Gác Nghinh Phong

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Mạnh Đức, 2/3/18.

  1. Mạnh Đức

    Mạnh Đức Pháp Chế Tiêu Dao Hội

    Cởi mịa áo Pháp chế ra, cũng không cần đến những lần quan hệ đã đạt đến chiều sâu và bề rộng với 29/30 mod hiện nay của Sân Đình. Với tư cách phó thường dân của tộc Dao thôi , tôi đề nghị ông @TCSK_TDH nghiêm túc xem xét lại kết quả trận đấu này vì tôi nghi ngờ có chuyện bán độ , dàn xếp kết quả.
    Trời ơi tin được không khi hiệp một đã dẫn điểm thế này mà kết quả chung cuộc thì
    ChanPro2019.6.15.21.9.33.WEB.
    ChanPro2019.6.15.22.8.18.WEB.
    Tôi dự đoán +96, anh tôi @_Tàn Chi Lệnh_ dự +69 đều là những cặp số sướng và khoái , người người mơ ước. @ù bé thui là ai ? Sao lại dự +23 ? Phải chăng @ù bé thui đã cố tình dàn xếp để trận đấu kết thúc với điểm số như mình dự đoán nhưng không thành ?

    Nghi thì ít mà ngờ thì nhiều nên ngồi mãi mà tôi không ngủ được. Tôi đề nghị BTC nghiêm túc xem xét lại kết quả trận đấu này và có cơ chế nghiêm cấm người tham gia trận đấu, thậm chí cả anh chị em , bạn bè của người tham gia trận đấu không được tham gia dự đoán những mini game tiếp theo để đảm bảo tính công bằng minh bạch.

    Hôm nào các cụ Bia với Lạc , hưởng trọn cái sự sung sướng với nhau. Nhờ anh Bễ Mồm của tộc Dao cho tôi gửi lời hỏi thăm, lời nhắn và uống hộ tôi 1 cốc với anh @giagia8668 nhé . Tôi thịt anh ý 2 trận rồi , khá phục anh ấy vì anh ấy cứ nằm im mà hưởng sung sướng, tuyệt đối không một tiếng kêu rên. Bên CHHN mà không kết nạp, tôi sẽ đích thân đứng ra bảo lãnh và dắt anh ý về Tiêu Dao.

    Thân ái nhé anh Bễ Mồm của tôi !
    IMG_20190604_000948_1_1.
    =))=))=))
     
  2. quangdiep.198657

    quangdiep.198657 Tiêu Dao Hội

    Chiều chiều làm cốc bia hơi

    Đêm về chắn cạ thảnh thơi cuộc đời



    Ôi nâu lắm rồi nay em xuất khẩu thành thơ cả nhà ưi
     

    Các tệp đính kèm:

  3. TrymCong

    TrymCong Chánh tổng

    Mải đi cày, có kèo kiếm ăn mà ko biết, phí :))
     
    ken_ars, quangdiep198657Thế Kiệt thích điều này.
  4. TrymCong

    TrymCong Chánh tổng

    chế thêm quả thò lò mũi xanh thì đẹp vô cùng :))
     
    Seo 1976, Mạnh Đức, ken_ars3 others thích điều này.
  5. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    Cả nhà cho em hỏi. Bánh mì ăn nhiều có tốt không ạ..? :-?
    BEDCF8A7-C869-49B8-8A2A-59CA6F25283E.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ..;;)>:D<
     
  6. ken_ars

    ken_ars Thổ địa

    không tốt, không tốt :)) :))
     
  7. Tửu Thần

    Tửu Thần Chánh tổng

    Tốt mà, tốt mà:-j>:D< IMG_20190622_105831.
     
  8. Chim và Sâu

    Chim và Sâu Chánh tổng

    Thánh nhân đãi đẻ khù khờ
    Oánh đấm như lờ, ấy thế mà hay
    Lên bài năm đỏ liền tay
    Trên oánh cửu sách dính ngay cây què
    Không ăn ra vẻ chán phè
    Bốc chi chính cửa, ai dè lại ngon
    Rước đèn trong nọc vẫn còn
    Bốc lên Cửu vạn , nhưng hờn không ăn
    Cô nàng Bát sách theo chân
    Cụ đây vớ lấy, cụ mần thịt ngay
    Bài tròn chờ cửu rồi đây
    Những mong có được vận may về mình
    Nào hay cụ nọc thương tình
    Để ta ăn được Ngũ đình mới hay
    Ăn Ngũ oánh Ngũ theo tay
    Ngờ đâu Cửu sách về ngay cửa trì
    Thập thành tám đỏ uy nghi
    Hai lèo chính cửa còn gì sướng hơn
    Khen mình ấy thế mà ngon
    Ngáo ngơ lại được vận son thế này
    Mèo mù nhưng lại gặp may
    Cá rán đâu lại dâng ngay miệng mèo... 1561632570515.
     
    quanguoc1970, 500 Anh Em, pdhien6 others thích điều này.
  9. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    Quân tử có thương thì đóng cọc...:D=))
    716C4A8F-8D73-4719-9415-A887A907FFB0.
     
    quanguoc1970, 500 Anh Em, pdhien5 others thích điều này.
  10. _Phúc Lộc_

    _Phúc Lộc_ Tiêu Dao Hội

    RỒI CON CŨNG NHƯ BÀ!

