Gác Nghinh Phong

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Mạnh Đức, 2/3/18.

  1. Sumimasen19

    Sumimasen19 Lý trưởng

    Thơ bác hay quá ạ!
     
    TCSK_TDH, dangbotot, _Phúc Lộc_2 others thích điều này.
  2. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    :D:D:D
    Chiều tối qua rảnh việc. Mình đi ra Siêu thị mua ít đồ, lúc tính tiền sực nhớ quên không cầm tiền theo. Gọi cho người nhà mang đến. Trong lúc chờ đợi, mình ra ngoài hút thuốc, thấy bên vệ đường mấy người đang đốt vàng mã. Mình tiến lại nói chuyện cho vui: Các Bác đang làm gì thế?
    - À Bác đang gửi tiền, vàng, đồ xuống cho người nhà. Nay rằm mà cháu. Thế Tối rồi mà cháu còn đứng đây làm gì? Sao chưa về nhà?
    - Dạ... Cháu cũng đang đợi người nhà gửi tiền ạ.
    Chả hiểu sao, khi nghe mình nói vậy. Mấy Bác bỏ chạy hết.. Lạ thật.! .
    19BFF5DD-5000-4D4B-AEB9-12074A7A1489.
    (Chúc Anh, Chị, Em ngày cuối tuần vui vẻ, an lành...)
     
  3. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Tiết tháng bảy cảnh trời u ám
    Mây mịt mù ảm đạm càn khôn
    Dân gian gọi tháng cô hồn
    Âm tào mở cửa Vong dồn nhân gian

    Người dương thế đăng đàn ngoài ngõ
    Khắp nơi nơi tiếng mõ tiếng kinh
    Tiền vàng cháo nẻ rối tinh
    Những lo bố thí âm binh ngoài đường

    Trong khói lửa vàng hương mờ ảo
    Bỗng thấy người lảo đảo lại chơi
    Lời qua tiếng lại qua lời
    Nào ai biết được đây người hay ma

    Bởi lời người nói ra đã hãi
    Khiến người nghe xanh tái mặt mày
    Nên đành cao chạy xa bay
    Chứ mà đứng đó có ngày vỡ tim..



    Phải Cụ, Cụ bay như chim
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 16/8/22
    _Phúc Lộc_, TCSK_TDH, Mod013 others thích điều này.
  4. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    THAY LỜI MUỐN NÓI...
    """"""""""""""""""""""""""""""""""""""
    Nhìn cánh nhạn bay về phương Bắc
    Chim gọi bầy như nhắc nhủ ta
    Long Trì Đêm Hội nào xa
    Khắp nơi về một mái nhà đoàn viên

    Lòng ta bỗng ưu phiền muôn nỗi
    Dạ u sầu thêm mối bòng bong
    Bởi thân nợ nghiệp chưa xong
    Để nay lỗi hẹn phụ lòng người thương

    Nhìn về Bắc lòng vương vấn nhớ
    Góc trời Nam lệ nhỏ như mưa
    Lòng sầu dạ héo như dưa
    Năm năm ước mộng lòng chưa toại lòng

    Bấy nhiêu năm vun trồng chữ Nghĩa
    Bấy nhiêu ngày thấm thía chữ Nhân
    Chả mong một chữ trung thần
    Chỉ mong một dịp ta gần gũi nhau

    Nay Long Trì trước sau bè bạn
    Ta lạc bày như Nhạn kêu sương
    Ruột tằm thêm lại vấn vương
    Nhìn chim về tổ lại thương phận mình

    Nào ai kẻ thâm tình thuở nọ
    Nào ai người vẫn đó yêu ta
    Nào ai Dao Tộc một nhà
    Có yêu có hiểu lòng ta lúc này

    Ơn mưa móc cao dày tình bạn
    Chén rượu hồng xin cạn cùng nhau
    Cho trời bớt hạt mưa ngâu
    Cho lòng ta lại bớt sầu mà khuây

    Nay sắp sửa vui vầy Dao Hội
    Ta trải lòng cho vợi nhớ mong
    Chúc cho ngày hội thành công
    Anh em gặp mặt ấm nồng tình thân

    Chúc ngày hội muôn phần vui vẻ
    Chúc mọi người sức khỏe thêm ra
    Chúc cho tứ hải một nhà
    Cùng về dự hội chan hòa niềm vui...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 22/8/22
  5. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    THÔNG BÁO
    (V/v: Kết quả sự kiện Vịnh Cây Bài Bễ Mồm)
    **==**==**==
    Nhằm cổ vũ cho Bễ Mồm @Mạnh Đức thi đấu vòng 1/16 giải Đêm Hội Long Trì 2022 vào tối ngày 22/8/2022, em là dân đen @dangbotot đã đưa ra minigame trong nhóm Tiêu Dao Hội như sau:
    - Các cụ hãy làm 2 câu Lục Bát thật hay Vịnh các thứ về tay Bễ Mồm nhà ta.
    - 5 câu chuẩn chỉ niêm luật Lục Bát, hay theo cảm nhận của em nhất sẽ nhận phần quà mỗi câu 100m Bảo ợ.

