[Chắn - Cười] Chữ ký online

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi khuongtunha, 11/3/12.

  1. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Khi lướt web mình thấy nhiều chữ ký mang nhiều điều muốn nói, muốn sưu tầm nhưng chưa có dịp.
    Giờ lập tiêu đề này để mong ae sùng sưu tầm để tìm hiểu xem chủ sở hữu muốn tâm sự điều gì nhé.
     
  2. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Khi lấy vợ, người đàn ông cần có 3 chiếc nhẫn: 1- Nhẫn đính hôn 2- Nhẫn cưới 3- Nhẫn.... nhịn
    Nên lấy vợ 2 trước khi lấy vợ cả, vì nếu lấy vợ cả rồi khó mà lấy được vợ 2!



    Ngày mai!
    Nếu ngày mai tớ trở thành người nổi tiếng.
    Gặp tớ giữa đường bạn đừng ngại tớ nghe.
    Cứ nhìn tớ như ngày xưa bạn thấy.
    Đừng nên nghĩ tớ quá xa vời.
    Nếu một ngày tớ là kẻ ăn xin.
    Thì bố thí cho tớ vài kỷ niệm.
    Dù rất nhỏ nhưng đừng nên khinh tớ.
    Vì tớ vẫn là tớ của ngày xưa.
    Nếu ngày mai tớ chẳng biết đường về.
    Hãy chỉ giùm tớ con đường đi đúng đắn.
    Đừng để tớ sa chân nơi bùn nhớp.
    Lúc rút chân lên thì đã bẩn mất rồi.
    Nếu ngày mai tớ gặp bạn giữa đường.
    Thì ta sẽ gặp nhau và cười nhé.
    Đừng nên trách và đừng nên đánh mất.
    Cả một thời ta là bạn của nhau!
    Cuộc đời như biển cả, mà ta là con thuyền, hãy sống bên nhau bạn nhé!



    Đời không ân ái đời vô dụng
    Kiếp sống không chơi kiếp sống thừa!



    Hãy ăn chơi cho hết đời tuổi trẻ,
    Để về già vui vẻ....đạp xích lô.

    Mình vì mọi người,
    mọi người coi mình như mọi!.....
    [​IMG]
     
    KGB_04mod01 thích điều này.
  3. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Ngửa mặt nhìn trời
    Hận đời vô đối

    Cõi hồng trần chinh phạt bấy nhiêu năm
    Ôm giấc mộng một lần làm bá chủ
    Being nobody
    Going nowhere
    Cây chuối sau nhà - lá rách


    BÁN BUÔN BÁN LẺ THIẾT BỊ NHÀ TẮM NHÀ BẾP KHU VỰC HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH PHÍA BẮC

    .
    Một chắn, một cạ, một đàn bà,
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    ~x(
    Chắn siêu tốc

    Prosimo
    >:D< chanvagai123>:D<


    " Never*_*Dje "

    Niềm đam mê không giới hạn!
    dev=:-??
    [-O< sadness ^:)^
    ;)) No Regret ;;)
    Nhìn gì? móc mắt giờ

    Cuộc sống vốn không công bằng.
    Vì vậy ta phải luôn thích nghi với nó.

    Ngoảnh nhìn, cuộc đời như giấc mộng
    Được, mất, bại, thành, bỗng chốc hóa hư không?
    。。。Đôi lúchâm hâm cho tâm hồn thanh thản
    Nhiều lúc nói nhảm cho cuộc đời thêm vui。。。。。。。。。
     
    KGB_04 thích điều này.
  4. 2tay3sung___

    2tay3sung___ Lý trưởng

    Hài như chữ ký online
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]

    Nhiều khi đang "phiêu diêu" đọc bài trên các diễn đàn mạng, lướt qua phần chữ ký của thành viên, không ít người bật cười vì những chữ ký siêu hài hước.
    Thư giãn khi lướt web
    Tạo dấu ấn riêng trên các diễn đàn đông vui là điều mà rất nhiều cư dân mạng đang làm. Giữa số lượng đông đảo các thành viên, tên nick, ảnh đại diện và chữ ký là những yếu tố quan trọng giúp chủ nhân của nick có thể gây ấn tượng với người khác. Chính vì thế, nhiều bạn đã "đầu tư" để sáng tạo ra những chữ ký khiến người khác phải mỉm cười thích thú. Chữ ký trên diễn đàn có thể ở dạng chữ, ảnh tĩnh, ảnh động...

