giải đấu Kén rể CH Lèo Tôm

Thảo luận trong 'Chắn hội Lèo Tôm' bắt đầu bởi cuongmah0911, 20/5/13.

  1. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    khen ai quân tử thủy chung
    ghe mà trong dạ thấy mình xôn sao
     
  2. Hai kiều sao cứ nhường nhau
    Để bác Vân buồn buồn bỏ đi
    Bây giờ anh sẽ ra tay
    Hai kiều chớ có nhường nhau
     
    heromediapro thích điều này.
  3. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    rượu ngon phải có bạn hiền
    gặp anh phong vân ưu phiền vơi đi
     
    Phong Van thích điều này.
  4. Anh đây hết mực thuỷ chung
    Mong nàng quay lại để anh vui lòng.
     
  5. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    quân tử khôn là quân tử chay
    người ở lại là người lạy mới tha:))
     
    congchinh6780 thích điều này.
  6. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    quay lại em chỉ trông mong
    gặp người thấu hiểu nỗi lòng em đây
     
  7. Quay lại anh vẫn trông xe
    Để cho kén rể thêm phần đông vui
     
  8. Người cho vào giã bao đau đớn
    Người giã cho rồi chỉ còn xương
    Sông ở trên đời ai cũng thế
    Gian lao khổ hạnh sẽ thành Rể(phò mã)
     
    heromediapro thích điều này.
  9. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    đông vui thì vẫn đong vui
    nhưng anh làm vậy là vùi tài năng
    hay là anh đã nghĩ rằng
    thi mà thua cuộc thà rằng trông xe:))
     
    heromediapro, muathuvang_vtcongchinh6780 thích điều này.
  10. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    đâu phải thế anh ơi đừng nghĩ vậy
    khổ ải nào em cũng gắng vượt qua
    chỉ mong rằng anh vẫn mãi thiết tha
    và iu em như má với ba
     
    heromediapro thích điều này.
  11. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    thu vàng em đã đi đâu
    để cho chị đã phải cầu ơn trên
    mong ngài tha để em lên
    để mà phối hợp phái mềm cho biết tay
     
    heromediaprohoo_tal1 thích điều này.
  12. Anh đâu có sợ thua đâu
    Bác Bin_langtu nay đã dạy là
    Cuộc thi kén rể chú đừng tham gia
    Trông Xe hết chỗ rồi em
    Anh còn chưa dám chú đừng nhào vô
    Cuộc thi toàn những anh tài
    Chú thì chân yếu tay mềm
    Cẩn thận không khéo không có đường về quê
     
    heromediapro thích điều này.
  13. bep_kenh 83

    bep_kenh 83 Chánh tổng

    anh bin là đánh bài tây
    anh hãy ghe đây em giải bầy
    chả là anh đó đánh võ gió
    cho các anh không rồi ổng có
    khỏi phải mất công mà vẫn được
    phải chăng anh hơi nhu nhược
    thảo nào đến giờ anh vẫn ước
    chỉ cầu xin mà không dám tự tin
     
    XXXCRAZYXXXheromediapro thích điều này.
  14. Sắp hết giờ đăng ký rồi đây
    Anh đang suy nghĩ xem nhào vô không?????
     
  15. muathuvang_vt

    muathuvang_vt Trưởng Ban TC_CHLT

    C ơi thu vàng đi ngủ trưa
    Sức khỏe ốm yếu ko dám vào
    Gặp gió với bão thì tơi tả
    Trong mơ e biết C đuổi bão đi
    Cho giấc ngủ e thật êm đềm :x
     
  16. muathuvang_vt

    muathuvang_vt Trưởng Ban TC_CHLT

    Thu vàng về quê đã C nhé
    Hẹn C buổi tối lên sân đình
    Phối hợp với C chém tơi tả
    Cho các a em biết thế nào
    C e ta đồng tâm hiệp lực
    A nào qua được ải mỹ nhân
    Sẽ có quà thưởng xứng anh hùng
     
    cuongmah0911heromediapro thích điều này.
  17. Trưa nay anh quạt cho em
    Làm gì có bão đâu em
    Bão chỉ là bão tình
    Anh em đăng ký đi vào dự thi
     
    muathuvang_vt, cuongmah0911heromediapro thích điều này.
  18. Em ơi đợi anh đón về quê
    Ra mắt Ba mẹ cho mình kết duyên
     
    cuongmah0911 thích điều này.
  19. Phong Van

    Phong Van Ủy viên BQT Thành Nam SĐ


    Rượu ngon phải có bạn hiền,
    Tri âm tri kỉ duyên tình gặp nhau.
    Ưu phiền chất chứa trong lòng,
    Bạn hiền ngồi đó ưu phiền vơi đi.
    :):):)
    Về đây cho có bạn hiền,
    Có hương có sắc có tình thâm duyên.
    Lèo Tôm chan chứa tình thân,
    Tìm thấy trong lòng một cảnh thần tiên.
     
    muathuvang_vt, bep_kenh 83, heromediapro2 others thích điều này.
  20. cuongmah0911

    cuongmah0911 Hội Trưởng CHLT

    Báo cáo các bác là em xin thua ạ:((.Để em về suy nghĩ thêm và tầm sư học đạo rồi em lại vào chém với các bác ạ
     
    bep_kenh 83 thích điều này.