    Mà cảm nhận của em về tằng đấy ko nói các cụ cũng bít rồi.. nên các cụ cứ thế mà phóng bút/ múa phím nhé. 8-}
    Thời gian: em sẽ nhận bài vịnh đến 19h30 ngay tại topic này!

    Be Mom.

    Thật vui biết bao khi chỉ trong vài giờ đồng hồ, em đã nhận được rất nhiều câu Vịnh/ bài thơ từ Lục Bát đến Song Thất Lục Bát đôi khi cả thơ tự do như văn xuôi luôn ... :)) cùng với hàng nghìn comment gạch đá đến từ đông đảo anh chị em thành viên Tiêu Dao Hội. >:)
    Trên tất cả, chúng ta đã có một buồn chiều cười không thể ngậm mồm ; bao nhiêu công việc dở dang cũng tạm gác lại để hóng theo từng dòng thơ, câu vịnh chan chứa tình củm gửi đến tay cán bộ Bễ Mồm =))=))=))

    Sau đây là những bài dự thi đã được gửi về:
    1. @Mộc Thối
    Đô thành cuộc sống bon chen
    Tào về Tây Bắc đàn con vỗ về


    2. @ĐỉnhCao81
    Thân a gầy gộc sức mong manh
    Tranh hùng hảo hán a gánh vác
    Nỡ bước xa chân nơi tây bắc
    Mỗi lần quay lại bịn rịn chân
    Hỡi cô thôn nữa dân tọc tày
    Về suôi sao xuyễn mãi ko thôi


    3. @Mộc Thối
    Ai về Tây Bắc mà xem
    Trẻ con ở đấy ngày đêm réo Tào
    "Bố ơi bố ở nơi nào
    Bỏ con với mẹ cồn cào nhớ mong..."


    4. @ChơiVuiSốngĐẹp
    Nhà Dao em có lão Tào.
    Mồm trông thì bễ, rượu đào cô ca.
    Trẻ con Tây Bắc gần xa
    Mỗi lần Tết đến hỡi cha lão Tào.


    5. @ChơiVuiSốngĐẹp
    Ruột gan đương thuở cồn cào.
    Đêm lên trên đó bắt đào củ khoai.
    Kênh mương, đường máng, một hai
    Các cô ú ớ ghé tai anh Tào.
    Đêm anh đừng có vượt rào
    Chồng em đánh án lại nhao nhao về.
    Ngày thương tháng nhớ đuề huề
    Tương lai dài hạn anh về với con.

    6. @NguyenKhuyen
    Vang danh thiên hạ Bễ Mồm
    Đi đâu cũng bị, cũng thùng mang theo


    7. @NguyenKhuyen
    Vang danh thiên hạ Bễ Mồm
    Tay bị, tay gậy gắp nơi tung hoành


    8. @Mộc Thối
    Quần the thì có dây chun
    Mod Tào thì có chữ "nùn" trên môi


    9. @ĐỉnhCao81
    Quân tào thì ở nước Trung
    Quân ta tây bắc yếu mềm nước non


    10. @quangdiep198657 (cụ @quanguoc1970 chấp bút)
    Chiềng làng chiềng chạ đông tây
    Dao Trì Đêm Hội giờ đây cận kề
    Trải qua bao lượt đi về
    Hôm nay Chung Kết vẹn bề thấp cao
    Tiêu Dao đại diện nhà Tào
    Rộng mồm nên đã lọt vào tận đây
    Thôi thì muôn sự rủi may
    Đã họ nhà Bễ vịnh ngay cho lành
    Xin loan khắp chốn Sân Đình
    Cùng vịnh nhà Bễ ta rinh bảng vàng
    Mỗi người mỗi nick rõ ràng
    Viết không chỉnh sửa lại càng thêm uy
    ID xin nhớ liền ghi
    Lĩnh trăm mét bảo Bễ thì mặc ai
    Kính mong Chắn Thủ so tài
    Vịnh tay nhà Bễ càng hài càng vui...


