Cái chết trước ngưỡng cửa thiên đường

Thảo luận trong 'Góc lưu niệm - Giải trí' bắt đầu bởi gatusso_mr, 29/6/12.

  1. gatusso_mr

    gatusso_mr Chánh tổng

    Đêm qua những ai yêu đội Đức chắc có 1 tâm trạng hụt hẫng đến cùng cực.
    Tôi luôn theo dõi Đức thi đấu ở những giải lớn gần đây và thấy 1 điều rằng: Đức chơi rất hay, bùng nổ và lọt sâu vào trong giải đấu với những trận thắng tưng bừng. Nhưng những lúc người hâm mộ đang mơ mộng về phía trước là ngay lập tức Đức bị loại 1 cách tức tưởi, World Cup 2002, 2006,2010. Euro 2008, 2012 mới đây. Tại sao vậy? Tại sao ư! Vì Đức là đội bóng non trẻ chứ không phải là những cỗ xe tăng lì lợm của thời Gerd Murler hay Frank Berkenboer hoặc Lothar Mathieus, họ sớm thể hiện hết mình quá nên hay bị các đội bóng "già giơ" bắt bài. Cũng thật tiếc cho một đội bóng có lối chơi hào hoa tấn công đa dạng không thể lên được đỉnh vinh quang. Nhưng nghĩ cũng phải cho thực tế; Cup không dành cho những kẻ yếu hay thiếu bản lĩnh và tài năng, những đội bị loại không thiếu những tài năng nhưng họ lại thiếu cái lạnh lùng, cũng giống như đội Đức hôm qua có hàng tá cơ hội nhưng họ đã làm được gì ngoài sự bất lực. Tôi xem tivi thấy cái đoạn anh thủ môn Neuer chạy lên mong cứu vớt những cơ hội mong manh mà thấy tủi cho họ khi đầu trận họ là kẻ bề trên với Ý.
    Đêm qua tuyệt nhiên không có 1 sự bùng nổ nào giống như trận gặp Hy Lạp cả, giá như Đức chỉ bùng nổ 1 nửa với Hy Lạp, để dành 1 nửa để bùng nổ trong trận gặp Ý thì tốt biết mấy. Ấy thế mà không, súng xe tăng Đức câm lặng suốt cả trận đấu để cuối cùng họ chia tay giải đấu trong cách thất vọng giống như mấy mùa giải gần đây như 1 thói quen không hề mong muốn.
    Chứng kiến cái chết của đội Đức tôi liên tưởng vườn hoa của ông bạn tôi trồng để bán Tết, anh ta có 2 thửa ruộng trồng hoa, nhiều loại hoa đẹp. Chỉ cách Tết độ mươi ngày nhưng vườn hoa của anh đã nở rực rỡ, anh ta đứng trước thửa ruộng trồng hoa mà nụ cười méo mó. Trồng hoa để lấy sản phẩm là hoa mà anh ta lại buồn , ấy là nó nở sớm trước Tết nên không đúng mục đích nên nó không có giá trị lắm. Cũng như Đức cứ đến gần đích là họ lại "bỏ cuộc " một cách đáng tiếc, bởi viên đạn của những "thợ săn".
    Ôi! Cái chết của đội Đức làm cho người ta tiếc nuối như một người nỗ nực hết mình để đi đến trước cửa thiên đường. Và rồi họ lại không bước nữa...

