Chung kết euro " ai là người cười cuối cùng"

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi gatusso_mr, 29/6/12.

  1. gatusso_mr

    gatusso_mr Chánh tổng

    merkel2.
    gatusso_mrHọc chơi

    Tây Ban Nha vô địch ư, còn 1 trận đấu nữa thôi. Những ai yêu mến Tây Ban Nha chắc đều mong muốn như vậy. Nhưng tôi muốn là thằng "phải gió" trong bình luận của Euro 2012 này.
    Lịch sử cũng như lời nguyền của Euro đang chống lại đội đương kim vô địch, hơn nữa năm nay lối đá ti qui ta qa của Tây Ban Nha xem chừng đã bớt đi phần nào nhuần nhuyễn. Do thiếu vài vị trí chăng? Không! Do các đội bóng đã quen lối đá của Tây Ban Nha rồi, cũng như thuốc uống mà uống nhiều lần sẽ nhờn thôi.
    Vả lại "Con bướm bay đi thì phấn của nó đã rơi rụng dần" Tây Ban Nha không còn ào ạt như sóng vỗ bờ như Euro 2008 hay World Cup 2010 nữa rồi. Đó cũng là điều tự nhiên. Không đội bóng nào mãi thắng một cách tuyệt đối được, khi con người của Tây Ban Nha đã phần nào để lại những tinh túy của mình qua năm tháng rồi.
    Hơn nữa; Các đội bóng lọt tới vòng bán kết (xin nhớ cho họ không phải là lót đường cỡ như Ba lan hay Hy Lạp đâu nhé) họ đều là những đội có truyền thống và rất mạnh. Chẳng hạn như Đức, Ý , họ đều không có gì phải ngán Tây Ban Nha cả.
    Vậy cơ sở nào để Tây Ban Nha vô địch, họ là đội bóng mạnh, lọt tới trận chung kết. Nhưng cái cách họ lọt tới trận chung kết không còn đơn giản như 4 năm về trước nữa. Họ cũng suýt bị sảy chân ở trận gặp Bồ Đào Nha rồi.
    Còn tôi thì tôi muốn Đức vô địch hơn. Chưa chắc tôi đã yêu đội Đức nhưng tôi thấy họ có 1 đội hình đang vào độ chín của sự nghiệp, thích cái cách họ thi đấu, đầy nhiệt huyết-cháy hết mình và khao khát. Họ cũng là đội bóng sở hữu các tài năng ở các giải đấu lớn.
    Còn Ý thì sao? Họ là đội bóng có lối chơi rất khoa học, nhìn cái cách họ chơi từ đầu giải mới thấy được các vị trí của họ là sự tổng hòa giữa các cầu thủ già và trẻ, giữa kinh nghiệm và sức trẻ và họ là 1 đội bóng kết hợp của 1 tập thể vững mạnh. Cái cách họ đi sâu vào giải cũng thật đáng sợ, không quá màu mè nhưng rất hiệu quả và bản lĩnh rất chắc chắn. Họ cũng là đội có thể đi đến đích cuối cùng và đương nhiên là vật cản lớn với Tây Ban Nha và chưa chắc Tây Ban Nha đã vượt qua họ nếu như họ có mặt tại trận chung kết.
    Nhưng nếu cho rằng Đức vô địch thì cũng chưa hẳn là chắc chắn, vì tất cả sẽ diễn ra trong trận chung kết. Đội chiến thắng là đội chơi hay hơn hoặc hiệu quả hơn và tôi có linh cảm là Tây Ban Nha sảy chân trước Đức hoặc Ý.
    Vậy đội nào sẽ vô địch, tôi nghĩ là I-ta-ly-a!:))


    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
    de_yen_nao_8, đỗ thành chungkéc_kè_ke thích điều này.
  2. forever