    11. @Mộc Thối
    Các em gái trẻ đang son
    Gặp anh Tào Phịch, nuôi con một mình


    12. @Sauuruou
    Tào đi công tác khắp nơi.
    Long lon mau lon Tào xơi bễ mồm.


    13. @Sauuruou (cụ @quanguoc1970 chấp bút)
    Bễ mồm kể lựa tép tôm
    Đã bộn như bí còn ôm vào mình.
    Rộng mồm đích thực nhà Tào
    Tào công, Tào phịch lại vào tân đây.
    Khen thay da láng mẹt dày
    Long Trì chả thoát khỏi tay nhà Tào
    Đường đường phẩm trọng quyền cao
    Long Trì sao nỡ hất bao nhiêu người.
    Bễ mồm gì cũng nuốt trôi
    Đến như Tứ Kết cũng ngồi như ai

    14. @Sauuruou
    Không một mí chả không hai
    Rộng mồm mọi thứ vẫn nhai chả từ


    15. @Sauuruou
    Miệng gầu miệng sọt đáy thùng
    Cũng không sánh nổi người hùng Tiêu Dao


    16. @quangdiep198657
    Tào đi oánh bắc dẹp đông
    Về nhà Dao phải chổng mông chịu đòn


    17. @quangdiep198657
    Tông em mất ở bên lào
    Tào ơi vào đây ngắm ic em nào


    18. @_Tàn Chi Lệnh_
    Phải nắng 3 hôm rồi tỉnh
    Tháo đuổi 3 ngày mất mịa khối phân.


    19. @quangdiep198657
    Làm thơ phải có vần ào
    Để cho anh chị ra vào cùng xem
    Tào ơi tào ở nơi lao
    Hiển ling tìm lại tông lào cho em

    20. @quangdiep198657
    Vua bịp mạnh đức anh đăng
    Trong 3 anh ấy lăng nhăng anh tào
    Trẻ em dải khắp vùng cao
    Đi đâu cũng nghĩ đến lòng sào dưa

    21. @ĐỉnhCao81
    Dạt dào Tây Bắc Vùng Cao
    Lạc Vào Cửa Ngõ Nhà Dao Lặn Nhào

    22. @ĐỉnhCao81
    Hoa ban nở khắp núi rừng
    Cùng Cô giáo Tọc tưng bừng hái hoa


    23. @vutuantung123
    Sáng nay nước chảy tràn trề
    Chiều nay dứt khoát đề về ba ba


    24. @__Phieu_Du__
    Thân Tào Lặn Lội Nơi Nao
    Để Cho Trăm Họ Bổ Nhào Như Sao


    >:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<
    Xin được gửi lời cám ơn sâu sắc đến toàn thể ACE đã cùng tham dự công cuộc làm phép ủng hộ/ đốt vía cho tay giặc già.
    Nhưng hỡi ôi, trong một buổi tối mây đen chẳng thấy ông giời.. cô không thương - nọc không chiều. Hắn đành quay về tổ tiếp khách, chuyên tâm vào công tác tổ chức giải và Offline sắp tới X_XX_XX_X

    Nay em xin trân trọng công bố kết quả minigame vui như sau:
    (*) Công nhận tất cả các thể thơ mà ACE gửi về đều hợp lệ, không nhất thiết phải niêm luật chặt chẽ Lục Bát như quy định ban đầu.
    (*) 5 bài dự thi xuất sắc nhận giải thưởng 100M/ bài: bài 5 ; bài 8 ; bài 15 ; bài 3 ; bài 16
    (*) Tất cả các ACE còn lại có bài dự thi gửi lên đều nhận phần quà quê từ BTC: 20M / người (không tính những người đã nhận 5 giải chính)

    Chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả ACE toọc Dao vào ngày Chủ nhật tới (28/8/2022) tại buổi Offline rất được chờ đợi của chúng ta sau 3 năm gián đoạn.

    Trân trọng.


    gap go.

    location.

    7ff63c643040f6b1c00fd7fc28be1bb5.
     
