Gác Nghinh Phong

Thảo luận trong 'Tiêu Dao Hội' bắt đầu bởi Mạnh Đức, 2/3/18.

  1. Tinh Vy

    Tinh Vy Lý trưởng

    Cụ đây tuổi mới ngũ tuần
    Vào ba ra bảy cụ mần thường xuyên
    Ngọc Trinh chỉ nói huyên thuyên
    Không tin làm thử lại rên hừ hừ :))
     
  2. Tinh Vy

    Tinh Vy Lý trưởng

    Chán chỗ nọ thèm chỗ kia
    Mới dăm chục tuổi sao lìa chốn vui
    Ghẹo trêu cho chúng bạn cười
    Cụ còn sung sức yêu đời yêu hoa
    Lạ quen chỉ thắng không hoà
    Không tin hãy thử nếm qua một lần :))
    Thanh niên trẻ ...mới ngũ tuần
    Khoẻ như lực sỹ chửa cần thuốc tây
    Liên hoan cụ hưởng hàng ngày
    Già trẻ lớn bé cụ xoay cụ vần
    Khối em ngơ ngác tần ngần
    Nhìn cụ lên đỉnh mà đần mặt ra
    Trẻ trâu chết dẫm kêu la
    Học được cụ Ước ra ma ngoài đồng
    Mấy cô cao tuổi ế chồng
    Nghe danh tiếng Cụ thì lồng lộn lên
    Ối gời ơi...nó lại lên ;)) :)) :))...
     
    pdhien, Nguyễn Tiểu Thương, Hà_ Hồ2 others thích điều này.
  3. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Tao Phich.JPG
    MINIGAME
    GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2019

    3:-O3:-O3:-O3:-O3:-O
    Tặng thưởng 38M/giải cho các ván ù thỏa mãn các điều kiện sau:
    * Bễ Mồm: có đủ 2 Lèo + 2 Tôm khi xướng ù. (nhiều hơn càng tốt.. cứ thêm 1 Lèo hoặc 1 Tôm tặng thêm 19M)

    • Bàn chơi đủ 4 người.
    • Ván ù đánh trong 02 ngày 14-15/4/2019.
    * Thời gian nhận bài: từ lúc lên bài đến hết 24h ngày 15/4/2019.

    %%- Các bài dự thưởng post ngay dưới bài này trong topic Gác Nghinh Phong.

    %%- Mỗi người có thể nhận thưởng nhiều giải ứng với các ván ù thỏa mãn điều kiện minigame đặt ra không hạn chế.
    %%- Quyết định cuối cùng thuộc về thằng cha ra minigame.8-}


    Chúc cả nhà có những ngày nghỉ lễ vui vẻ, Bễ Mồm thành công! \m/\m/\m/


    Ví dụ: ván bài như ở dưới sẽ được coi là Bễ Mồm thành công và có giải >:D<

    2 Lèo - 2 Tôm.
     
    Anh Ass, Mạnh Đức, pdhien8 others thích điều này.
  4. 500 Anh Em

    500 Anh Em Chánh tổng

    Cược 1, 2k còn có lãi. Chợ Viềng lại tắc đường...
     
    Văn Giang Chắn Phổ thích điều này.
  5. Văn Giang Chắn Phổ

    Văn Giang Chắn Phổ Chánh tổng

    Đùa chứ đi săn hoa , săn gái, bắt cá còn dễ hơn nhá :)) :))
     
    Giá Áo Túi Cơm thích điều này.
  6. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    Quen ăn sẵn thì lên HYC mà chơi nhá! >:P
     
    vuabip13Giá Áo Túi Cơm thích điều này.
  7. Giá Áo Túi Cơm

    Giá Áo Túi Cơm Lý trưởng

    Mạnh dạn gấp 10 lần 38 đi nhà cái...:)
     
    JBond007 thích điều này.
  8. dangbotot

    dangbotot Tiêu Dao Hội

    ờ .. ờ.. Gấp 10 thế tui bán sới cho đằng ấy vào làm cái đấy. Tui đi Bễ Mồm cho :-w:-w:-w
     
    Gái Hòn Gai, pdhienJBond007 thích điều này.
  9. JBond007

    JBond007 Chánh tổng

    cứ mạnh dạn đi , đảm bảo ngân hàng được bảo toàn :-bd:-bd
     
  10. quyettimvo

    quyettimvo Chánh tổng

    Năm nay ba tám xuân xanh
    Nhân mười ba tám tanh bành lấy ai
    =)) =)) =))
     
