Gác Nghinh Phong

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Mạnh Đức, 2/3/18.

  1. TrymCong

    TrymCong Chánh tổng

    Cả làng ngồi nhìn nhau, chắc sắp mùng 8/3 nhiều người onl quá nên lag ko chia bài được.
     

    Các tệp đính kèm:

    Tào Tháo, timesaver, Tịnh_Đế3 others thích điều này.
  2. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Người người đi chợ mua hoa
    Mang về tặng vợ tháng ba ngày này
    Chợ Phiên tôi cũng ráng cày
    Vớ ông dạng cẳng mang ngay về nhà
    Số hèn chẳng sắm nổi hoa
    Thôi đành tặng vợ, lão già Chi Chi. Screenshot_2018-03-08-09-18-37. Screenshot_2018-03-08-09-18-37.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 8/3/18
    TrymCong, Tào Tháo, maithuyanh02057 others thích điều này.
  3. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Trách ai cũng bởi trách lòng tham
    Bảo ít thế nhưng vẫn thích làm
    Liều vô chốn ấy cược đôi triệu
    Ngồi ngậm móng tay thế là tiêu.
     
    TrymCong, Tào Tháo, maithuyanh02054 others thích điều này.
  4. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Đang chơi được tin chém sắp bay
    Đế nhắn tin ngay tới bàn này
    Vừa hay bắt được gà làm vốn
    Xách dép em nó lại phi ngay
    Tới nơi thôi rồi chém đã bay
    Hỏi ai đã gây cơ sự này
    Đế bảo kia kìa puzo hắn
    Đã làm cho chém bán bóng bay
    Bực mình em mới lại xắn tay
    Một phen xin quyết trả nợ này
    Anh em chéo cánh ngồi song kiếm
    Gà to gà bé lại về tay.
     
    hailam13, Tào Tháo, maithuyanh02055 others thích điều này.
  5. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Thơ gì cũng hỏi làm chi
    Ngâm nghê vài chữ viết gì cũng xong... :D :D
     
    Tịnh_Đế, Tào Tháo, maithuyanh02053 others thích điều này.
  6. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Thánh bắt gà là anh 1520584671334.
     
    Tịnh_Đế, Tào Tháo, maithuyanh02055 others thích điều này.
  7. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Số hèn, tán mẹ, mẹ chê
    Xổng em, tượt chị, phải về tay không
    Có tiền chả mua được bông
    Mấy hôm cứ lượn lông nhông khắp làng
    Thân già nên gái chả màng
    Chi đen chi đỏ vơ quàng vơ xiên
    Hận mình rõ thật vô duyên
    Mẹ con Bát sách trốn miền nào đây
    Cả năm mới có một ngày
    Không hoa tặng vợ, tối nay ngủ mình
    Trời cao đã chả thương tình
    Ken còn bêu rếu đăng hình làm chi
    Lắm tiền hẳn đã ích gì
    Chi đen, chi đỏ, làm chi cho đời
    Tội tình anh lắm Ken ơi...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 9/3/18
    Tịnh_Đế, Tào Tháo, maithuyanh02055 others thích điều này.
  8. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Ăn được ngủ được đúng là tiên
    Vô lo vô nghĩ chả buồn phiền
    Ngày cứ mài đao đêm đi chém
    Khi thì Quan khẩu lúc chợ Phiên
    Đâm nhiều chém lắm nên Thánh mệt
    Lâm trận gật gù nghĩ mà điên
    Ô kìa Thánh ngủ Thánh lại hiền
    Ai đì ai cấu cứ tự nhiên. Screenshot_2018-03-03-23-30-53. Screenshot_2018-03-03-23-30-53.
     
