Chung kết champions league 2012: viết lại lịch sử

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi Tào 1, 19/5/12.

  1. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội


    Trong 20 năm tồn tại của giải đấu này (theo thể thức mức) Chelsea chưa từng một lần được xướng tên trên bục vinh quang, thậm chí đây mới là lần thứ 2 họ có mặt trong một trận chung kết. Dù đứng trước cái bóng rất lớn của Bayern Munich nhưng các CĐV The Blues vẫn kỳ vọng đội bóng của họ sẽ viết lại lịch sử Champions League.
    Từ thực tế…..

    Trước khi vòng knock out Champions League diễn ra, không một ai nghĩ tới việc Bayern Munich và Chelsea sẽ là 2 đội bóng chơi trận đấu cuối cùng tại sân Allianz Arena. Khi đó những cái tên sáng giá nhất là Real Madrid, Barcelona, AC Milan và Inter Milan.


    [​IMG]
    Ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu tại Allianz Arena?
    “The Blues” thậm chí còn tưởng chừng bị loại ngay ở vòng đấu này sau trận thua 1-3 trước Napoli. Thế nhưng dưới tài cầm quân của HLV Di Matteo tạm quyền, Chelsea đã giành những trận thắng liên tiếp. Trong đó đáng chú ý là cuộc lật đổ nhà ĐKVĐ Barcelona để giành chiến thắng với tổng tỉ số 3-2 tại bán kết.

    Điều đáng khâm phục là Chelsea vẫn với nòng cốt là những cầu thủ tưởng như hết thời và sắp về hưu như Drogba, Lampard, Terry, Torres…. nhưng đã thi đấu rất hay để giúp Chelsea lần thứ hai có mặt trong trận chung kết Champions League, sau trận đấu đầy nước mắt với Man Utd năm 2008.

    Về phía Bayern Munich, sau khi giành vị trí số 1 tại “bảng tử thần” với sự góp mặt của Man City và Napoli, “hùm xám” khá thuận lợi trên con đường tới trận chung kết. Những đối thủ của họ chỉ là Basel và Marseille. Thử thách thực sự và khó khăn nhất chỉ đến ở bán kết khi đại diện của nước Đức đối đầu với Real Madrid.

    Xét về cầu thủ ngôi sao, Bayern lép vế hơn đối thủ nhưng lối chơi khôn ngoan, bản lĩnh cùng với tinh thần thép của người Đức, đã giúp họ đứng vững trước loạt penalty may rủi ngay tại “thánh địa” Bernabeu.

    ……tới mơ mộng!

    Càng gần ngày diễn ra trận chung kết Champions League, trên mọi diễn đàn các CĐV Chelsea lẫn Bayern Munich liên tục hô hào, lôi kéo người hâm mộ trung lập hay ca ngợi danh thế đội bóng của mình với những khẩu hiệu như “cùng nhau phủ màu xanh tại Allianz Arena” (fan Chelsea) hay “Đánh tan màu xanh hy vọng) (fan Bayern Munich).

    Không chỉ các CĐV mà ngay cả 2 HLV Di Matteo và Heyncskes cũng hiểu được rằng đây sẽ là trận đấu quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Mới chỉ cách đây ít ngày, Man City đã lần đầu vô địch Ngoại hạng Anh sau 44 năm chờ đợi nhờ công sức của Mancini, một người Italia đồng hương của Di Matteo.

    Không nói ra nhưng Di Matteo cũng muốn ghi lại dấu ấn đậm nét tương tự với Chelsea. Nếu đánh bại được Bayern Munich, Di Matteo còn làm được hơn thế. Ông sẽ đi vào lịch sử của “The Blues” khi đem về danh hiệu vô địch Champions League đầu tiên cho đội bóng. Tên tuổi và đẳng cấp của Di Matteo cũng nhờ đó sẽ lên như “diều gặp gió”. Ông vốn chỉ là “kẻ đóng thế” cho Villas Boas nhưng sẽ sở hữu 2 danh hiệu cao quý là cúp FA và Champions League!

    Một tương lai tươi sáng sẽ mở ra cho Di Matteo. Chủ tịch Abramovich chẳng có lý do gì để sa thải “kẻ” đã giúp thực hiện giấc mơ ông chờ đợi trong cả thập kỷ qua.

    Trong trường hợp phần thắng thuộc về Bayern Munich, “ông già” Heyncskes cũng sẽ lập nên những kỷ lục mới. Đó sẽ là chức vô địch Champions League thứ 5 của Bayern, cân bằng thành tích với Liverpool và “hùm xám” chỉ chịu đứng dưới AC Milan (11 chức vô địch) và Real Madrid (12 chức vô địch).

    Ông Heyncskes cũng trở thành vị HLV nhiều tuổi nhất vô địch được giải đấu này (67 tuổi) và là người thứ tư đoạt được cú đúp danh hiệu Champions League với 2 CLB khác nhau (trước đó là với CLB Real Madrid mùa giải 1997-1998).

    Ai hơn ai?

    Đó là câu hỏi không dễ giải đáp vào lúc này. Chiến thắng có lẽ sẽ dành cho kẻ bản lĩnh hơn, biết chớp thời cơ và nhận được sự ủng hộ của thần may mắn!

    Trận chung kết năm nay, Bayern được đá trên sân nhà Allianz Arena. Đương nhiên, “hùm xám” sẽ nhận được sự cổ vũ không thể cuồng nhiệt hơn từ người hâm mộ, sức ép trên lý thuyết sẽ rất lớn với đội khách Chelsea.

    Tuy nhiên, lợi thế sân nhà chưa chắc sẽ đảm bảo cho Bayern Munich một chiến thắng. Tâm lý chủ quan có thể nảy sinh và hoàn toàn có thể khiến Bayern nhận những “nhát dao” chí mạng như Barcelona từng cảm nhận trên sân Stamford Bridge khi chơi trên cơ đối thủ. Ngoài ra khi không thể ghi bàn, lúc đó sự cổ vũ từ phía người hâm mộ sẽ trở thành sức ép cực lớn cho chính đội chủ nhà.

    Về lực lượng, cả Bayern Munich và Chelsea đều phải trả giá cho chiếc vé tới trận chung kết. “The Blues” vắng một loạt trụ cột vì án treo giò như Ivanovic, John Terry, Ramires và Meireles. Đội chủ nhà cũng tổn thất không kém khi thiếu Gustavo, Badstuber, David Alaba.

    Điều đó đồng nghĩa với việc Chelsea khó có thể giở bài “xe buýt 2 tầng” như ở 2 trận đấu với Barcelona khi hàng thủ không còn vững trãi như trước. Đó là lý do không ít người tin rằng Chelsea sẽ chơi tấn công sòng phẳng với người Đức, trong bối cảnh “hùm xám” cũng mất đi sự ổn định ở tuyến dưới.

    Khi hai đội đều không có được lực lượng mạnh nhất, yếu tố tiên quyết vào lúc này chính là bản lĩnh và kinh nghiệm. Về điểm này rõ ràng Bayern hơn đứt đối thủ. Tính tới thời điểm này, Bayern Munich đã 4 chức vô địch Champions League, 8 lần góp mặt trong trận chung kết và dự giải đấu này thường xuyên trong thời gian qua.
    Dự đoán: Bayern 2-1 Chelsea Đội hình dự kiến hai đội: Bayern Munich:
    Neuer, Lahm, Boateng, Tymoshchuk, Contento, Kroos, Schweinsteiger, Robben, Muller, Ribery,Gomez

    Chelsea:

    Cech, Bosingwa, Luiz, Cahill, Cole, Mikel, Essien, Kalou, Lampard, Mata, Drogba
     
    gatusso_mrCủ khoai lang thích điều này.
  2. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Xứng đáng là 1 trận đấu kịch tính!
     
  3. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh



    [​IMG]

    Chelsea may mắn...nhưng ước mơ của tỷ phú Abramovich đã thành hiện thực..>:D<
     
    mod09Tào Duy Nhất thích điều này.
  4. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Đấy cũng là kinh nghiệm thành công !
    Làm gì cũng phải có đam mê , theo đuổi tới cùng .
    Chúc mứng anh Vich \m/
     
  5. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Cầu thủ Chelsea 'chơi xỏ' khiến Robben đá hỏng phạt đền

    Robben bị coi là tội đồ của Bayern trong trận chung kết Champions League khi anh sút hỏng một quả penalty ở hiệp phụ. Mới đây, mọi người đã rõ nguyên nhân tiền vệ người Hà Lan đá trượt tình huống đó là bởi… “tiểu xảo” của Mikel.

    Bayern đã ở rất gần với chức vô địch khi “Hùm xám” được hưởng một quả phạt đền từ tình huống phạm lỗi của Drogba trong những phút đầu hiệp phụ thứ nhất. Nhưng rất tiếc trên chấm 11m, Robben đã không thắng nổi tài năng của Petr Cech để rồi sau đó chính đội chủ sân Allianz Arena gục ngã trong loạt sút luân lưu định mệnh.
    [​IMG]
    Hành động của Mikel trước khi Robben thực hiện quả phạt đền. Ảnh: The Sun.


    Theo tiết lộ của John Obi Mikel thì trước khi Robben bước lên thực hiện cú sút, anh đã sử dụng “đòn tâm lý chiến” với cầu thủ người Hà Lan và quả thật nó đã phát huy tác dụng. Trước báo giới, tiền vệ người Nigeria không ngần ngại chia sẻ: ”Tôi đã nói với Robben rằng cậu ấy sẽ sút trượt. Tôi đến gần và rỉ tai cậu ấy điều đó. Tôi còn nói với cậu ấy rằng Cech biết cậu ấy sẽ đá về hướng nào bởi vậy cậu ấy sẽ bị cản phá. Đó chỉ là một đòn tâm lý và lần này nó đã phát huy tác dụng. Khi bóng nằm gọn trong tay Cech, chúng tôi tin danh hiệu sẽ thuộc về Chelsea bởi may mắn lúc đó đứng về phía chúng tôi”.