    Hà_ Hồ thích điều này.
  11. Trym Sâu

    Trym Sâu Dân đen


    Lò đã cháy củi tươi cũng nỏ
    Ném hết vào sáng tỏ ngay gian
    Bùng lên chớ có lụi tàn
    Thiêu cho rụi hết một đàn ác gian
    Ta đây đứng đắn đàng hoàng
    Giữa giàn hoả cháy hiên ngang một lòng
    Sống có nghĩa, tình sáng trong
    Tìm diệt hết bọn ăn không ngồi rồi
    Bễ mồm hết ăn lại chơi
    Rảnh lại la hét giời ơi ...là giời :))
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 14/4/19
    Mạnh Đức, dangbotot, Sơn Tinh SĐ 20172 others thích điều này.
  12. P H Ú C  K H Á N H

    P H Ú C K H Á N H Hội trưởng - Trưởng ban PC&NS Hội Chắn Hải Dương

    Chưa ai tàn phá cái tuổi 38 của anh Bò nhỉ :-?:-?:-?
    Để hôm nay em lập đàn cầu mưa, đi đánh giậm BỄ MỒM với anh nhé :x:x:x
     
  13. Chym Cong

    Chym Cong Chánh tổng

    Dạo này nhiều hàng nhái ghê.
     
    Hà_ Hồ thích điều này.
  14. Thị  Hến

    Thị Hến Dân đen

    Kính thưa quan bác gần xa
    Đích danh Thị Hến chính là em đây
    Ơn cha nghĩa mẹ nên vầy
    Cho em nhan sắc đủ đầy cái duyên
    Hồng nhan tiếng đã lưu truyền
    Để cho khắp tổng đảo điên vì tình
    Hến này Hến mẹ cha sinh
    Của chung của chạ, phải mình của ai
    Mặc ai cửa đóng then cài
    Hến đây bỏ ngỏ trong ngoài không then
    Mặc đời kẻ nhiếc người khen
    Em đây chỉ muốn gải phiền tí thôi
    Thầy Đề thầy Lý em xơi
    Mõ như cụ Huyện cũng lôi vào vòng
    Sống đời em chả dối lòng
    Thích là em nhích, lòng vòng mà chi
    Việc gì ra vẻ uy nghi
    Bụng thì nhỏ dại, miệng thì lại không
    Chính chuyên thì chỉ một chồng
    Lẳng lơ lại được tiếng đông nhân tình
    Trời cho cái dáng cái hình
    Cũng nên ban phát chút tình gần xa
    Trước là sướng cái thân ta
    Sau là điều tiết hài hòa khắp nơi
    Thế gian lắm kẻ khóc cười
    Khư khư giữ cái của giời mà chi
    Đã lòng hỉ xả từ bi
    Thương thân chả bõ những khi thương mình.
     
  15. Gái Hòn Gai

    Gái Hòn Gai Lý trưởng

    Nửa đêm lọ mọ làm tình
    Hình sức khoẻ của cụ mình kém đi...
     
  16. Gái Hòn Gai

    Gái Hòn Gai Lý trưởng

    Rằng cừ thì cụ có cừ
    Vớ cô Trinh Ngọc gẫy xừ nó ...u
     
  17. Gái Hòn Gai

    Gái Hòn Gai Lý trưởng

    Ối giời ơi nó lại lên
    Rồi nó đếch xuống thăng thiên có ngày...
     
  18. Gái Hòn Gai

    Gái Hòn Gai Lý trưởng

    Con chim biết nói tiếng người
    Ắt là chim quý ở đời mấy khi...
     
    Mạnh Đức, pdhien, Lệch Tông5 others thích điều này.
  19. Thị  Hến

    Thị Hến Dân đen

    Bình bằng, ai cụ, ai con?
    Cớ sao gọi cụ, Hai Hòn Giai ơi...
    Cụ Trong Dân, Hến chả chơi
    Hà Thiên Lộn lại, trò cười thế gian...
     
    Chỉnh sửa lần cuối: 17/4/19
    quanguoc1970, Mạnh Đức, Hà_ Hồ3 others thích điều này.
  20. Gái Hòn Gai

    Gái Hòn Gai Lý trưởng

    Chả chơi sao cụ lại bàn
    Hà thiên sau lộn lại hoàn chính chuyên...
     
    Mạnh Đức, 500 Anh Em, Hà_ Hồ6 others thích điều này.