  6. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Nhà Dao nổi tiếng nhị hùng
    Vang danh bốn bể Bò cùng Tào công
    Tào thì oánh Bắc dẹp Đông
    Bò cũng chinh chiến khắp trong gầm giời
    Hai hùm lại ở cùng nơi
    Một rừng hai cọp cho đời rối ren
    Tào thì vốn tính đã quen
    Bướm ong để Trạng bao phen tủi buồn
    Vì Tào như thể dân buôn
    Hoa thơm, cỏ lạ vẫn luôn đầy mình
    Bò thì phòng ốc lặng thinh
    Năm canh vắng vẻ bất bình lắm thay
    Thấy Tào trong cuộc chinh Tây
    Mấy năm mà có cả bầy trẻ thơ
    Núi rừng Tây Bắc quanh co
    Đi đâu cũng thấy mặt mo nhà Tào
    Khắp nơi Mán Thổ Kinh Dao
    Trẻ con đâu cũng gọi Tào bằng cha
    Bò thì vắng vẻ vào ra
    Thấy Tào mà hận cả ba bốn đường
    Vậy nên sóng nổi đại dương
    Để nay hai cọp lên phường cáo nhau...
    P/S:
    Hỡi ôi sương gió dãi dàu
    Yêng hùng nay cũng phải nhàu ruột gan
    Một đời vất vả gian nan
    Hôm nay lãi được một đàn trẻ thơ
    Phải đâu nhận hão nhận vơ
    Cái công thì thụp cũng dơ xương sườn
    Dốc cao đèo cả phải trườn
    Để nay có được mảnh vườn ngát hương
    Sao Bò chả xót chả thương
    Chả suy công trạng làm gương cho đời
    Thương Tào Man lắm Tào ơi
    Của giời sao để Tào xơi nhọc nhằn...
     
  7. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Cụ ơi là cụ :-j:-j:-j
    Em mang tiếng ác mãi từ hôm qua đây :-S:-S:-S

    [​IMG]
     
  8. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    Mùa WC A em giữ mình nhé :D=))=))=))
    " Thì thầm chỉ có một câu
    Bao người xếp chỗ nhảy cầu người ơi..."
    AA06ABB1-39F8-4F15-BDA0-FD266EBBE234. 779CEA8E-2D23-4BA4-BEED-6EC510744AA9.
     
    Nguyễn Tiểu Thương, TCSK_TDH, Mod016 others thích điều này.
  9. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Rời Thiên Sơn ta về Phố Núi
    Lòng chợt buồn nỗi tủi trào dâng
    Lòng buồn dạ những bâng khuâng
    Nhìn sao, sao tắt, nhìn trăng, trăng mờ
    Ngồi lạnh ngắt dật dờ bóng quế
    Hồn mơ màng bóng xế chiều hôm
    Phì phèo một mẩu thuốc thơm
    Thiên Sơn vỡ mộng, lòng ôm nặng tình
    Ngẫm số phận duyên mình lận đận
    Để anh hào nỗi hận còn đây
    Xót xa còn đó cao dày
    Bò ơi bò biết sự này hay không
    Gác Nginh Phong gió lồng lộng thổi
    Dải Thiên Sơn nóng hổi nhành mai
    Thương thay ta kẻ bất tài
    Nhành Mai lại để phần ai mất rồi ...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 22/2/23
  10. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Cụ ơi.. em biết là cụ nhường các em mí lị cụ đang lườm tay @Nguyễn Văn Phải thui. ;;);;);;)

    co TSCMT 2019 (2).JPG
     
  11. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Buổi lao đao muôn dân khốn khó
    Hỡi xa gần có tỏ hay chăng
    Bão dông sát khí đằng đằng
    Mây trùm mặt đất sầu giăng ngập trời

    Gió vần vũ hoa rơi tơi tả
    Chốn cửa thiền thêm ả đào nương
    Tất ta tất tưởi tha phương
    Áo đơn áo kép mà thương nhị tài
    Cảnh lọm khọm đầu hai thứ tóc
    Cụ nhị còng khó nhọc lê chân
    Xót xa thay cảnh dương trần
    Trường giang dậy sóng trăm dân mất nhờ

    Chàng tam văn chân thò chân thụt
    Bước lặc lè kiếm chút cơm ăn
    Thế thời thời thế khó khăn
    Què chân, chống gậy chứ văn vở gì
    Nàng tam vạn xuân thì đương độ
    Kiếp chồng chung dạ khổ trăm bề
    Chiều chiều bóng ngả chân đê
    Kìa ai tất tưởi lo về tìm trâu