    forever Lý trưởng

    Chủ Nhật, 01/07/2012 - 09:22
    1h45, 2/7/2012, sân Olympic, Kiev, Ukraina


    Tây Ban Nha - Italia: Bước tiến tới thiên đường



    (Dân trí) - Vượt qua 14 đội bóng khác của vòng chung kết, Tây Ban Nha và Italia lần thứ 2 giáp mặt nhau tại Euro 2012 và lần này sẽ không có kết quả hòa (1-1) như ở vòng đấu bảng. Một thiên đường đầy sắc hồng đang đợi chờ kẻ chiến thắng.
    Giành chức vô địch Euro, đấy hẳn là một vinh quang không thể có gì cao hơn đối với mong muốn của một đội bóng tại lục địa già, đó là đỉnh cao nhất mà một đội tuyển quốc gia của nơi có nền bóng đá triển bậc nhất thế giới có thể đạt tới, và đêm nay vinh quang ấy sẽ thuộc về người Italia hoặc người Tây Ban Nha.
    [​IMG]
    Vinh quang quang chỉ có một, hoặc TBN hoặc Italia sẽ một đội là anh hùng
    Sẽ hơi khập khiễng khi so sánh những cầu thủ bước lên đỉnh châu Âu đêm nay với những người lính ra trận, những con người đổ máu và có thể là cả tính mạng của mình cho đất nước họ. Nhưng vẫn có thể gọi những con người chiến thắng trong trận chiến cuối cùng vào đêm đêm nay là anh hùng, bởi xét cho cùng họ cũng sẽ mang về vinh quang cho tổ quốc, họ chiến đấu với hết tâm sức, mồ hôi và có thể cả máu.
    Tây Ban Nha - Trang mới của lịch sử
    Người Tây Ban Nha phải chờ đến 44 năm để có chức vô địch Euro lần thứ 2, một quãng thời gian quá lâu và đủ để khiến một cậu bé biết xem bóng đá trở thành ông già. Gần nửa thế kỷ không danh hiệu ở đấu trường khu vực (và cả thế giới), nhưng đúng như với biệt danh La Furia Roja (Cơn thịnh nộ màu đỏ) của đội bóng này, người Tây Ban Nha đã trở lại bằng sức mạnh không thể đáng sợ hơn
    Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, 2 năm sau họ bước nên đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới. Và không bắt người dân xứ bò tót phải chờ đợi đến 20 năm mới có thêm một trận chung kết (năm 1964 Tây Ban Nha đăng quang, năm 1984 họ thua Pháp ở chung kết Euro), giờ đây người TBN đã tiếp tục được chứng kiến đội tuyển của họ có mặt ở trận tranh chiếc cúp bạc.
    Nếu tuyển TBN giành chiến thắng, có thể nói dưới chân họ đúng là một đại lộ toàn hoa hồng. Vì khi ấy, TBN sẽ là đội bóng đầu tiên (tất nhiên tại châu Âu) có thể vô địch 2 kỳ Euro liên tiếp, cũng là đội bóng đầu tiên của lục địa này giành thông 3 cúp vô địch danh giá nhất trong vòng 4 năm (2 châu Âu, 1 thế giới). Chỉ nhìn vào điều đó cũng đủ giúp người hâm mộ La Furia Rojacảm thấy hưng phấn.
    [​IMG]
    TBN đang đứng trước cơ hội đặt một mốc son chói lọi mới trong lịch sử bóng đá
    Để có được vinh quang, TBN sẽ phải vượt qua Italia, nhiệm vụ này không dễ dàng, khi mọi yếu tố lịch sử đều không ủng hộ nhàĐKVĐ châu Âu. Trong 7 trận đấu chính thức trước đây của 2 đội (tại World Cup và Euro), đội bóng đến từ xứ bò tót mới chỉ giành chiến thắng đúng 1 lần nhờ sút phạt luân lưu, còn lại họ thua 3 trận và hòa 3 trận.
    TBN đã trình diễn rất nhiều bộ mặt khác nhau tại Euro lần này, khi hàng công của đội bóng này liên tục thay đổi nhân sự, hết Torres đến Negredo, rồi Fabregas. Ở trận đấu thuộc vòng bảng Tây Ban Nha đã sử dụng Fabregas để chơi với một đội hình 4-3-3-0 và nhiều khả năng đội hình này sẽ tiếp tục là đội hình xuất phát của Tây Ban Nha đêm nay.
    Italia - Niềm tin từ sự không sợ hãi
    Italia bước vào trận chung kết với áp lực là một con số không. Thẳng thắn mà nói, những gì mà thày trò Prandelli làm được tại Euro 2012 quá tuyệt vời. Dù không được đánh giá thật cao như Đức, Hà Lan tại Euro lần này, nhưng người Italia tiến bộ rất nhanh qua từng trận đấu và rất xứng đáng có mặt ở trận chung kết.
    Chính vì việc không được đánh giá quá cao đó đã giúp Italia không gặp nhiều áp lực và cả đêm nay cũng thế, những đôi chân của đội quân áo Thiên thanh vẫn sẽ rất thoải mái để tung hoành lối chơi phòng thủ phản công đang ngày một trở nên nhuần nhuyễn và rất hiệu quả của mình. Tây Ban Nha cũng từng nếm trải rất rõ sự lợi hại của lối chơi này.
    [​IMG]
    Italia đang rất thoải mái và có khá nhiều niềm tin chiến thắng
    Ở vòng đấu bảng, Tây Ban Nha đã bị Italia vượt lên dẫn trước, song rất may Fabregas đã giúp đội bóng này kéo về 1 điểm ngay trong trận đầu ra quân. Với sự tự tin vượt qua được Anh, Đức ở các vòng đấu knock-out, cùng hành trang lịch sử không thua Tây Ban Nha tại Euro (khá giống thành tích đối đầu của Italia với Đức) thì người Italia đang mơ về chiếc cúp vô địch Euro thứ 2 trong lịch sử.
    Điều rất thú vị là lần tới trận chung kết năm nay, cũng là đúng 44 năm người Italia đăng quang tại châu Âu, giống hệt với TBN 4 năm về trước. Thậm chí, sự giống nhau còn ở điểm là trong giữa khoảng 44 năm đó cả hai đội cũng đều có 1 trận chung kết nữa và đều thua trước Pháp (TBN thua Pháp năm 1984, Italia thua Pháp năm 2000).
    Thêm một niềm tin nữa dành cho Italia là khi scandal dàn xếp tỷ số năm 2006 nổ ra, Italia đã bất ngờ lên ngôi vô địch thế giới. Năm nay ngay trước thềm Euro 2012, scandal dàn xếp tỷ số do cá cược cũng đã nổ ra và lấy mất đi của Italia một tuyển thủ, cùng một vài nhân sự đang bị liệt vào tầm ngắm. Với tất cả các lý do trên, người Italia đang rất tin tưởng và khả năng đăng quang tại đêm nay.
    Vinh quang dành cho người chiến thắng
    Italia và Tây Ban Nha chưa bao giờ gặp nhau ở một trận chung kết Euro. Hành trình tiến tới trận chung kết của hai đội cũng theo những chiều hướng rất khác nhau, nên khó thể nói đội bóng nào ưu thế hơn trong cuộc chiến đêm nay. Với những trận chiến quan trọng như thế này, mọi yếu tố lợi thế chỉ có thể là con số không, và chỉ có thể khẳng định kẻ chiến thắng là đội bóng hội tụ đủ hai yếu tố, bản lĩnh và may mắn.
    Thông tin đội hình: Hai đội có được đội hình mạnh nhất
    Đội hình ra sân dự kiến
    Tây Ban Nha: Casillas; Arbeloa, Pique, Ramos, Alba; Xavi, Busquets, Alonso; Silva, Fabregas, Iniesta
    Italia: Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini, Balzaretti; Marchisio, Pirlo, De Rossi; Montolivo; Balotelli, Cassano
     
