Gác Nghinh Phong

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Mạnh Đức, 2/3/18.

  1. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Cất bài bốn chắn què ba
    Chạm chờ bạch thủ ngóng gà ngon ơ
    Có tôm nên để thất chờ
    Cửa trì bạch thủ không ngờ lên ngay
    Số hèn chả kịp trở tay
    Bỗng nhiên mất điện để bay mất gà
    Nhà đèn sao rõ khéo là
    Khiến ta đứng lặng nhìn gà tuột tay
    Thế là bữa tối hôm nay
    Thịt gà chả có đưa cay mất rồi
    Rượu suông uống chả có mồi
    Bực mình oán lũ dở hơi nhà đèn.. Screenshot_2018-07-22-17-31-16.
     
    Tiêu Dao Hội, songtinh16587quyettimvo thích điều này.
  2. quyettimvo

    quyettimvo Chánh tổng

    Quân tử có thương thì đóng cọc
    Chớ đừng mân mó nhựa ra tay
    :D:D:D
    Screenshot_2018-07-25-18-33-12. Screenshot_2018-07-25-18-33-21. Screenshot_2018-07-25-18-33-28.

    Trông cây mang nặng bao ngày
    Dẻo dai chau chút cho mai mốt bền
    Cháu con sung sướng trông lên
    Mùi hương ngào ngạt cho lên nghĩa tình
    Chăm cho cây trái đẹp tình
    Chăm cho nhân nghĩa giữ mình bên nhau
    Chăm cho năm tháng qua mau
    Thơm thơm dịu ngọt cho nhau vững bền
    >:D<>:D<>:D<
     
  3. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Screenshot_2018-07-26-21-41-35. Hơn năm hết ngóng lại chờ
    Niềm vui mơ ước bây giờ là đây
    Lên bài ngũ sách hai cây
    Chi chi một cặp ngũ đầy trên tay
    Nhà trên vô ý nào hay
    Đút cho ngũ vạn phải ngay ngũ đình
    Hơi dài tăm cá lặng lặng thinh
    Nhà trên thả cá, tính rình hoa rơi
    Năm chắn, bốn điểm đành ngồi
    Thấp tha thấp thỏm lạy giời cá lên
    Đỏ đen khôn chẳng bằng hên
    Hết vòng bỗng thấy cá lên cửa mình
    Niềm vui rõ bất thình lình
    Ngư ông bắt cá, sân đình chép bơi
    Năm mươi bảy điểm lộc trời
    Sướng vui, vui sướng, miệng cười ngất ngây
    Hơn năm những mấy nghìn ngày
    Hôm nay mới được cước này về tay
    Thế là bảng điểm từ đây
    Có thêm thành tích cao dày hơn xưa
    Bấy lâu sớm tối cày bừa
    Bỗng nay có được vụ mùa bội thu
    Sướng vui trong dạ gật gù
    Đêm đen bỗng tỏ, mây mù như tan.
    Nghinh Phong lập tức đăng đàn
    Khoe cùng chúng bạn, lòng tràn niềm vui
    Bởi vì Thánh nộp là tôi
    Bỗng nay Tó ngáp, lộc rơi vào mồm.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 15/8/18
    songtinh16587, TỔNG KHO BĐCĐ, ken_ars2 others thích điều này.
  4. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Ngồi ngẫm cảnh bạc bài cá độ
    Rõ mất tiền mua khổ vào thân
    Trải qua nửa kiếp phong trần
    Mới hay thế sự xa gần dân chơi
    Hỡi người đời ai ơi có tỏ
    Chớ lao vào đen đỏ mà chi
    Hãy nhìn thiên hạ mà suy
    Dân chơi trong cõi ra đi đã nhiều
    Bởi cũng tại đã liều đen đỏ
    Mê bạc bài, cá độ thắng thua
    Máu mê biết mấy cho vừa
    Người dăm bảy chục, người thừa mươi chai
    Chuốc lấy sự sởn gai rợn gáy
    Rước lấy điều vãi đái ngừng tim
    Khi cận thành bóng tìm chim
    Lúc nghe vị đổ nằm im như tờ
    Rõ kèo trên không ngờ thủng lưới
    Bài bát điều bỗng dưới đè trên
    Phũ phàng thay lúc cơn đen
    Bạc khuôn tưởng đứng lại chen tay vào
    Bởi ham gỡ chui vào chỗ chết
    Vì tiếc tiền chung kết chung luôn
    Bờ Za về nước lòng buồn
    Xe Tăng tuột xích khổ luôn tới mình
    Đội tuyển Anh dân tình điêu đứng
    Thành Rô Ma cụt hứng dân chơi
    Bóng banh tạm khép lại rồi
    Vẫn còn khổ lụy tội đời bao anh
    Phải toan tính loanh quanh lấp liếm
    Những u sầu giấu giếm ngược xuôi
    Khốn thay sự đã quá rồi
    Che được chỗ nọ, lại lòi chỗ kia
    Cầu Long Biên đành chia đôi ngả
    Sông Sài Gòn nỡ giã cuộc chơi
    Thả trôi công nợ mặc giời
    Gửi mình sông nước ai đòi mặc ai
    Giữa thế cuộc tiền tài đạo lý
    Đời bao người vẫn ý sân si
    Mê say lạc bước còn chi
    Ngoảnh đầu nghó lại được gì mà mơ
    Sao chẳng lấy bàn cờ cuộc rượu
    Thú giải khuây kỳ diệu sân chơi
    Sân Đình vui thú thảnh thơi
    Thắng thua ta vẫn cứ cười ngất ngây...
     