    Nỗi oan nghiệt một màu ảm đạm
    Để lòng buồn u ám càn khôn
    Chỉ vì thiên hạ họ đồn
    Mà nàng tứ sách chả còn chính chuyên
    Cảnh gian khó thiếu tiền thiếu bạc
    Nên ai đành lưu lạc khắp nơi
    Xe bò với tấm thân côi
    Quản chi nắng lửa mồ hôi ướt đầm
    Mồm kẻ khó vừa thâm vừa nhọ
    Nên nỗi niềm dễ tỏ cùng ai
    Tứ văn đâu phải bất tài
    Cam tâm chịu tiếng mỉa mai cúi luồn

    Ngôi cổ tự cảnh buồn man mác
    Cứ im lìm mấy gác tường rêu
    Tịt mờ chả tiếng chim kêu
    Chỉ nghe văng vẳng sớm chiều tiếng kinh
    Kìa ai vẽ nên hình sông núi
    Để con thuyền lầm lũi ra khơi
    Lòng phiền ai đó đầy vơi
    Nón mê há chịu cảnh đời lao đao

    Buổi truân chuyên anh hào lận đận
    Vác chùy đồng mà hận tấm thân
    Chả rằng vì nước vì dân
    Thôi đành mãi võ nuôi thân qua ngày
    Cảnh gà trống con đày đọa bố
    Bao nhọc nhằn nỗi khổ đầy vơi
    Thân già chăm bẵm con côi
    Nuôi con những ngóng xa xôi sau này
    Phận nông gia cao dày nhờ đất
    Dẫu nhọc nhằn tất bật cũng cam
    Ngờ đâu đất chả có làm
    Nhìn giời mà hận quan tham trùng trùng

    Ôi thế cuộc não nùng muôn nỗi
    Bao thăng trầm giời hỡi có hay
    Thất vạn, bè bạn xa bay
    Đói lòng giở miếng võ say kiếm tiền
    Chàng Thất sách lòng phiền muôn nỗi
    Bước ra đường ai hỡi có thương
    Một đùm bạc nợ còn vương
    Xấu hổ che mặt dám chường cho ai
    Thất văn cũng đấng nhân tài
    Văn chương rao bán cũng vài ba xu

    Thời gian khó mây mù che phủ
    Loạn trần ai muông thú vẫy vùng
    Bát gàn vẫn thế ung dung
    Lệch mồm ngậm tẩu giả khùng giả điên
    Tuổi nhỏ dại hồn nhiên mấy chốc
    Chú Bát văn trí óc thơ ngây
    Cà kheo luyện tập tháng ngày
    Thú quê giản dị nhưng đầy niềm vui
    Chú chép vàng ngán mùi trần thế
    Cửa Vũ môn bất kể hiểm nguy
    Vẫy vùng ngược nước ra đi
    Hóa rồng chả được lại phi vào nồi

    Nhìn bốn cõi chân góc biển
    Bao bất bình diễn biến còn đây
    Cửu văn chữ nghĩa cao dày
    Thế thời vẫn phải tháng ngày lao đao
    Văn một thuở ai nào tấm tắc
    Chữ một thời tâm đắc rằng hay
    Giờ đây mặt dạn mày dày
    Mò cua bắt rắn, ngày ngày bán than
    Chàng cửu vạn cơ vàn cực nhọc
    Phải thế thời lăn lóc ngược xuôi
    Mang thân bán sức cho người
    Vác thuê, cõng mướn, mong đời đổi thay
    Chàng cửu sách lâu nay vẫn thế
    Thân lần mò bất kể nắng mưa
    Đèn lồng soi lọt phên thưa
    Tìm người trông mộng mà chưa thấy người