    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  2. forever

    forever Lý trưởng

    Balotelli - Hãy luôn là anh…
    Đêm qua, người Italia lại phát điên trong men say chiến thắng, một chiến thắng quá ấn tượng của những chiến binh Italia và người hùng trong đêm huyền diệu của Azzurri chính là Balotelli, kẻ mà không phải bất cứ người Italia nào cũng thừa nhận...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Balotelli vẫn luôn là vậy, ngay sau khi thực hiện cú sút cháy lưới ĐT Đức nâng tỷ số 2-0 cho ĐT Italia, anh cởi áo, đứng bất động như thể không có chuyện gì xảy ra (trong khi các đồng đội của anh vỡ òa trong niềm vui chiến thắng).
    [​IMG]
    Bỏ lại sau lưng hình ảnh thất vọng…
    Cách ăn mừng đó tương tự như khoảnh khắc “Super Mario” sút tung lưới MU mở tỷ số trong chiến thắng 6-1 của Man City trước kỳ phùng địch thủ trong trận lượt đi mùa giải vừa qua.
    Phong thái ăn mừng đầy ngạo nghễ ấy của anh có thể khiến người Italia phát bực, chẳng thể mà tiền bối Gattuso đã không ngần ngại chỉ trích Balotelli trên mặt báo dù cho anh vừa là người hùng của ĐT Italia.
    Nhưng đó là điểm đặc trưng của Balotelli, khiến anh không thể lẫn được với bất kỳ chân sút nào. “Tại sao luôn là tôi”, một lần nữa, Balotelli cho thấy anh quan trọng tới nhường nào trong những thời khắc quyết định.
    Không phải Balotelli không vui (thậm chí anh rất hạnh phúc), có cảm tưởng như ẩn bên trong tư thế bất động là một niềm vui tới cháy bỏng của chàng tiền đạo gốc Ghana này, nó như lời tuyên bố đanh thép cho những người Italia về tầm quan trọng của mình.
    [​IMG]
    Là một Balotelli bùng nổ trong trận chiến với Đức
    Nhưng để có được khoảnh khắc gần như là bất tử ấy, chàng tiền đạo này đã cho thấy khát khao vươn lên tới cháy bỏng sau những khó khăn. Đã từng có thời, người Italia dấy lên phong trào phản đối những cầu thủ da màu (và nhập tịch) có mặt trong thành phần Azzurri.
    Đó chính là lý do chính khiến Balotelli, một trong những cầu thủ triển vọng nhất trong những năm trở lại đây, lỗi hẹn với ĐT Italia trong một thời gian dài (trong đó có World Cup 2010).
    Chỉ tới khi Prandelli lên nắm quyền “rào cản” đó mới bị phá bỏ nhưng ở rất nhiều nơi trên mảnh đất hình chiếc ủng, những lời la ó không ngớt luôn hướng về Balotelli cũng như những cầu thủ da màu khác (ngay cả khi Balotelli xuất hiện trong màu áo ĐTQG Italia).
    Vì vậy, để vươn lên và có chỗ đứng trong thành phần ĐT Italia là một sự nỗ lực quá tuyệt vời của chàng tiền đạo này, thậm chí, ngay trong kỳ Euro 2012, Balotelli cũng phải đối diện với làn sóng phân biệt chủng tộc từ các CĐV đội tuyển khác.
    [​IMG]
    Mặc cho bất cứ điều gì xảy ra, Balotelli vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc
    Đã vậy, trước thềm trận đấu với ĐT Đức, Balotelli chỉ như cái bóng của chính mình, anh liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, ngay cả khi ghi được tuyệt phẩm vào lưới ĐT Ailen, sự chỉ trích hướng tới Balotelli vẫn không ngớt.
    Nhưng chàng “Super Mario” vẫn là vậy, anh vẫn lặng yên trước những sức ép để tiếp tục khẳng định mình. HLV Prandelli một lần nữa cho thấy “tầm nhìn” của mình khi tiếp tục tin tưởng vào Balotelli dù cho anh liên tục thất vọng và đi kèm với đó là nguy cơ không nhỏ tiền đạo này sẽ gây họa cho ĐT Italia bởi “cái đầu nóng” của mình. Balotelli đã không để người thày của mình thất vọng, hai bàn thắng vào lưới ĐT Đức chính là lời cảm ơn thiết thực nhất mà tiền đạo này gửi tới “thày” Prandelli.
    Đêm qua, người Italia tiếp tục phát điên trong men say chiến thắng, thật tình cờ khi “người hùng” trong chiến thắng đó lại là kẻ mà họ từng không thừa nhận nhưng mặc cho bất cứ điều gì xảy ra, Balotelli vẫn luôn là chính mình, không còn gì ngọt ngào hơn khi “Super Mario” đáp lại “sự đối xử” của CĐV Italia bằng những pha lập công tiếp theo vào lưới Tây Ban Nha đem về chức vô địch cho Azzurri.
    Super Mario Balotelli
    [​IMG]
    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
  3. forever