    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh chữ ký kiểu... tự tin thái quá

    Đang theo dõi chủ đề về một ca sĩ mới nổi gây nhiều tranh luận trên một diễn đàn tập hợp đông đảo thành viên là phụ nữ trẻ, đến đoạn "gay cấn", không khí của chủ đề đang sôi sùng sục, tôi bỗng cảm thấy như được "hạ nhiệt" khi đọc lướt qua một chữ ký: "Nhan sắc có hạn, thủ đoạn... có thừa" (!). Bỗng dưng thấy có cảm tình với chủ nhân của chữ ký này.
    Quả thật, đối với những cư dân mạng mà việc lướt web, viết bài trên các diễn đàn tốn khá nhiều thời gian trong ngày, thỉnh thoảng họ lại "vắt óc" để cho ra những chữ ký có ý nghĩa và độc đáo để giúp nhau cùng thư giãn, cùng vui. Thử đọc qua một số chữ ký xem bạn có nhịn cười nổi không nhé. Đây là những chữ ký theo phong cách triết lý: "Mình đã 20 tuổi rồi, không thể sống ăn bám bố mẹ mãi được, điều đấy thật hổ thẹn. Mai mình sẽ chuyển xuống ở với… bà ngoại!"; "Quay đầu là bờ, ai ngờ là… biển"; "Cuộc đời sao lắm éo le/Nhân sâm thì ít, rễ tre thì nhiều"; "Thân làm trai phải biết nuôi chí lớn trong đầu thì mới gọi là anh hùng ở đời. Còn nếu nuôi chí nhỏ trên đầu thì gọi là anh hùng… ở dơ"…
    Có những chữ ký lại gây cười theo kiểu ai cũng hiểu là chủ nhân đang nói phét cho vui: "Ngoài đẹp trai, thông minh, tài giỏi, giàu có ra thì mình cũng không còn gì quá nổi bật!"; "Con nhà lính, tính nhà nông, biết cảm thông, dễ rung động… Mỗi tội hay nói phét!"; "Mình là số 2 - Không ai số 1"; "Nếu đẹp trai là một cái tội, thì tôi đáng bị... tử hình"...
    Thơ tếu cũng được nhiều bạn chọn làm chữ ký vì nó dễ đọc, dễ nhớ. Vài ví dụ: "Tiền thì anh không thiếu/Nhưng nhiều thì anh không có"; "Không phải tại em dốt/Tại quên cho i-ốt vào canh"; "Hôm qua đứng trước cổng trường/Thấy thằng xe máy lách đường rú ga/Hôm nay ra bãi tha ma/Thấy thằng xe máy hôm qua đây rồi"; "Con gái là phù du/Thầy u là vĩnh cửu"…
    Ảnh ghép, ảnh động với nội dung hài hước cũng được nhiều bạn chọn để làm chữ ký. Ưu thế của loại chữ ký bằng hình ảnh này là dễ nhìn, dễ hiểu và dễ gây cười!

    [​IMG]
    Một chữ ký nhại theo truyện tranh

    Văn hóa chữ ký
    Các diễn đàn với số lượng thành viên cực lớn, điều này đồng nghĩa với sự phong phú trong sáng tạo chữ ký của thành viên. Có những chữ ký gây thích thú, nhưng cũng không ít chữ ký gây phản cảm, khó chịu cho các thành viên khác. Đó có thể là những chữ ký sử dụng ảnh dung lượng quá lớn khiến người xem phải mất nhiều thời gian để ảnh hiển thị hết, làm vỡ bố cục trang. Chữ ký quá dài, dùng cỡ chữ lớn, nhiều màu sắc gây nhức mắt. Việc lạm dụng chữ ký để quảng cáo cũng không được nhiều người ủng hộ.
    Để hạn chế những chữ ký có thể gây khó chịu như trên, nhiều diễn đàn đã đề ra những quy định chặt chẽ về chữ ký yêu cầu các thành viên tuân thủ. Ví dụ như: quy định về độ dài ký tự, kích cỡ ảnh, những nội dung cần tránh... Thành viên vi phạm có thể bị khóa nick. Vì vậy, hãy đọc kỹ nội quy diễn đàn để có thể tham gia với cộng đồng mạng một cách cởi mở, vui vẻ mà không bị "tuýt còi" bạn nhé!
     
    mod09khuongtunha thích điều này.
  5. thuyvipbn

    thuyvipbn Tình yêu chắn không bao giờ hết!

    CBT\m/
     
  6. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    @ 2tay3sung:
    Mình lấy tư liệu bài của bạn làm nổi bật chủ đề về chứ ký nhé, đặc biệt hay gặp trường hợp đầu tiên :)).
    "Tài năng thì có hạn, thủ đoạn thì vô biên" (!).
    "Nhan sắc có hạn, thủ đoạn... có thừa" (!).
    "Mình đã 20 tuổi rồi, không thể sống ăn bám bố mẹ mãi được, điều đấy thật hổ thẹn. Mai mình sẽ chuyển xuống ở với… bà ngoại!"
    "Quay đầu là bờ, ai ngờ là… biển"
    "Cuộc đời sao lắm éo le
    Nhân sâm thì ít, rễ tre thì nhiều"
    "Thân làm trai phải biết nuôi chí lớn trong đầu thì mới gọi là anh hùng ở đời. Còn nếu nuôi chí nhỏ trên đầu thì gọi là anh hùng… ở dơ"…
    "Con nhà lính, tính nhà nông, biết cảm thông, dễ rung động… Mỗi tội hay nói phét!"
    "Mình là số 2 - Không ai số 1"
    "Nếu đẹp trai là một cái tội, thì tôi đáng bị... tử hình"
    "Tiền thì anh không thiếu
    Nhưng nhiều thì anh không có"
    "Không phải tại em dốt
    Tại quên cho i-ốt vào canh"
    "Hôm qua đứng trước cổng trường
    Thấy thằng xe máy lách đường rú ga
    Hôm nay ra bãi tha ma
    Thấy thằng xe máy hôm qua đây rồi"
    "Con gái là phù du
    Thầy u là vĩnh cửu"
     
  7. babom

    babom Chánh tổng

  8. khuongtunha01

    khuongtunha01 Dân đen

    Nếu trời còn có thương ta
    Thổi mây ngăn gió mở đường ta đi.
    Don't be hasty !! Take your time :-bd
    Cứ mơ đi rồi sẽ thành hiện thưc
    Cứ ước đi rồi về đích cho chính mình:) CHÌ BẠCH THỦ\m/
    Tính mình cẩn thận. Dép khóa rồi mà vẫn mất cả đôi. Thế mới lạ!:-/
    Cười là tiếng khóc khô không lệ
    Người ta cười những lúc quá chua cay.!
     
    KGB_04 thích điều này.
  9. khuongtunha

    khuongtunha Nghề chơi cũng lắm công phu!

    Ðừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh bản thân mình với người khác.
    Mỗi chúng ta là một con người khác nhau và đều có những giá trị khác nhau.
     
    KGB_04 thích điều này.
  10. hà văn sơn

    hà văn sơn Hoa rơi cửa phât

    hay hay
     
  11. khuongtunha04

    khuongtunha04 Dân đen

    Nhà mày lớn, nhà mày cao, nhà mày chơi ...éo bằng nhà tao.:))
     
  12. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để ........... oánh răng :-/ :-O
     
    hanoi1100igatusso_mr thích điều này.
  13. khuongtunha09

    khuongtunha09 Dân đen

    Có những lúc nghiêng mình bên mâm rượu
    Anh vô tình cầm đũa viết tên em
     
  14. hà văn sơn

    hà văn sơn Hoa rơi cửa phât

    Bà chị mình hay lọ mọ đêm hôm nhỉ? :D
     
  15. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    vui_02.
     
    KGB_04, gatusso_mr, mod091 người khác thích điều này.
  16. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Hình như mấy hôm vừa rồi , người khủng bố tinh thần chị Thu Hương là bác phải không bác Đức :">
     
    ducthudo thích điều này.
  17. ducthudo

    ducthudo Chắn hội Hà Nội

    :) KHủng bố để bị ăn thịt à....sợ lắm :D
     
  18. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    bác ý muốn chị đem bom đến đặt trước cửa nhà ý mà =))
     
  19. Mod09

    Mod09 Administrator Ban quản trị

    Bác ấy 2 tay 3 súng đấy chị đặt cho chuẩn và đừng bỏ sót nhé .Bỏ hết cả 3 nơi cho bác ấy tởn :))
     
  20. _Thu Hương_

    _Thu Hương_ Thổ địa

    :-":-":-"