    Ngày xưa bà cũng như con
    Chỗ nào cũng bóng, cũng ngon, căng tròn
    Bao nhiêu năm tháng hao mòn
    Trâu cày ngựa kéo chẳng còn cái chi
    Ngày xưa bà đẹp mê ly
    Bưởi to da trắng còn thêm núm hồng
    Nhớ xưa bà lúc chưa chồng
    Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang
    Căng tròn như trái dưa gang
    Thơm lừng, mộng nước, liếc ngang phát thèm
    Bây giờ dưa, bưởi, tèm nhèm
    Nó dài như mướp, ai thèm nữa đâu
    Trải qua bao cuộc bể dâu
    Chồng, con, phá nát , còn đâu của trời
    Nhìn con bà có đôi lời
    Xưa kia bà cũng rạng ngời như con
    Con đừng cứ tưởng con ngon
    Tương lai cái ấy của con....giống bà

    ST- Thơ vui chỉ mang tính giải trí!:D
    90A05CC9-D774-4583-B6E4-F029CCFB4FD1.
    ( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) ;)):D
     
  11. Nghĩ Đến Là Thèm

    Nghĩ Đến Là Thèm Chánh tổng

    Thi thoảng Cụ lại đăng đàn
    Khoe khoang lại bảo chỉ toàn ăn may
    :))
     
  12. Nhìn thấy là chán

    Nhìn thấy là chán Chánh tổng

    Nhà anh Nghĩ Đến Là Thèm
    Ta nhìn đã chán, ngẫm xem cũng hài
    Tên nào tính ấy không sai
    Hình Thèm có ẻm sóng vai sớm chiều
    Chán thì chịu cảnh cô liêu
    Ra ngồi cột mốc lắm điều âu lo
    Thèm được là phúc giời cho
    Chán rồi thì hẳn cũng co vòi vào
    Chuyện đời kể cũng lạ sao
    Kẻ Thèm người Chán mà ngao ngán lòng..#-o
     
  13. Nghĩ Đến Là Thèm

    Nghĩ Đến Là Thèm Chánh tổng

    Ta đây thèm ...để cho vui
    Để cho đằng ấy mỉm cười quên lo
    Ta đây cái gì chả to
    Cụ cứ ngồi ước mà mơ ...mà thèm :))
     
    quanguoc1970, 500 Anh Em, Mạnh Đức2 others thích điều này.
  14. Ken_ars1

    Ken_ars1 Chánh tổng

    Chỉnh sửa lần cuối: 11/7/19
    hồthanh41, quanguoc1970, 500 Anh Em4 others thích điều này.
  15. Nghĩ Đến Là Thèm

    Nghĩ Đến Là Thèm Chánh tổng

    "long trang hổ đấu"
     
  16. Giai Ngoan

    Giai Ngoan Lý trưởng

    ta độ, bạn ta sẽ nhất, ken_ars dám độ bao nhiêu ta cũng chiều. cứ viết ra đây nhé. :)) mà chú biết bạn ta là ai ko :))
     
  17. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    Thiếu 1 điểm nữa được thưởng 3m bác j ơi...
     
    quanguoc1970 thích điều này.
  18. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    “Tranh” chứ nhỉ...
     
    Nghĩ Đến Là Thèmquanguoc1970 thích điều này.
  19. quanguoc1970

    quanguoc1970 Tiêu Dao Hội

    Cụ đây chơi Chắn Sân Đình
    Mang danh Thánh Nộp bởi trình chưa cao
    Dẫu sao cụ vẫn tự hào
    Sân Đình cước sắc cũng vào tốp tem
    Chẳng tin cứ cửi ra xem
    Cái bệnh thành tích, ai thèm giấu đâu
    Phần thưởng thì cụ chả cầu
    Cụ chơi chỉ cốt đổi sầu tìm vui
    Bao phen cá lội hoa rơi
    Ngư ông bắt cá, cụ thời chả đăng
    Nhìn lên thì chả được bằng
    Ngoẳnh đầu ngó lại lằng nhằng lại thua
    Năm mươi bảy điểm đâu vừa
    Nhưng cụ để đó chỉ mua tiếng cười...
     
  20. vuanoppro

    vuanoppro Chánh tổng

    [-( sao lại có tên em ở đây nhỉ???8->8->
     
    Mạnh Đứcquanguoc1970 thích điều này.