    songtinh16587, TỔNG KHO BĐCĐ, ken_ars3 others thích điều này.
  5. Cai Sữa

    Cai Sữa Chánh tổng

    :))
     
    Mạnh Đức, quanguoc1970TỔNG KHO BĐCĐ thích điều này.
  6. TỔNG KHO BĐCĐ

    TỔNG KHO BĐCĐ Lý trưởng

    Ở đâu cũng là bài là bạc
    Là đỏ đên là tiếng nhạc trầm luân
    Mang thân dấn kiếp phong trần
    Mấy ai rút được những lần đỏ đen
    Cơn say cũng bởi hơi men
    Chứ khi ông tỉnh chả đen đỏ đời
    Vãn sinh xin ké đôi lời
    Mong cụ Quang Ước đôi nơi đừng lìa
    =))=))=))
    Screenshot_2018-06-05-19-49-15-1.
     
  7. QuỳnhHoa1994

    QuỳnhHoa1994 Chánh tổng

    Hôm nay tháng đẹp ngày lành
    Quỳnh Hoa dạo gót Sân Đình mua vui
    Thử tài cao thấp hên xui
    Tập tành chắn cạ, nếm mùi đỏ đen
    Cũng là trước lạ sau quen
    Gốc đa thân gái mon men lại gần
    Bắt nhời cùng bạn kết thân
    Vui vầy chắn cạ, xa gần làm quen
    Thân em phận gái không tiền
    Về quê ẩn náu vui miền gió trăng
    Gốc đa lò gạgh tung tăng
    Bờ đê bụi chuối lăng xăng sớm chiều
    Sống đời nước lọ cơm niêu
    Vui vầy trăng gió, lòng phiêu phiêu bồng
    Thú chơi cũng chót đèo bòng
    Mê say chắn cạ, học chồng học cha
    Hôm nay em ghé gốc đa
    Thử tài cao thấp, gọi là mua vui
    Đỏ đen, may rủi, hên xui
    Cùng cây bài chắn ngược xuôi thử tài
    Các cụ nói cấm có sai
    Cờ bạc tay mới, lên bài như mơ
    Ăn cây chạm phát đã chờ
    Cây ù mới ngóng đã thò đầu lên
    Gặp may vơ mấy gà liền
    Khiến cho chúng bạn, bảo xiền vèo bay
    Khen rằng em giỏi lắm thay
    Mới chơi mà đã thế này tài sao
    Nữ nhi má thắm môi đào
    Mà tài chắn cạ, trình cao ngất giời
    Nhìn em yêu quá đi thôi
    Mấy anh xin được làm người tâm giao
    Hỏi rằng em ở phương nao
    Con ai mà lại ra vào gốc đa?
    Thưa rằng em đúng Quỳnh Hoa
    Con ông Tri phủ, hiệu là Ước...mơ
    Cha em sớm tối yêu thơ
    Tiêu Dao tu đạo, giang hồ biết tên
    Chồng em Biệt Đội Cú Đêm
    Sớm chiều vui thú lượn trên Sân Đình
    Để em thui thủi một mình
    Mấy anh trong xóm rập rình cợt hoa
    Tìm chồng lạc tới gốc đa
    Thấy môn chắn cạ em đà mê say
    Lỡ chân lạc tới chốn này
    Cũng đành đen đỏ vui say với đời...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 31/7/18
    QUYETTlMVO, quanguoc1970, Mạnh Đức5 others thích điều này.
  8. shogun 01