    Thần Chết Em thích điều này.
  3. TinhYeu0

    TinhYeu0 Hội chắn Hải Dương

    Italia hnay thang 2/1 >:D<
     
  4. đỗ thành chung

    đỗ thành chung Chánh tổng

    =)) bạn sai rồi Spain vẫn là đơn kim vô địch(spain 2 -1 Italy)\m/
     
  5. TinhYeu0

    TinhYeu0 Hội chắn Hải Dương

  6. TinhYeu0

    TinhYeu0 Hội chắn Hải Dương

    to' voi ban ca' tran nay nhe
     
  7. đỗ thành chung

    đỗ thành chung Chánh tổng

  8. TinhYeu0

    TinhYeu0 Hội chắn Hải Dương

    :)(spain 1-2 Italy):-bd
     
  9. Thần Chết Em

    Thần Chết Em Chánh tổng

    Phải xong trận chung kết mới biết được, mỗi người cổ vũ một đội nhưng bóng đá nhiều khi có những kết quả không ai dự đoán được =)) tỷ số có thể là 2-0 hoặc 0-2 cũng nên :))
     
    mod09 thích điều này.
  10. TinhYeu0

    TinhYeu0 Hội chắn Hải Dương

    mjnh dua doan nhung Y se thang>:D<>:D< Tây Ban Nha 1 - 2 Italia ban nhe[-X\:D/
     
  11. đỗ thành chung

    đỗ thành chung Chánh tổng

    =))Tinhyeu0 đoán chuẩn nhỉ.#-oVượt xa sự mong đợi của mình Tây thắng đậm quá,kaka@-)
     
  12. TinhYeu0

    TinhYeu0 Hội chắn Hải Dương

  13. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Đoán rất chuẩn , tỉ số của 1 hiệp :))
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
    đỗ thành chungThần Chết Em thích điều này.
  14. TinhYeu0

    TinhYeu0 Hội chắn Hải Dương