    hailam13, Tịnh_Đế, Tào Tháo5 others thích điều này.
  9. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Danh Thánh cúng Sân Đình nhẵn mặt
    Húy Thần sầu ôi thật đúng tên
    Tên Ken liền với vần En
    Trăm quan cũng nhẵn, vạn tiền cũng bay
    Mới hôm qua tiền đầy một túi
    Mà giờ đây nhẵn nhụi như chùi
    Qua còn múa miệng buông lời
    Em giờ khá giả đổi đời rồi anh
    Sao phút chốc tan tành thê thảm
    Giờ gặp anh lảm nhảm khóc than
    Nhìn em nước mắt tuôn tràn
    Anh dẫu gan sắt cũng tan nát lòng
    Rõ vận đen chả hồng lại tím
    Gặp cơn sui chìm ngỉm tận đâu
    Thánh đốt thờ ở trên đầu
    Đỏ thì một khúc, đen lâu thế nhề... Screenshot_2018-03-10-16-44-32.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/3/18
    dachem123, Mạnh Đức, timesaver4 others thích điều này.
  10. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Thánh đốt có lúc lên tiên
    Đâu như thánh chém ở yên dưới trần
    Thánh tham cũng phải tần ngần
    Bạc kia bay hết dừng chân chốn nào.
     
    dachem123, Mạnh Đức, timesaver4 others thích điều này.
  11. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Kìa Thánh chém hàng đầu thánh cúng
    Nọ chàng Ken cũng đứng thứ hai
    Hàng Ma rõ lắm anh tài
    Tham ba, Ước bốn, Moa thời thứ năm
    May sót lại Hải Lâm còn khá
    Để chúng ma nhờ vả mỗi khi
    Hội ma sao mãi đen sì
    Ma anh ma chú lâm nguy từng ngày
    Nhìn chúng bạn kẻ bay người lượn
    Cảnh bần cùng vay mượn khắp nơi
    Bờ đê kẻ đứng người ngồi
    Lò gạch, bụi chuối là nơi ẩn mình
    Đâu phải nhẽ tại trình non trẻ
    Đâu phải hàng mới mới mẻ tập chơi
    Chung quy thôi cũng tại giời
    Đỏ tình đen bạc sự đời phân minh
    Cứ vui vẻ thoả tình thoả chí
    Cứ mê say yêu quí Sân Đình
    Tàn đêm sẽ tới bình minh
    Qua cơn tăm tối, hiển vinh sẽ về.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 13/1/19
    dachem123, Mạnh Đức, TrymCong5 others thích điều này.
  12. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    ........VỢ_ GiẬN.......

    Thân quen là thế bỗng hoá xa
    Đứa nghoảnh mặt đứa quay ra
    Đứa vờ ngon giấc pho pho gáy
    Đứa giả mê man ý lân la
    Gần trong gang tấc xa vạn dặm
    Đánh tiếng làm quen khó khó là
    Cũng bởi vô tình,hoa không có
    Để giờ người đó, hoá người xa.
    ...........
    P/s:
    Công tư khó vẹn đôi đường
    Để cho chiến sự trên giường sảy ra
    Người gần bỗng hoá người xa
    Ngoảnh vào rát mặt, ngoảnh ra lạnh lòng
    Đình màn bốn mắt chong chong
    Cơm treo mèo đói, hỏi lòng có yên.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/3/18
    maithuyanh0205, dachem123, Mạnh Đức3 others thích điều này.
  13. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    .... Tàn đêm chẳng thấy bình minh
    Tàn đêm mới biết rằng mình đã xa. .
     
