Gác Nghinh Phong

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Mạnh Đức, 2/3/18.

  1. Thổ địa Sân Đình

    Thổ địa Sân Đình Lý trưởng

    Sáng ra nước chảy vàng khè
    Ôi thôi trời đã chuyển hè sang thu...
     
    500 Anh Em, quanguoc1970Mạnh Đức thích điều này.
  2. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Lão thợ gò.
    ( thân tặng một chuyên gia săn sự kiện.)

    Mỗi lần sự kiện mở
    Lại thấy lão thợ gò
    Xuống làng cày bao cước
    Nơi giếng nước , bờ sông

    Bao nhiêu người biết tiếng
    Tấm tắc ngợi khen tài
    Ì ven lớn hay nhỏ
    Lão đều vớt hết ngay

    Nhưng lần này bỗng vắng
    Thợ gò ấy nay đâu
    Nghe đồn giờ lên mod
    Chẳng được phép đi câu

    Bây giờ lão ngồi đấy
    Thèm lắm có ai hay
    Chắc rằng cũng ngứa ngáy
    Mà chẳng dám động tay

    Sự kiện này lại mở
    Không thấy thợ gò xưa
    Lão thợ gò năm ấy
    Hồn ở đâu bây giờ....

    t243_5adf3.
     
    500 Anh Em, dangbotot, quanguoc19705 others thích điều này.
  3. ___Tàn Độc___

    ___Tàn Độc___ Hội chắn Hải Dương

    Bao năm gò ép đã bễ mồm
    Event, sự kiện chẳng ai hơn
    Ăn nhiều bội thực nên đành bỏ
    Lùi một tiến mười, ấy mới khôn...
     
    500 Anh Em, dangbotot, P H Ú C K H Á N H5 others thích điều này.
  4. P H Ú C  K H Á N H

    P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

    Tre già thì cũng phải để cho cái măng nó mọc lên một tí, chứ ông định mang đi làm măng ớt hết ah ^:)^ ^:)^ ^:)^
     
    500 Anh Emdangbotot thích điều này.
  5. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Đa tạ nhà thơ Vũ Đình Keo nhé.. Hồn lão thợ Gò mãi mãi còn với các sự kiện thôi. ;)
     
  6. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    Mọc rêu rồi mà mới thấy nhà anh mò vao diễn đàn ...
     
    Hà_ Hồ500 Anh Em thích điều này.
  7. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    Hay quá. Cơ mà phải thêm ghi chú: Phỏng theo bài Ông đồ của Vũ Đình Liên...
     
    Nguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  8. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    Sinh đúng ngày khai trường
    Suốt đời làm trò nhỏ
    Ngày đêm mần event
    Cửa tình duyên bỏ ngỏ...
     
    ken_arsNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  9. Vâng CEX

    Vâng CEX Chánh tổng

    Ai người dốt éo tả
    Éo biết ngày khai trường
    Khai mồng 3 tháng 9?
    Ôi, một kẻ ẩm ương...
     
    Hà_ Hồ, ken_ars500 Anh Em thích điều này.
  10. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Người đâu rõ trên giời
    Toàn nói chuyện xa xôi.
    Anh em năm trăm mạng
    Dăm ba nhời đãi bôi. (:|:-S
    [-(
     
  11. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    Lỗi của cụ Quang Ước
    Đăng bài đếch đúng ngày
    Làm cho tay trạng ý
    Đến giờ vẫn a cay...
     
    Vâng CEX, ken_arsNguyễn Tiểu Thương thích điều này.
  12. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    Nhà cháu dăm bảy chữ
    Câu từ chỉ thế thôi
    Dù cho chân dẫm mứt
    Cái tâm vẫn sáng ngời...:))
     
  13. Vâng CEX

    Vâng CEX Chánh tổng

    Muốn tâm mãi sáng ngời
    Hãy ghé chỗ ta chơi
    Ta dẫn ra đống mứt
    Cho dẫm chán thì thôi... =))
     
    Mạnh ĐứcHà_ Hồ thích điều này.
  14. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Tặng Vua Nộp @vuanoppro
    """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
    Tối nay Vua Nộp đi thi **==**==
    Đã danh Vua Nộp lấy gì mà mơ :))
    Hỏi rằng cho đến bao giờ
    Cái danh Vua Nộp mới mờ mới phai
    Em tôi vốn dĩ đa tài
    Chỉ vì tên gọi mà mai mốt đời
    Người ta Thánh Lĩnh, Thánh Xơi
    Em tôi Thánh Nộp biết đời nào hên :))
    Thôi thì tên gọi đã quen
    Chúc em cố gắng vượt lên chính mình :x
    Mang về phú quí hiển vinh
    Làm nên kỳ tích oai linh tộc nhà@};-@};-@};-
    Mát lòng bè bạn gần xa
    Cái danh Vua Nộp sẽ là bùa may
    Đại Lầu Tri Phủ tối nay
    Chúc em chiến thắng giành ngay bảng đầu
    Tuần Phủ nhưng anh chả giàu
    Có ba mươi mét mong cầu vận may
    Để em chiến thắng giải này
    Cũng là nở mặt nở mày em nha =D>=D>:)):))
     
  15. Vâng CEX

    Vâng CEX Chánh tổng

    Lâu rồi cụ mới hiển linh nhỉ...
     
    Mạnh Đức, Timekiller, Hà_ Hồ2 others thích điều này.
  16. vuanoppro

    vuanoppro Chánh tổng

    Thanks Anh đùa tý sáng sớm Xổ cho bài thơ Oách ghê...!:)):)):))
     
    Mạnh Đức, Lộc Phong Lanquanguoc1970 thích điều này.
  17. vuanoppro

    vuanoppro Chánh tổng

    Chẳng có gì tặng lại Cụ @Quang Ước 1970 mấy bức hình em chụp ở Ea Kar gần nhà Cụ...bạt ngàn cafe ngút ngàn hạt tiêu và buồn suýt té...:D
     

    Các tệp đính kèm:

  18. trai tản hồng 1

    trai tản hồng 1 Lý trưởng

    Anh nộp ơi thuê em thổi kèm kg
    Tối em vào em tò tí te cho oách hiynh ơi
     
    Mạnh Đứcvuanoppro thích điều này.
  19. vuanoppro

    vuanoppro Chánh tổng

    Thoải mái em ơi,đừng "muôn năm" là được...:)):)):))
     
    Mạnh ĐứcLộc Phong Lan thích điều này.
  20. trai tản hồng 1

    trai tản hồng 1 Lý trưởng

    Tối nay lại say ...
    Hơn ba mươi niên vẫn chẳng chừa
    Suốt ngày rượu sớm đến trà trưa
    Tối về lại ghé tổ tôm điếm
    Đánh thì chả thắng chỉ chực thua

    Cái nạn hồng trần nếu khéo mua
    Chỉ dăm ba đụn có khi thừa
    Trách trời chỉ chỗ mua không khéo
    Ba ngàn thạch vẫn rách tua rua



    Pê ét : nguồn em cóppy có tý chỉnh sửa ạ
     

    Các tệp đính kèm: