[Chắn - Cười] Chữ ký online

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi khuongtunha, 11/3/12.

  1. toanxuan

    toanxuan Chánh tổng

    Em xin góp 2 cái:

    "Khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
    Khi có thai thì đừng hỏi ai là bố cháu."
    của 1 bác bên otofun

    "Sống khoẻ, chết nhanh, ít của để dành, nhiều người thương tiếc."
    của bác Nguyễn Lân Dũng
     
    _Thu Hương_ thích điều này.
  2. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Vén màn lên bỗng chợt thấy lo
    Hai bên bướm nhỏ giữa bướm to
    Một mai bướm nhỏ bay đi hết
    Còn lại mình ta với bướm to
     
    Củ khoai lang thích điều này.
  3. Lệnh xoá sổ

    Lệnh xoá sổ Học chơi

    Đi nhai - Sướng khóc - Ngồi cười (:|

    Lại thế rồi...
     
  4. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Ngày xưa một cối, một chày
    Ngày nay cải tiến, nhiều chày giã chung!
     
  5. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Ngày xưa vòng để đeo tay
    Ngày nay cải tiến, vòng bay ........ pằng pằng!!!
     
  6. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Best Status

    _____________________
    Ai bảo rằng cây không buồn, không khóc, đá không
    sầu không nhớ thương ai….


    Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng, đá
    không sầu sao đá phủ rêu xanh


    _____________________
    “Càng hiểu về con người, tôi càng yêu chó”

    _____________________
    Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ… Chơi không học có vẻ vui hơn

    _____________________
    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó


    Một nông trường bát ngát lá mơ xanh


    Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt


    Một dòng sông chan chứa rượu pha cồn


    Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện


    Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em…


    _____________________
    Nụ cười ấy làm ta … vui mỗi ngay, làm ta …
    vui mỗi lần nhìn thấy, làm ta … thanh thản và nhẹ nhõm, làm ta … xao
    xuyến bâng khuâng, hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy nụ cười ấy, nụ
    cười … của chủ tịch HCM in trên tờ poyme 500K


    _____________________
    Cuộc đời là vở kịch dài


    Ta là vai chính cả hài lẫn bi…


    _____________________
    Nhớ quá khứ buồn rơi nước mắt… Nhìn tương lai lạnh toát mồ hôi

    _____________________
    Mượn xe nhớ đổ xăng – Đổ xăng nhớ đổ đầy

    _____________________
    Em ơi, em có buồn không khi trời nóng 39 độ mà em không đc cởi trần như anh.

    ____________________
    Ăn xoài đừng chọn xoài chua… Chọn bạn đừng để bạn cua bồ mình

    ____________________
    Em vẫn từng đợi anh.. như anh từng đợi nó…như nó từng đợi thằng kia…như thằng kia mong con ấy

    ____________________

    Buồn đau là biển cả, vui sướng là ngọc châu. Muốn tìm được ngọc châu phải lặn sâu nơi biển cả

    ____________________

    Hiền lành là bản tính, tốt bụng vì bản thiện, làm việc bằng bản lĩnh, đi học như bản năng, chỉ nghĩ tới bản thân ^_^

    ____________________

    Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là sự nghèo khó!


    ____________________
     
    đỗ thành chung_Thu Hương_ thích điều này.
  7. kenday

    kenday Tống văn Chảnh

    XIN LỖI BÁC KTNHA!.....BÁC HIỂU THẾ NÀO VỀ CÂU...CÀNG HIỂU VỀ CON NGƯỜI, TÔI CÀNG YÊU CHÓ.......??????????????????....TÔI KO XÉT VỀ SỰ SO SÁNH.....
     
    khuongtunha thích điều này.
  8. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    thật ra nó chỉ xét theo khía cạnh của từng trường hợp anh ạ :D
    em đã từng để status là :người đối sử với người không bằng được một con chó đối với chủ của nó =))
     
    Q_CKOIkhuongtunha thích điều này.
  9. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Cám ơn bạn vì đã đọc bài post của tôi.>:D<
     
  10. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    không cần ai hiểu làm gì, chỉ cần cười....đơn giản là ........" Hài như chứ ký online " các Bác ạ...:))
     
  11. khuongtunha09

    khuongtunha09 Dân đen

    không có việc gì khố​
    chỉ sợ lòng không bền​
    đào núi và lâp biển​
    không làm được thì thuê
     
  12. khuongtunha09

    khuongtunha09 Dân đen

    Thân làm trai sống trên đời phải CÓ CHỖ ĐỨNG và CỨNG CHỖ ĐÓ....
     
  13. Tào 1

    Tào 1 Chắn hội Hà Nội

    Không sợ mỏi, không sợ mệt chỉ sợ mềm

    Không sợ khó, không sợ khổ chỉ sợ khô.
     
  14. khuongtunha02

    khuongtunha02 Lý trưởng

    Server đất chật người đông, hảo hữu thì ít mà cừu nhân thì nhiều.

    Nỗi buồn ơi nếu mày là vật chất,thì tao là kẻ giàu nhất thế gian
    Điều khó nhât trên đời là làm một trang nam tử,Ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang
    Cuộc thật lắm bất công .
    Đứa 2 hộp sữa thằng không hộp nào
    Lớn phải có lông nách, sống cho nó phong cách.
     
  15. khuongtunha02

    khuongtunha02 Lý trưởng

     
    Củ khoai lang thích điều này.
  16. Củ khoai lang

    Củ khoai lang Tôi yêu Sandinh

    Thương hiệu " Máy khâu "...nổi tiếng thời bao cấp...:D........ "Cháu chào ông ngoại ạ !" :((
     
    đỗ thành chung thích điều này.
  17. đỗ thành chung

    đỗ thành chung Chánh tổng

    đọc thơ của mấy bác công nhận là hay!Nếu các bác mà sinh vào thế kỷ trước thì bây giờ học sinh sẽ phải comment và phân tích thơ trong các kỳ thi đấy.@-)Có khi còn nổi tiếng hơn các cụ thơ ngày xưa ấy chứ lại=))
     
  18. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Gà trống hoa!
    Kiếp sau ước nguyện làm gà
    Sống thì đạp mái chết lên bàn thờ
    Cánh thì vắt chéo cánh tiên
    Miệng thời chúm chím cho đời cắm hoa
     
  19. khuongtunha02

    khuongtunha02 Lý trưởng

    Đời là bể khổ, vượt qua bể khổ là ta qua đời... ^^
     
    đỗ thành chung thích điều này.
  20. khuongtunha02

    khuongtunha02 Lý trưởng

    Tại sao người ta lại chạy khỏi con tầu không bị chìm
    Vì họ biết nó sẽ đưa họ đến đâu.