    shogun 01 Chánh tổng

    Sáng nay, đang bận mê tơi thì nhận tin nhắn của em Đăng bò tót nhắc lịch đấu và chúc may, chợt thấy lòng thư thái lạ. Với tôi TDH luôn rất đặc biệt, những người bạn ở đây mỗi người một phong cách song đều chung nét phóng khoáng, vui vui và tình người. Cảm ơn ace TDH đã quý mến nhớ đến, chúc mọi người luôn vui và giải đấu thành công!
    Lâu rồi do công việc và cs nên cũng ít vào diễn đàn, xin phép đăng ở đây một bài viết gọi là chia sẻ chuyện đời nhé!
    20180801_160501. 20180801_133533. 20180801_133612.
     
    Mod01, QUYETTlMVO, dangbotot7 others thích điều này.
  9. Cai Sữa

    Cai Sữa Chánh tổng

    Trẻ người non dạ phận má hồng
    Làm cho bò tót cứ ngỏng trông.....
    gian ác vãi....
     
    timesaver, QUYETTlMVO, Mạnh Đức3 others thích điều này.
  10. Vạn lý tầm hoa

    Vạn lý tầm hoa Chánh tổng

    Vạn lý tầm hoa lạc Tiêu Dao
    Tới đây bỗng thấy mến phủ Tào
    Nghinh Phong cũng muốn ăn mày Phật
    Sớm chiều thơ thẩn thú thanh tao
    Tầm hoa gác bỏ ta tầm đạo
    Vui cùng bằng hữu cõi Tiêu Dao
    Ngất ngưởng men say, vui nước biếc
    Lưng bầu rượu túi với non cao.
     
    QuỳnhHoa1994, timesaver, quanguoc19704 others thích điều này.
  11. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    lại một âm binh mới toe :)) :))
     
    timesaver, quanguoc1970Vạn lý tầm hoa thích điều này.
  12. Vạn lý tầm hoa

    Vạn lý tầm hoa Chánh tổng

    Bái phục quan bác quá, nhưng mờ mới chứ không toe, và là tân binh chứ không phải âm binh đâu bác nhé. Từ nay trong diễn đàn TDH và SD em sẽ đường đường vui chơi cùng các vị bằng hữu và rất mong đc quan bác chiếu cố kb với tằng em này.
     
    QuỳnhHoa1994, timesaver, quanguoc19704 others thích điều này.
  13. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    kết bạn thì mình rất vui và vô tư, nhưng theo như thông lệ thì muốn làm bạn với Ma là phải cúng tiền , vàng đấy... thế nên các hạ cứ quẳng qua cái id dưới đây 100 củ rồi chúng ta giao lưu, giao bôi, giao hữu... vân vân các loại giao...
     