    forever Lý trưởng

    Biếm họa: “Siêu nhân” Balotelli khiến người Đức khiếp đảm
    (Dân trí) – Balotelli đã “dập tắt” giấc mơ của người Đức bằng cú đúp giúp Italia lọt vào trận chung kết, dường như, sau những nỗi thất vọng, chân sút của Italia đã trút cơn thịnh nộ lên đầu “binh đoàn xe tăng”.
    Hầu hết những tờ báo uy tín hàng đầu thế giới trong ngày hôm qua đều xướng cái tên Balotelli. Sau những nỗi thất vọng lớn lao kể từ đầu giải đấu, chân sút của Balotelli bỗng vươn mình mạnh mẽ, trút cơn thịnh nộ lên đầu ĐT Đức, mang về tấm vé dự chung kết cho ĐT Italia.
    Đích thân Balotelli cũng thừa nhận đây chính là trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của mình, giờ đây, anh đang trở thành niềm hy vọng lớn nhất của những người Italia trên con đường tiến tới giấc mơ vô địch.
    Bên cạnh đó, Balotelli cũng có mục tiêu của riêng mình, với 3 bàn thắng tính tới thời điểm này, anh đang đứng trước cơ hội giành vua phá lưới của Euro 2012, một điều không nhiều người ngờ tới trước khi giải đấu này khởi tranh.
    “Cơn thịnh nộ” của Balotelli cũng trở thành đề tài của góc biếm họa tờ Goal, theo ý tưởng của họa sĩ Omar Momani, cơn giận dữ của “siêu nhân” Balotelli đã khiến người Đức khiếp đảm.
    [​IMG]
    “Siêu nhân” Balotelli khiến người Đức khiếp đảm


    chơi chắn online, đánh chắn online, http://sandinh.net/
     
    Khiêm văn tốngatusso_mr thích điều này.
  4. gatusso_mr

    gatusso_mr Chánh tổng

    Dù sao thì dù, trông thằng mọi đen làm phách kiểu vô học tui cũng không khoái lắm!
     
  5. forever

    forever Lý trưởng

    Lắm tài thì nhiều tật...xưa nay cầu thủ vẫn thế...đấy mới là ngôi sao có cá tính, biết tỏa sáng,
    hay xem stoichkov, Eric Cantona, Maradona và rất nhiều cầu thủ khác.
    Ngựa chứng Super Mario Balotelli cũng thế nhưng với tôi thấy anh mang phong cách cả 3 tiền bối trên. Tôi rất thích Balotelli \m/
     
  6. Khiêm văn tốn

    Khiêm văn tốn Học chơi

    Khiếp , mình là người da vàng có bạn gì nói từ : thằng mọi nghe ghê quá . Được bài viết đầu tiên đang hay , đến phần comment nổi hết da gà mất hết hứng like .
    May bạn không phải là người da tắng không thì còn dùng từ thế nào nữa .
    Bóng đá là môn nghệ thuật , cầu thủ là nghệ sỹ nên ăn mừng nó khác người là bình thường . Là cá tính chứ không phải vô học , nếu không có cá tính thì nghệ sỹ không có cảm hứng để thành công .
     
  7. Khiêm văn tốn

    Khiêm văn tốn Học chơi

    Về cá tính bạn nhận xét rất chuẩn !
    Về tài năng khi xem Balotelli đá bóng mình lại nhớ đến Gerd muller , Van nistelrooy , Batigol những tiền đạo cắm đích thực \m/
     
    forever thích điều này.