    Ngẫm thế sự mà cười chua chát
    Mộng dân tình khao khát ấm no
    Thế mà giời chả thương cho
    Cao xanh mặt sắt vẫn trơ như đồng
    Đây sừng sững vong ông hiển hiện
    Quyết san bằng muôn chuyện thị phi
    Giàu nghèo, danh lợi là chi
    Thói đời sao cứ sân si cho phiền.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 23/2/23
  12. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    CHƯƠNG TRÌNH :VỊNH THƠ LĨNH THƯỞNG!
    """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
    Chiềng làng chiềng chạ đông tây
    Dao tộc đợt này đang lắm chuyện vui
    Ước tôi san ngọt sẻ bùi
    Chả nỡ dập vùi trù ám một ai
    Nhà Dao vốn lắm nhân tài
    Té Tỏng trong ngoài ai cũng biết danh
    Thật là xứng mặt tài anh
    Nam - Bắc tung hoành chí ngập trời mây
    Mùa hè năm ngoái vừa đây
    Té tỏng nhà này vào cụ Ước chơi
    Hiên ngang khí thế ngút trời
    Oai dũng tuyệt vời đứng giữa trời Nam.
    Biển Hồ ghé lại mới cam
    Vòi rồng phun nước tí làm đổ thông
    Nơi này sóng nước mênh mông
    Cụ xem ra cũng có công nhà Tào..
    Vậy nên kính báo đồng bào
    Xa gần chúng bạn cùng vào Nghinh Phong
    Mấy lời thơ vịnh Tào công
    Vịnh hay đoạt giải cụ không nuốt lời
    Thơ văn cốt bởi mua cười
    Mà trong nhã nhặn dùng lời viết ra
    Thể theo truyền thống tộc ta
    Viết theo lục bát mới là chuẩn tông
    Cụ đây vốn chữ chửa thông
    Vì vui cụ cũng bỏ công việc nhà
    Năm trăm mét bảo làm quà
    Tặng người thi vịnh gọi là mua vui
    Giải nhất hai trăm mét thôi
    Giải nhì trăm mét vui chơi có liền
    Giải ba năm chục quan tiền
    Các giải khuyến khích ưu tiên thỏa lòng
    Bảng đề nay Gác Nghinh Phong
    Hết kỳ thi vịnh hẹn trong một tuần
    Nay ngày 27 đương Xuân
    Đúng hạn một tuần Chủ Nhật này nha
    Bấy giờ cụ sẽ trao quà
    Kính chúc cả nhà tuần vịnh thật vui.

    CMSN Tao Thao - Copy.

    P/S: để cổ vũ cho @Mạnh Đức trong lượt thi đấu vòng 2 giải Thiên Sơn Chiết Mai Thủ năm 2023.
    Xin mời các cao nhân cùng vào Gác Nghinh Phong ủng hộ cho em nó một vài dòng lục bát. Để em nó có tinh thần thi đấu được mát mẻ.
    @quanguoc1970 sẽ trích ra 500m bảo để làm quà tặng cho anh chị em đã tham gia cuộc vui này.
     
  13. Ngũ Độc Lam YY

    Ngũ Độc Lam YY Tiêu Dao Hội

    Em xin phép mở bát vịnh cái ID đẹp ạ. Chúc chủ ID tối nay thi như bên dưới >:D<

    6818

    ID ai đẹp thế nhờ
    Đợi lục lên bát ai chờ kệ ai
    Chi chi đợi mấy đêm dài
    Lại cho con cá về nhai đỡ buồn.
     
  14. Té Tỏng

    Té Tỏng Lý trưởng

    Em xin góp vui ạ.
    Oai phong đứng giữa đất trời
    Ngang hông có một chiếc vòi thò ra
    Lần tìm đánh tiếng dò la
    Chính danh Té Tỏng nhà ta đây mà.
     
  15. Té Tỏng

    Té Tỏng Lý trưởng

    Biển Hồ lai láng vì ai
    Quan trên có hỏi thì khai Bễ mồm.
     
    choicctt60, TCSK_TDH, quanguoc19702 others thích điều này.
  16. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Tào đi công tác Pờ Lây
    Cu dài rằng rặc biết ngày nào ra
    Vợ thì biền biệt quê xa
    Ruộng hoang,suối cạn, cỏ vàng xác xơ.
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 27/2/23
  17. ngonhatlam09

    ngonhatlam09 Chắn hội Hải Phòng

    :((:((:((

    Xin mạn phép các anh tài tộc dao em múa tí dao cùn kkk

    Mạnh Đức tên thật đáng yêu
    Mùa Hè nóng nực anh phiêu lên rừng
    Giữa đồi bát ngát dừng chân
    Sao anh lại đứng tần ngần làm chi
    =))=))=))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 27/2/23
  18. Té Tỏng

    Té Tỏng Lý trưởng

    Bễ mồm tiếng cả trời Nam
    Phờ Lây... Ku lại nỡ làm nhục Thông
     
    choicctt60, TCSK_TDH, quanguoc19704 others thích điều này.
  19. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Hiên ngang đứng dạng hai hàng
    Biển hồ lai láng cho chàng phun mưa...
     
    choicctt60, TCSK_TDH, quanguoc19704 others thích điều này.
  20. JBond007

    JBond007 Chánh tổng

    Thân anh làm mốt Sân Đình
    Toàn tiêu tiền tỷ , rập rình sớm hôm
    Bỗng ra mang tiếng Bễ Mồm
    Vận thân tai tiếng, đóng hòm tội thân.