    (theo DVO)
     
    Củ khoai lang thích điều này.
  6. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    [​IMG]
     
    gatusso_mr, _quenÙthông_mod09 thích điều này.
  7. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Bác chế nhiều bài thế !
    Cẩn thận bị Tg kiện nhé >:D<
     
    Củ khoai lang thích điều này.
  8. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    A' Anh phiên dịch theo kiểu củ khoai lang cho người Việt Nam mình thôi...tăng sự nổi tiếng cho họ, không ai kiên đâu >:D<
     
  9. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Em mà là tác giả cho bác 2 like :-*
     
    ducthudo thích điều này.
  10. dinhthuNB

    dinhthuNB Học chơi

    chế hay thật đấy.Thanks
     
    ducthudo thích điều này.
  11. gatusso_mr

    gatusso_mr Chánh tổng

    Chelsea là đội bóng vô địch Champions Laegue năm nay.
    Âu cũng là lẽ phải, sự thành công của Chelsea nhiều người nói là may mắn. Tôi không nghĩ thế; tôi thấy họ có đủ các yếu tố để có chức vô địch, bản lĩnh, khát khao, cháy hết mình, may mắn và sự kiên trì kiên định. Chẳng vì thế mà họ đã có quá nhiều thử thách hóc búa từ đầu giải, trận cuối cùng của vòng bảng với Valencia như một trận chung kết, trận tứ kết lượt về với Napoli là 1 bài toán hóc búa trong khi đội bóng bị dẫn 3-1 với 2 bàn cách biệt rơi vào thời điểm khủng hoảng thua liên miên ở cả đấu trường quốc nội, HLV mới bị sa thải, HLV mới ít danh tiếng-kinh nghiệm và đội bóng không có sự ổn định.
    Trận bán kết với Barcenola- ai cũng biết sức mạnh của Barca là thế nào- bị vùi dập như các con sóng dữ giống như đứng trước trận sóng thần ở Nhật Bản, bị dẫn trước 2-0 trong thế thiếu người(mà thiếu vị trí quan trọng bậc nhất-thủ lĩnh của đội bóng) tinh thần thi đấu của các cầu thủ Chelea là kiên cường, họ không từ bỏ dù chỉ còn 1 tia hy vọng nhỏ nhoi nhất, mong manh nhất.
    Còn trận chung kết ta đã biết, Chelsea bị ghi bàn ở phút 83 khi trận đấu sắp kết thúc-mà cả trận đấu chelsea chỉ có 1 cơ hội dứt điểm vào khung thành của thủ môn Neuer, ai cũng nghĩ đây là dấu chấm hết với Chelsea, nhưng đúng vào lúc mọi người thất vọng nhất- lúc đó nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cổ động viên Chelsea thì mới biết họ đau khổ và thất vọng đến như thế nào-thì các cầu thủ Chelsea lại đập tan nỗi thất vọng của các cổ động viên đội nhà bằng bàn thắng quý như ánh sáng mặt trời để xua tan bóng đêm thất vọng của cổ động viên. Đến hiệp phụ 1 quả penalty mọi người đều nghĩ, định mệnh đây rồi, nhưng mà không, Cech đã làm làm cho cổ động viên đội nhà phát điên lên khi đẩy được quả đá phạt của Robben.
    Bước vào loạt luân lưu cân não, trận đấu kết thúc với trò chơi may rủi thì thượng đế vẫn thử thách Chelsea lần nữa khi quả đá đầu tiên của Juan Mata bị hỏng và người hùng của trận đấu Cech lại sắm vai lần nữa khi anh vừa nhận danh hiệu người hùng ít phút trước đó trong trận đấu kéo dài 120 phút, anh đã thành công khi đẩy được quả đá của Olic và wei... đá vào cột dọc.
    Đỉnh điểm của trận đấu là khi Drogba đá thành công quả phạt đền cuối cùng. Lúc ấy các cổ động viên của Chelsea như bước từ địa ngục một bước tới luôn thiên đường.
    Vậy ai bảo là Chelsea may mắn, nếu không có tài năng không có niềm tin sức mạnh, không có ý chí, không có bản lĩnh thì liệu có vượt qua các thử thách như vậy được không hả các bác?
    Trận đấu chung kết có đầy đủ các cung bậc cảm xúc từ lo âu, thất vọng, sung sướng và căng thẳng như muốn nổ tung đầu và phát rồ dại lên vì thành công không thể tin được ở mắt mình.
    Tôi thích Chelsea nhưng tôi không phải là Fan của Chelsea mà vì tôi yêu vẻ đẹp mong manh dễ vỡ và nó như cuộc sống thực tại của con người. Sự mong manh giữa ranh giới thành công hay thất bại chỉ bằng một sợi tóc.
    Trên đây tôi vừa nói vài điều ngu dốt. Rất mong các bạn đọc thông cảm với những suy nghĩ chủ quan của tôi.
    Gatusso_mr