    timesaver, TrymCong, Mạnh Đức1 người khác thích điều này.
  14. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Danh Thánh Chém xa gần đã tỏ
    Tiếng Thần Tham đây đó đã hay
    Sân Đình có nhị Thánh này
    Đêm đêm nhộn nhịp, ngày ngày thêm vui
    Tài thơ phú mỗi người mỗi vẻ
    Trình trăm cây mỗi kẻ mỗi tài
    Tiếng thơm đã nức trong ngoài
    Xa gần mến phục có tài thơ ca
    Vần lục bát tuôn ra như suối
    Điệu thất ngôn gió thổi mây bay
    Ý thơ vừa mượt vừa hay
    Xốn xang nam tử, ngất ngây má đào
    Thơ đã ngập Tiêu Dao một thưở
    Phú đã tràn khắp chỗ vườn mơ
    Bảng vàng tên đã điểm tô
    Tiếng thơm nhị Thánh chẳng mờ chữ son
    Còn trời còn nước còn non
    Thần Tham Thánh Chém mãi còn lưu danh
    Nay bỗng chốc lều tranh qui ẩn
    Quang Ước này thơ thẩn với ai
    Tiếc thay văn võ có tài
    Từ quan ở ẩn vui đời gió trăng
    Miền sơn cước tung tăng lả lướt
    Chốn thâm sơn nhẹ bước phiêu bồng
    Lưng đàn gió túi thong dong
    Ngâm thơ thưởng nguyệt ung dung cuộc đời
    Thây thế sự ai người hay dở
    Bỏ mặc đời ai nhớ ai mong
    Hoa đào ngóng đợi gió đông
    Nghinh Phong ai kẻ ngóng trông bạn hiền
    Bá Nha hỡi vô duyên chi thế
    Tử kỳ đâu đàn để ai nghe
    Cuốc kêu ve cũng gọi hè
    Thần Tham Thánh Chém hãy về mau mau
    Gác Nghinh Phong trút bầu tâm sự
    Đón gió lành vui thú thơ ca
    Nhớ xưa kết bái một nhà
    Kẻ huynh người đệ mãi là anh em
    Tình Ma Xó càng thêm khăng khít
    Nghĩa đồng đàn ruột thịt thêm keo
    Thương nhau mấy núi cũng trèo
    Anh đâu em đấy ta theo đến cùng
    Giờ sao để lạnh lùng Quang Ước
    Có thấy đâu em trước em sau
    Nay ngồi thơ thẩn mấy câu
    Thần Tham Thánh Chém ở đâu hãy về.
    ......
    P/s: Thân tặng @Dachem_Pro@timehunter
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/3/18
    Tào Tháo, Dachem_Pro, ken_ars4 others thích điều này.
  15. timehunter

    timehunter Thổ địa

    Thật tuyệt vời. Em cảm ơn bác ạ...:)
     
    Tào Tháo, ken_arsquanguoc1970 thích điều này.
  16. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Không về cứ sáng uống cà phê bác lại khấn một bài...
     
    Dachem_Pro, ken_arstimesaver thích điều này.
  17. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Bởi trời đất mưa sa gió táp
    Nên mây mù che lấp hoàng hôn
    Vậy nên đói góp no dồn
    Tàn đêm ngó lại vẫn còn thấy đen.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/3/18
    Tào Tháo, Mạc Đại, ken_ars3 others thích điều này.
  18. TrymCong

    TrymCong Chánh tổng

    Bài lá cầu đỏ cầu đen
    Nếu mà đen quá ù đền giải đen :))
     
    ken_ars, Mạnh Đức, timesaver1 người khác thích điều này.
  19. Mạc Đại

    Mạc Đại Chánh tổng

    Tàn canh đêm vắng tự tình
    Tàn canh tay trắng ngẫm mình vẫn ngu
    Tàn canh Xuân Hạ rồi Thu
    Tàn canh ngâm Khúc Thụy Du với người...
     
    123cháy4ù5, Tào Tháo, ken_ars3 others thích điều này.
  20. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Bốn tàn mà vẫn thấy vui
    Bốn canh mà vẫn ngậm ngùi thêm canh
    Bốn mùa Xuân Hạ Thu nhanh
    Bốn bên tấu nhạc tạo thành Thụy Du
    Bốn mùa ngẫm lại vẫn ngu
    Vẫn ngu bởi thích vi vu với đời...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 11/3/18
    123cháy4ù5, Tào Tháo, TrymCong1 người khác thích điều này.