức thì.=))
     
    doi_la_the_thoi, HàNộiMùaThuVàngSON_NET_BN thích điều này.
  8. MOD Sân Đình thả hươu bài Phỏm

    Làng xôn xao, lóp ngóp đuổi theo

    Bao người rượt bắt chú huơu

    Làm sao lặng lẽ như điều Khoai mong

    Hươu chưa chắc được nhìn thấy bóng

    Chém gió vui đã thống khoái rồi

    Buôn dưa lê biết bao người

    Gió lên thành bão mới vui Sân Đình.:))
     
    gerald123, thangtro, doi_la_the_thoi5 others thích điều này.
  9. Nobitaviet06

    Nobitaviet06 Guest

    Tiểu Thương thả chữ thành thơ

    Tôi nay ôm gối, đợi chờ từng câu

    Có dí dỏm, có sắc sâu

    Anh buôn bán nhỏ không cầu vinh hoa.

    Không cầu bạc lớn, vàng ta

    Không cầu phát chắn, nhìn xa luận đời.

    Nay anh xuất hiện đây rồi

    Sân Đình bình chọn: "Ơn giời Thánh thơ":)):)):))
     
  10. thanhhuong318928

    thanhhuong318928 Dân đen

     
    Bogiavnbg thích điều này.
  11. thanhhuong318928

    thanhhuong318928 Dân đen

    hay day
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  12. vothuong47a

    vothuong47a Chánh tổng

    Các Bác có lạc đề không, đây là diễn đàn đăng ký chơi phỏm chứ có phải diễn đàn thơ đâu. Các bác làm em ngứa nghề rồi, sang mục khác ae mình làm thơ cho vui:))
     
  13. tam gjác quỷ

    tam gjác quỷ Dân đen

    Đăng ký rồi nhưng không thấy trả lời là đã đc hay chưa, cũng ko nhắn lại vào hòm thư xem đã oki hay chưa????
    Điểm công thần đang 1000, mấy hôm nữa tụt thì làm thao... :D
     
  14. Mod01

    Mod01 Administrator

    Chào anh, danh sách đăng ký đã được cập nhật. Sân Đình sẽ thông báo cụ thể danh sách những ACE đủ điều kiện tham dự giải sau khi kết thúc thời gian đăng ký anh nhé.
    P/s: Việc a sợ điểm công thần bị giảm thì không được dự thi? Xin trả lời bác là sẽ không sao nếu 1000đ công thần này phát sinh trong thời gian đăng ký giải đấu.
     
    gerald123Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  15. nếu tụt thì mua thêm chứ làm tha0 nữa=))=))=))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 29/5/15
    gerald123Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  16. Quản Trị Luật ra cho Giải Đấu

    Người chơi hiểu thấu chớ làm sai

    “Chẳng thơm cũng thể hoa lài…”

    Chát vui, Xả tếu đừng ai bậy xằng

    Tiểu Thương thêm vài điều bắng nhắng

    Mong Giải thêm sức nặng đua tranh

    Sân Đình quen cả chúng mình

    Sòng bài đen đỏ gạt tình mà chơi

    GIRL là “giặc ngồi sau vua đó”

    Bạn thời “quen càng giã” cho đau

    “Xó bếp một sàng” cho nhau

    Đấu trường “một miếng” có đâu nhường người

    Làng như vậy trừ tôi ra nhé

    Trình vịt ngan chơi thế thì toi

    Có đì ve vuốt nhẹ thôi

    Có đè như thể là nhồi gấu bông

    Chầu rìa sớm cũng không bỏ Giải

    Chẳng đấu bài, đấu cái võ mồm

    “Bình Loạn…” cho góp vui chung

    Vài lời tếu táo chúc mừng: Giải Vua.:D:D:D
     
    Dựa vào chính mình, gerald123SON_NET_BN thích điều này.

  17. Văn vần đấy, chẳng phải thơ

    Đừng nói vậy, cụ Tố Như tức mình

    Chuyện “bình thường” ở Sân Đình

    Vô Thường nỡ luận án hình vậy a

    Một nhời đã biết chăng là

    Dịp ngồi chung xới ắt ta bơm bài

    Tình riêng, chút lễ tặng thầy

    Lần sau có gặp văn này sẽ tha

    Tiểu Thương vốn tính ba hoa

    Đừng chê, đừng trách vui nhà mình thôi

    Tiếng lòng đó, Vô Thường ơi…..:D:D:D
     
    Dựa vào chính mìnhvothuong47a thích điều này.
  18. vothuong47a

    vothuong47a Chánh tổng

    Con lạy cụ Tiểu thương, nhà cụ ở Biên Giang, nhà con ở chợ Hà Đông, hôm nào 2 chú cháu ta cafe chú nhé, hy vọng sớm 1 ngày chú cháu mình cùng khoác chiếc áo vàng của CHHN.
     
  19. CHỜ MOD


    Cận kề Giải PHỎM VUA ĐÌNH

    Nghe bao tử nó phập phình chờ mong

    Phen này được vịn vây Rồng

    Đương nhiên dự với một ông Vua rồi

    Trình ngan, độ vịt cần vui

    Con Hươu MOD thả kệ đời đua theo

    Tha hồ buôn chuyện vòng vèo

    Dưa lê cùng với dưa leo um sùm

    Chầu rìa ta đánh võ mồm

    MOD chắc có giải nói quàng nói xiên

    Một điều lòng vẫn chưa yên

    Mùa hè nghỉ mát mấy miền hẹn đi

    Đầu tháng Sáu chẳng vướng gì

    Mười Hai thì đã phải đi Cửa Lò

    Mấy ngày sóng biển ầm ù

    Chẳng biết có được dự hờ Giải Vua

    Nóng lòng đợi MOD báo cho….:D:D
     
    ngoclan2611, phamhao80KuBin_Love thích điều này.
  20. Skilllovevn

    Skilllovevn Học chơi

    Em muốn đang ký giải đấu mà k biết àm như nào
     
Trạng thái chủ đề:
Các thành viên không thể bình luận.