    QuỳnhHoa1994, timesaver, quanguoc19702 others thích điều này.
  14. Vạn lý tầm hoa

    Vạn lý tầm hoa Chánh tổng

    Vào đây bỗng thấy buồn cười
    Hỏi rằng Ma Xó là người hay tiên
    Chắc rằng dày dạn bút nghiên
    Sân Đình ban thưởng cho tên như vầy
    Lạ nhỉ...chữ giỏi văn hay
    Người ta thì được ông này bà kia
    Các huynh dậy sớm thức khuya
    Lại thành Ma Xó thế kia rõ hài
    Tầm hoa lạc lõng vào đây
    Nghe danh Ma Xó, lòng đầy mến yêu
    Những mong sớm sớm chiều chiều
    Cùng huynh cùng đệ đôi điều hàn huyên
    Thơ ca đàm đạo giải phiền
    Tiêu giao vui thú thần tiên ở đời
    Sân Đình chắn cạ vui chơi
    Nghinh Phong thơ thẩn cho đời thêm tươi.
     
    QuỳnhHoa1994, timesaver, quanguoc19703 others thích điều này.
  15. Vạn lý tầm hoa

    Vạn lý tầm hoa Chánh tổng

    Tầm hoa mới tới Sân Đình
    Mến tài nên muốn kết tình cùng huynh
    Nay huynh bắt tội bắt tình
    Vàng tiền cúng tiến, lộ trình kết giao
    Học chơi xèng có mấy hào
    Lang thang xó chợ gầm cầu gốc đa
    Vỉa hè sớm tối là nhà
    Đào đâu trăm củ để mà dâng đây
    @Mạnh Đức có hay
    Thương tình xuất quĩ cho vay mấy đồng
    Để mà lo lót cho xong
    Vui cùng huynh đệ đẹp lòng Xó Ma.
     
    QuỳnhHoa1994, timesaver, quanguoc19703 others thích điều này.
  16. QUYETTlMVO

    QUYETTlMVO Dân đen

    Khổ thân lấy được tấm chồng
    Mà phải đèo bồng đến tận gốc đa
    Chắc bao năm tháng xưa qua
    Ngày xưa làm cuội nên đà ngủ quên
    :)):)):))
     
    QuỳnhHoa1994, ken_arsquanguoc1970 thích điều này.
  17. QUYETTlMVO

    QUYETTlMVO Dân đen

    :-?
     
  18. QUYETTlMVO

    QUYETTlMVO Dân đen

    Sao SĐ không có cái Mặt dày nhỉ @ken_ars
     
    ken_ars thích điều này.
  19. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Ơ kìa Vạn lý tầm hoa
    Ở đây... hoa hiếc đâu ra mà tầm
    Chả nói thì bảo Ước câm
    Nói ra thì bảo Ước hâm lắm nhời
    Nghinh Phong là chốn vui chơi
    Là nơi thơ phú đón người thanh tao
    Tầm hoa người ở xứ nào
    Bỗng dưng xuất hiện ra vào Nghinh Phong
    Buông lời đàm tiếu viển vông
    Nước trong khuấy đục, chạnh lòng chúng Ma
    Đích danh quang Ước là ta
    Xưa kia vốn cũng là Ma Sân Đình
    Chốn này mấy chục đệ huynh
    Ham mê Chắn vịnh, luận bình Diễn Ca
    Sân Đình ngóc ngách gần xa
    Khắp nơi có mặt vào ra sớm chiều
    Ma Xó, Xo Má cho yêu
    Phải đâu quỉ sứ làm điều tà tâm
    Ma Xó thơ vịnh bởi chăm
    Có người mơ ước mấy năm mới thành
    Ma Xó gắn với Sân Đình
    Như cây với đất bóng hình không phai
    Ma Xó là những nhân tài
    Văn thơ bình vịnh miệt mài hăng say
    Sân Đình ban thưởng ơn này
    Phong danh Ma Xó cho hài mà thôi
    Tầm hoa là Tầm hoa ơi
    Mau đi chỗ khác mà chơi cho lành
    Nếu còn thơ thẩn loanh quanh
    Mai đây rồi cũng sẽ thành Ma thôi
    Lão phu ngứa miệng buông lời
    Cũng là gửi gắm tới người Tầm hoa...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 5/8/18
  20. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Thấy bảo sắp có :)) :))
     
    quyettimvoquanguoc1970 thích điều này.